Bứt phá trong đêm nhạc Dance và R&B

Bứt phá trong đêm nhạc Dance và R&B
TPO –  Có thể nói, đêm nhạc Dance và R&B trong khuôn khổ Sao Mai Điểm Hẹn 2008 đã khiến cả 12 thí sinh bộc lộ rõ bản thân. Duy Khoa, Hoàng Nghiệp, Hoàng Yến đã có những cuộc bứt phá ngoạn mục.

Dance, R&B, Hip-Hop là thể loại du nhập từ nước ngoài và đòi hỏi sự chuyên nghiệp, sáng tạo trong kĩ năng biểu diễn và thanh nhạc. Tuy chưa thể hát cho ra chất nhưng những ai đầu tư một cách kĩ lưỡng thì đã có được một màn biểu diễn ấn tượng.

Khó quên nhất trong đêm biểu diễn tối qua là Duy Khoa với ca khúc Tình yêu là thế theo phong cách Hip-Hop. Màn biểu diễn của Khoa sôi động không kém những gì anh thể hiện trong đêm nhạc rock. Đặc biệt, màn beatbox mới lạ do Duy Khoa thể hiện gợi nhớ đến phần trình diễn đỉnh cao của thí sinh Blake Lewis tại cuộc thi American Idol 2007. Có thể nói, đêm diễn Dance và R&B/Hip-Hop là đêm diễn “cá tính” nhất của anh chàng này.

Từng "rào trước" rằng mình hợp với thể loại R&B và rất mong chờ đêm diễn Dance và R&B/Hip-Hop, em út Hoàng Yến đã chứng tỏ được cô chuẩn bị kĩ càng như thế nào cho phần biểu diễn ca khúc Quạt giấy, từng được Đoan Trang thể hiện thành công.

Không còn sự non nớt giống như các đêm trước, Hoàng Yến hát ép phê hơn, đặc biệt, giọng không bị chênh và hụt trong khi thể hiện các động tác vũ đạo ấn tượng và không thua kém gì đàn chị Đoan Trang.

Tuy sự bứt phá của Yến đêm qua có vẻ hơi muộn, nhưng những gì cô đã làm được cũng rất đáng khen và để lại ấn tượng tốt đẹp.

Trường hợp của Thu Phượng cũng giống Hoàng Yến, sau 3 đêm diễn “nhạt nhòa” và bị chê trách, cô đã có một màn biểu diễn thành công với ca khúc Vì em chính là em được phối theo phong cách nhạc Dance sôi động.

Nhạc sĩ Giáng Son đặc biệt chú ý đến vũ đạo của Phượng và khuyên cô nên tìm một bộ trang phục đỡ “kín mít” hơn để khoe được sự gợi cảm trong những động tác của mình.

Hoàng Nghiệp - chàng trai đến từ Cần Thơ đã làm được điều khá bất ngờ tại cuộc đua năm nay với những bước đi “chậm nhưng chắc”. Sau đêm nhạc rock “lột xác” với cách hát gằn, khàn ấn tượng, Nghiệp đã chứng tỏ được rằng mình không chỉ hát được mỗi nhạc pop mà thôi.

Và điều đó lại một lần nữa được khẳng định trong đêm nhạc Dance và R&B/Hip-Hop. Trước đêm diễn, Nghiệp bộc bạch ca khúc Anh mãi là với sự thể hiện khá thành công của Lưu Hương Giang sẽ là một thách thức với anh khi chuyển sang tông nam. Nhưng lời khen tuyệt đối của HĐNT dành cho Nghiệp đã chứng tỏ anh thực sự xuất sắc - “chọn bài, vũ đạo, xử lý bài hát đều tốt”.

Là ca sĩ miền Nam duy nhất đứng trên sân khấu SMĐHẹn lại ít có khán giả cổ vũ, anh đã chứng tỏ được bản lĩnh rất lớn trong cuộc thi năm nay. Sau đêm qua, Nghiệp là một trong những thí sinh có cơ hội rất lớn bước tiếp vào vòng trong.

Với Dance và R&B/Hip-Hop, nếu không có sự đầu tư tìm tòi cho màn biểu diễn của mình thì ngay cả những thí sinh có khả năng thanh nhạc, vũ đạo ấn tượng cũng có thể gặp sơ suất.

Rõ nhất là trường hợp Hà Linh. Vẫn phong cách biểu diễn độc đáo với giọng ca “phiêu” tinh tế, nhưng trong một đêm nhạc sôi động như Dance và R&B cô lại trở nên nhàm chán với chính cá tính của mình. Điều này đã khiến HĐNT băn khoăn về con đường mà cô lựa chọn.

Dòng nhạc Dance và R&B vốn là sở trường của chàng ca sĩ, nhạc sĩ đa tài Mạnh Quân. Tuy nhiên bài hát Tạm biệt em hôm qua với những lời lẽ kêu van rền rĩ, đau thương, mất mát… chẳng ăn khớp gì với màn biểu diễn tưng bừng trên sân khấu mà anh đã thể hiện.

Ngọc Minh rất bản lĩnh khi chọn Biết của Huy Tuấn, tuy nhiên anh chưa đủ tầm để vượt qua Mỹ Linh - người từng thể hiện rất thành công bài hát này. Đặc biệt hơn, có lẽ các nhà thiết kế cần phải xem xét lại bộ trang phục tối qua đã thiết kế cho Minh, nó đã khiến anh hoàn toàn mất điểm.

Nhật Thu sau đêm nhạc pop được yêu thích, vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, tối qua cô hát nhợt nhạt, “lời một đường, nhạc một nẻo”. Mặc dù đã cố gắng làm mới ca khúc Chỉ là giấc mơ bằng bản remix sôi động, nhưng Thu lại vẫn hát theo phong cách pop ballad!

Hải Yến chọn Ngọn cỏ lau của Lưu Thiên Hương – một ca khúc không thực sự phù hợp với cô, nên màn biểu diễn không có gì đặc biệt. Phương Thủy, Thu Hường, Khắc Hiếu cũng đành phải hài lòng với màn biểu diễn ở mức độ “tạm được”, bởi đây không phải là thể loại dành cho họ.

Đêm diễn quyết định tối qua đã thể hiện được những ưu, nhược điểm của từng người và là cơ hội cuối cùng cho họ tiếp tục cuộc chơi ở SMĐH chính vì thế, rất lôi cuốn và hấp dẫn. Chủ nhật tuần sau sẽ chỉ còn 6 người đi tiếp và có vẻ như khá giả đã phần nào dự đoán được 6 gương mặt này.

Duy Nam – Thương Thương

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.