TPO - Hàng nghìn người đã xếp hàng trước các cửa vào sân Mỹ Đình (Hà Nội) chiều nay (25/7) để đợi mua vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Olympic Brazil.
Cảnh sát cơ động làm việc hết công suất vẫn không ngăn nổi cảnh chen lấn xô đẩy. Ảnh: Phạm Yên |
Chiếc bánh mì bữa trưa trên tay chàng trai này đến 15 giờ hôm nay vẫn chưa được ngó đến, đơn giản vì... chưa mua được vé! Ảnh: Phan Kiền |
Cô bé 3 tuổi này đã đợi từ sáng để chờ lấy tích kê cho... bố! Ảnh: Phan Kiền |
1 chiếc áo mưa loại mỏng từ 2000 lên đến 5000 rồi... 10.000 đồng! Ảnh: Minh Thùy |
Giá gửi một chiếc xe máy lên đến 20.000 đồng, người gửi vẫn phải méo mặt móc ví trả tiền! Ảnh: Phan Kiền |
Ngày của "phe" vé, "cò" vé! Ảnh: Minh Thùy |
Tại quầy bán vé số 1 trong sân. Ảnh: Minh Thùy |
Giá những tấm tích kê mua vé như thế này cũng được rao bán ngoài chợ đen tới 250.000 - 300.000đ/chiếc. Còn vé ngoài chợ đen thì được bán gấp 2 - 3 lần giá gốc. Ảnh: Phạm Yên |
Chỉ có thể cười... khi cầm được tấm vé trên tay! |