Olympic Brazil đến Hà Nội!

Olympic Brazil đến Hà Nội!
TPO - 18h40 phút, tối 29/5, các cầu thủ đầu tiên của Olympic Brazil xuất hiện tại sân bay Nội Bài, đi đầu là Anderson, tiếp theo là Ronaldinho và các cầu thủ khác trong trang phục vàng - xanh truyền thống.

Ronaldinho, Anderson... đã đến !

Vừa xuống máy bay các cầu thủ Brazil đã không thoát khỏi vòng vây bao quanh của hàng ngàn người hẫm mộ. Nhân vật quan trọng nhất là Ronaldinho mang theo chiếc trống - vật dụng đặc thù của người Brazil mỗi khi nhảy vũ điệu Samba - và luôn nở nụ cười rất tươi với các fan hâm mộ. Nhân vật thứ hai được các fan hâm mộ đặc biệt chú ý tới là Anderson.

Ronaldinho có vẻ bất ngờ trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên, anh lúng túng không biết xoay sở thế nào... Có lẽ để giải thoát cho 2 cầu thủ này, sân bay Nội Bài đã cho hai cầu thủ này bỏ qua một số thủ tục cần thiết để họ nhanh chóng ra xe.

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 1
Các tuyển thủ Olympic Brazin tại sân bay Nội Bài. Ảnh : Đình Thắng
Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 2
HLV Dunga tại Nội Bài. Ảnh : Phạm Yên

Sau khi ra khỏi sân bay khoảng 10 phút, xe chở cầu thủ Brazil đã bắt đầu chuyển bánh trực chỉ KS 5 sao Sheraton Hà Nội - nơi Tuyển Olympic Brazil trú ngụ. 

PV Tiền phong Online nhận thấy Ronaldinho nhanh nhẹn lên xe và ngồi vào hàng ghế phía sau cùng. Các PV ảnh và CĐV thì trèo hẳn lên nóc những chiếc xe taxi xung quanh để chụp ảnh qua kính xe.

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 3
Các tuyển thủ Brazil ngỡ ngàng trước sự hâm mộ của CĐV Việt Nam tại sân bay Nội Bài. Ảnh : Đình Thắng
Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 4
Trong vòng vây người hâm mộ. Ảnh : Phạm Yên

Trước đó, hàng ngàn người đã mặc áo của đội tuyển Brazil và mang theo trái bóng nhằm xin chữ ký của Ronaldinho và Anderson nhưng hầu như không ai tiếp cận được vì họ xuất hiện quá nhanh và công tác an ninh rất nghiêm ngặt. Các fan hâm mộ ngẩn ngơ tiếc nuối đứng nhìn theo đoàn xe chở đội tuyển Brazil lao vút đi với sự hộ tống của các xe cảnh sát... 

Có lẽ cô gái Hương Giang, học sinh lớp 10 trường trường Amsterdam Hà Nội là fan may mắn nhất tối nay! Không biết bằng cách nào mà cô gái này xin được chữ ký của cầu thủ nổi tiếng Alexandre Pato, không những được Pato ký vào vào vở mà còn ký cả lên lưng áo nữa.

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 5
Hương Giang lớp 10 trường Amsterdam Hà Nội là fan may mắn nhất tối nay khi có  được chữ ký của Alexandre Pato. Ảnh: Minh Thùy.

Lúc này lực lượng bảo vệ tại sân bay mới được thảnh thơi, họ đứng lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, thở phào sau khi vừa hoàn thành nhiệm vụ khó khăn trước hàng ngàn fan hâm mộ cuồng nhiệt...

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 6
Giây phút thảnh thơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh : Đình Thắng

Hàng ngàn CĐV nhấp nhổm chờ đợi...

Từ lúc 16h chiều 29/7, khoảng 1000 CĐV của ĐT Brazil và MU (nơi cầu thủ Anderson thi đấu) cùng đông đảo các PV báo chí trong và ngoài nước đã có mặt tại Sân bay Nội Bài để đón đội tuyển Olympic Brazil.

Các cổ động viên mang theo khẩu hiệu "Brazil - No1", "I love Brazil - Viet Nam". Nhóm cổ động viên FC.MU SVN gồm khoảng 10 người đã tập trung cùng mặc áo MU và mang theo khẩu hiệu "MU - Anderson". Nhiều cổ động viên khác đã kipk in và mặc áo in dòng chữ "Brazil - VN mãi mãi một tình yêu".

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 7
Các fan hâm mộ đang nóng lòng chờ đón các tuyển thủ Brazil tại sân bay Nội Bài. Ảnh : Đình Thắng

Trước sảnh B, có khoảng 30 - 40 phóng viên của các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước cũng đang tập trung, sẵn sàng tác nghiệp. Hãng truyền hình ESPN Brazil đã hòa lẫn vào dòng người để ghi lại những hình ảnh sống động nhất về cổ động viên VN.

Có mặt tại sảnh B - sân bay Nội Bài - chúng tôi cảm giác rất rõ "sức nóng" tỏa ra từ các cổ động viên. Mặc dù các cầu thủ ngôi sao chưa có mặt, nhưng họ đã hò reo, cổ vũ rất nhiệt tình.

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 8
PV Tiền phong Online đang phỏng vấn một VĐV. Ảnh : Đình Thắng

Nguyễn Thị Phương - Nhóm FC.MU SVN cho biết: "Từ nãy đến giờ, em phải chạy xung quanh các nhóm cổ động viên bảo họ không nên hò hét sớm, kẻo mất giọng, chờ 15 - 20 phút nữa, khi các cầu thủ bước ra, mình sẽ hô thật lớn, để các cầu thủ cảm nhận được tình cảm của các cổ động VN"

Thành viên Nguyễn Hoài Linh - nhóm ManUtdvn.net tâm sự: "Nhóm em có hơn 30 thành viên, tập trung lúc 14h, đi bằng xe đạp và xe máy, có mặt tại sân bay lúc 16h, chúng em muốn tận mắt ngắm nhìn cầu thủ Anderson"

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 9
Tôi yêu Brazil ! Ảnh : Đình Thắng

Đỗ Thu Trà - Nhân viên của VFF, một trong 2 người sẽ được tặng hoa cho các cầu thủ Olympic Brazil thổ lộ: "Em rất hạnh phúc vì từ trước đến nay, mới chỉ được xem các cầu thủ trên tivi, hôm nay mới được nhìn ngắm trực tiếp, lại còn được tặng hoa cho họ nữa. Lúc này em rất hồi hộp."

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 10
Hai thiếu nữ xinh đẹp này sẽ tặng hoa cho các tuyển thủ Brazil. Ảnh : Phạm Yên

Bạn Bạch Dương - nhóm ManUtdvn.net nói "Hơi buồn vì kaka và Robinho không tới, và em cho rằng tỉ số trận đấu giữa Brazil và VN sẽ là 3-1 và VN sẽ không phải buồn nếu thua, bởi Brazil là đội bóng rất mạnh. Dương dự báo, cầu thủ VN ghi bàn là Công Vinh hoặc thủ môn Santos".

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 11
Nóng lòng chờ đón Anderson ! Ảnh : Đình Thắng

Vào lúc 18h15 : Lúc này PV Tiền phong Online nhận thấy, các cổ động viên đến muộn không chen được vào đang phải công kênh nhau để giơ cao băng rôn, khẩu hiệu. Một nữ phóng viên trong khi tác nghiệp vẫn không quên ôm khư khư một quả bóng đá với hi vọng xin chữ ký của Ronaldinho.

Lúc này, tất cả mọi người ở tầng 1 sân bay nội bài đều đang đổ dồn vào cổng B. Các hành khách sắp có chuyến bay đi TPHCM cũng đến để tranh thủ được một lần tận thấy các vũ công sân cỏ lừng danh. 

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 12
An ninh được thắt chặt tại KV sảnh B sân bay Nội Bài ngay trước giờ máy bay chở Olympic Brazil hạ cánh. Ảnh : Đình Thắng

50 nhân viên bảo vệ của công ty Đại An sắp thành 2 hàng dọc theo barie ngăn cách - tạo một hành lang bảo vệ rộng khoảng 10m dẫn thẳng tới đoàn xe đi đón đang chờ sẵn của VFF - để ngăn cản các CĐV cuồng nhiệt luôn trong tư thế sẵn sàng được ôm hôn các thần tượng bằng xương bằng thịt của họ. 

Olympic Brazil đến Hà Nội! ảnh 13
Lực lượng bảo vệ đã sẵn sàng. Ảnh : Phạm Yên

Khoảng trên 10 xe của các lực lượng: Công an Giao thông, cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ hộ tống cũng đã sẵn sàng chờ lệnh xuất phát.

Lái xe Đỗ Việt Đức - người trực tiếp lái chiếc xe chở các cầu thủ Brazil, trong lúc đợi các cầu thủ xuất hiện, đang kiểm tra lại một lần nữa vô lăng, tay phanh lần cuối. Anh nói, rất vui, rất hồi hộp... nhưng mục tiêu là phải tập trung cao độ để đưa đoàn an toàn về khách sạn."

Một cán bộ của VFF đang đi kiểm tra từng chiếc ghế trên xe, ông cười rất tươi, tỏ ý hài lòng về chiếc xe.

Càng gần đến giờ chuyến bay chở ĐT Olympic Brazil chuẩn bị hạ cánh, không khí tại khu vực sảnh B Sân bay quốc tế Nội Bài mỗi lúc một thêm "nóng"...

Phóng viên Brazil kinh ngạc

Tận mắt chứng kiến sự đón tiếp cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tại sân bay Nội Bài chiều qua, một số phóng viên tháp tùng đội tuyển Olympic Brazil tỏ ra ngỡ ngàng đến… kinh ngạc.

Mặc dù đã rất quen với hình ảnh các siêu sao bóng đá Brazil được chào đón nhiệt liệt ở mọi nơi mà họ ghé thăm trên toàn thế giới nhưng Gueiros - phóng viên của tờ O-Globo – vẫn không giấu nổi cảm xúc: “Quả thật là các cầu thủ Brazil đi đâu cũng được chú ý nhưng cái cách mà người hâm mộ Việt Nam bày tỏ tình cảm, quả là cuồng nhiệt quá”.

Nhắc đến đội tuyển Việt Nam, cánh phóng viên Brazil hầu như… tịt mít, ngoại trừ thông tin bóng đá Việt Nam đang xếp hạng 127 ở thế giới. Và khi biết tin trong đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ gốc Brazil nhập tịch, các phóng viên xứ samba đã xôn xao và tìm mọi cách để liên lạc với thủ môn Santos.

Tất cả đều tỏ ra mừng rỡ khi biết tin đội tuyển Việt Nam sẽ tập mỗi ngày hai buổi tại Mỹ Đình, chứ không như Brazil chỉ tập có hai buổi và chưa biết có tập mở buổi nào hay không.

Khách sạn Sheraton vắng bóng cổ động viên

Dường như các CĐV đã đoán trước được tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt trước cửa khách sạn Sheraton Hà Nội nên vào lúc 20h tối nay, khi phóng viên Tiền phong Online có mặt trước cổng khách sạn này thì cảnh tượng vẫn bình thường như mọi ngày, trái ngược với không khí sôi động tại sân bay Nội Bài cách đây hơn 1 giờ đồng hồ. 

Ở tầng một của khách sạn, có một số phóng viên trong nước và nước ngoài đang ngồi chờ săn tin. Tất cả đều không thể tiếp cận những "vũ công Samba", đành tranh thủ lôi Laptop ra viết bài gửi về tòa soạn.

"Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin các cầu thủ Brazil ở tầng bao nhiêu cho bất cứ ai. Hiện mọi người ra vào khách sạn đều phải kiểm tra kỹ giấy tờ" - Một nhân viên khách sạn khẳng định với PV Tiền phong Online.

MỚI - NÓNG