Hoa hậu Israel giao lưu cùng tuổi trẻ Cơ quan T.Ư Đoàn

Hoa hậu Israel giao lưu cùng tuổi trẻ Cơ quan T.Ư Đoàn
TPO -  Sáng nay 18/7, Chương trình Giao lưu Văn hóa gặp gỡ Hoa hậu Israel Shunit Faragi của tuổi trẻ Cơ quan TƯ Đoàn đã diễn ra tại trụ sở báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Hoa hậu Israel giao lưu cùng tuổi trẻ Cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 1
Hoa hậu Israel Shunit Faragi trong buổi giao lưu với thanh niên Việt Nam tại tầng 9, báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Ảnh: Phạm Yên.

Một Hoa hậu từng được đào tạo nghiêm ngặt trong... quân đội

Vượt qua 2.000 thí sinh tới từ nhiều nền văn hóa, Shunit đã vào đến vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Israel 2008 gồm 20 người và chiến thắng. Vừa mới đoạt vương miện được chừng 1 tháng rưỡi, tân Hoa hậu Israel đã đua tài cùng 80 người đẹp trong Vòng Chung kết Hoa hậu hoàn vũ 2008 tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.

Tại Israel mọi công dân đều phải nhập ngũ sau khi tốt nghiệp PTTH. Shunit Faragi vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong 3 năm, tròn 21 tuổi cô đã đoạt ngôi vị Hoa hậu. Hồi trong quân ngũ, Shunit làm ở phòng nhân sự, cô có ý định sẽ học đại học chuyên ngành Kế toán.

Gói gọn trong vòng 1 tiếng đồng hồ, các bạn trẻ của cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đặt nhiều câu hỏi thú vị xoay quanh quan điểm cá nhân của cô về tư cách là một hoa hậu, cách nhìn về tương lai và cả về ... người bạn trai của Shunit.

Hoa hậu Israel giao lưu cùng tuổi trẻ Cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 2
Hoa hậu Israel Shunit Faragi (trái)  chụp ảnh lưu niệm cùng Phó TBT báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn. Ảnh: Minh Đức.

Tại buổi giao lưu, Shunit đã vui vẻ hát cùng Efrat Hovav - đại diện của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam - một bài dân ca của đất nước mình. Hoa hậu Shunit Faragi cũng tranh thủ cơ hội gặp gỡ các chàng trai Hà Nội để hỏi về bình đẳng giới, về nền giáo dục của Việt Nam.

Hoa hậu đá bóng cùng trẻ em làng trẻ Birla, Hà Nội

Bọn trẻ làng Birla ùa ra chào đón Hoa hậu, chúng hò reo, nắm tay và dẫn Shunit vào khán phòng để chuẩn bị những tiết mục ca múa của chúng. Đáp lại, Hoa hậu đã dạy các em một bài hát thiếu nhi của đất nước Israel và một điệu múa dân ca.

Hoa hậu Israel giao lưu cùng tuổi trẻ Cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 3
HH Israel đá bóng với trẻ em làng Birla Hà Nội sáng ngày 18/7/2008. Ảnh: Minh Đức.

Lũ trẻ im lặng và thích thú nhất khi được nghe giọng đọc truyền cảm của Shunit chuyện "Bà già và cây kim đan kì diệu". Cô đọc tiếng Hindus, qua phiên dịch chúng hiểu được nội dung. Nhưng dường như bọn trẻ đón nhận được âm trầm bổng và nụ cười thích thú của chính cô Hoa hậu khi cảm nhận câu chuyện con trẻ.

Hoa hậu Israel giao lưu cùng tuổi trẻ Cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 4
Hoa hậu Israel đọc truyện cho trẻ em làng Birla Hà Nội sáng ngày 18/7/2008. Ảnh: Minh Đức.

Sau khi nhận những phần quà từ chính tay Hoa hậu Israel trao tặng, lũ trẻ càng háo hức hơn khi muốn có tấm hình bên cô. Trước khi chia tay, Hoa hậu Shunit đã ra sân chơi đá bóng cùng các em ở làng trẻ chừng... 5 phút.

Hoa hậu Israel giao lưu cùng tuổi trẻ Cơ quan T.Ư Đoàn ảnh 5
Hoa hậu Israel tại làng trẻ em thiệt thòi Birla, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức.

Cô Hoa hậu thích du lịch khám phá Việt Nam

Shunit Faragi hóm hỉnh cho hay, cô chưa thấy có xáo trộn gì sau khi đoạt vương miện Hoa hậu. Với tư cách là một Hoa hậu, Shunit (tự nhận là mình rất khỏe mạnh) thường đến các bệnh viện, chăm sóc các bệnh nhân nhí, giúp đỡ người nghèo.

Shunit đã có bạn trai được 2 năm rưỡi. Đó là một chàng trai rất nhạy cảm, quan tâm đến cô, trung thực và biết làm cô cười. Shunit bật mí và bổ sung thêm : "Anh ấy phải là một người biết khiêu vũ giỏi và... sexy nữa".

Hoa hậu của các nước khác đã rời Việt Nam sau khi Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 kết thúc hôm 14/7, riêng hoa hậu Israel vẫn ở lại để tiếp tục đi du lịch và khám phá đất Việt cùng với cha mẹ và bạn bè.

"Mọi người ở đây thân thiện và hiếu khách. Dịp vừa rồi tôi đã đến Hạ Long, TPHCM, Hội An. Nhưng tôi vẫn muốn ở lại đây thêm 2-3 tuần để đi thăm nhiều nơi vì đất nước Việt Nam rất đẹp và tôi muốn tìm hiểu thêm nữa" - Shunit tâm sự.

MỚI - NÓNG