Mẹ phu hồ, con thủ khoa 30 điểm

Mẹ phu hồ, con thủ khoa 30 điểm
TPO - Chu Thị Kim Liên (Yên Mỹ, Hưng Yên) vừa đỗ thủ khoa ĐH Y Thái Bình với số điểm tuyệt đối 30/30 (khối B), đỗ Học viện Tài chính 28,75 điểm (khối A). Nhưng ít ai biết gia đình cô thủ khoa xuất sắc này rất nghèo và có hoàn cảnh vô cùng éo le.

>> Hàng trăm bạn đọc muốn giúp đỡ nữ thủ khoa nghèo

Mẹ phu hồ, con thủ khoa 30 điểm ảnh 1
Chu Thị Kim Liên và mẹ. Ảnh: H.Y

Mẹ kéo cát, chở gạch thuê cho con ăn học

Bố Liên bị sét đánh khi đang nhổ mạ ngoài đồng hồi tháng Sáu năm ngoái, cảnh nhà đã khó, lại càng khó khăn hơn.

Từ khi bố mất, khả năng tài chính gia đình giảm sút, mẹ phải gồng lưng lo việc nhà, việc đồng áng, đi cấy thuê, đi kéo gạch thuê, lấy tiền nuôi 2 con ăn học. Liên không có tiền mua sách tham khảo mới mà chỉ dám dùng sách cũ, hoặc mượn sách của bạn để photo ra học.

Đến giờ phút này, chị Nguyễn Thị Lục, mẹ của Liên, vẫn không tin được con gái mình lại đỗ thủ khoa ĐH Y Thái Bình với điểm tuyệt đối 30/30. Chị khóc vì mừng mà vẫn nghĩ mình đang ở trong giấc mơ.

Mẹ phu hồ, con thủ khoa 30 điểm ảnh 2
Nữ thủ khoa rất đảm việc nhà. Ảnh : Hải Yến

Mẹ Liên gạt nước mắt khi kể về con, về những ngày đạp xe một mình lên trường huyện học cấp 2, bắt xe buýt đi học cấp 3: “Nhà tôi chỉ trông vào một mẫu ruộng, không đủ nuôi con. Mâm cơm nhà chỉ có rau, vừng, không mấy khi có thịt nhưng mừng vì cháu luôn có ý thức tự học, vươn lên, cũng chẳng ai trong gia đình có thể kèm cặp, định hướng được giúp cháu”.

Chị bảo: “Tiền công chở gạch thuê tôi làm được chẳng đáng là bao, đến mùa lại tranh thủ đi gặt thuê, cấy thuê, ai thuê việc gì làm thêm việc đó. Trong nhà cũng nuôi thêm gà vịt, kiếm đồng ra đồng vào. Liên lớn lên trong sự thiếu thốn về vật chất, ít khi có manh áo mới, thường mặc đồ lại của các chị họ, nhưng cháu cũng hiểu hoàn cảnh gia đình, không đòi hỏi gì nhiều, và rất thương mẹ”.

Mỗi lần cuối tuần về thăm nhà, Liên phụ giúp mẹ từ việc nấu cơm đến việc cấy, cày, gặt hái, và cùng mẹ đi kéo cát, kéo gạch thuê. “Tay em yếu không cầm càng xe bò để lái được, em chỉ đẩy xe cùng mẹ. Mẹ ngày càng gầy, lưng mẹ yếu đi, em chỉ muốn đi làm thêm ngay trong mùa hè này để đỡ đần mẹ thêm”, nói rồi Liên lại khóc, cả hai mẹ con cùng khóc.

30/30 điểm cho cuộc “dạo chơi” khối B

Liên học chuyên Toán của trường THPT chuyên Hưng Yên, vì vậy khối A là thế mạnh, đi thi khối B như một cuộc dạo chơi, không ngờ lại đỗ điểm tuyệt đối 30/30. Về Hưng Yên gặp Liên sau 1 ngày trường ĐH Y Thái Bình công bố điểm thi, chúng tôi được biết Liên vừa nhận được tin mình đạt 28,75 điểm thi khối A Học viện Tài chính, ngành Tài chính Ngân hàng.

Liên chia sẻ: “Toán là môn em học chuyên từ nhỏ (học cấp 2 ở trường THCS Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và lớp chuyên Toán của THPT chuyên Hưng Yên nhưng Sinh lại là môn học em đặc biệt yêu thích và có niềm đam mê từ năm học lớp 9”.

Liên cho biết, em ôn thi với tâm trạng khá thoải mái, các kiến thức em đã nắm chắc, chỉ tập trung dành thời gian cho 10 ngày cuối cùng trước khi đi thi khối A. “Em mượn các đề thi Toán- Lý- Hóa từ những năm trước, photo ra thành 300 tờ A4 và ngồi giải đề, tiền photo hết 100.000 đồng. Đó cũng là tất cả số tiền em phải chi ra trong đợt ôn thi ĐH này” – Liên cho biết.

Ngày thi đầu tiên của khối A, Liên làm bài môn Toán không được trọn vẹn như ý muốn, có đôi chút mất tinh thần nhưng Liên đã trấn tĩnh lại. “Em không muốn mình bị mất tinh thần ngay từ môn thi đầu tiên, em muốn dành trọn tâm trí cho các môn thi tiếp theo, môn nào thi xong rồi thì không nghĩ đến nữa” - Liên chia sẻ, và cho biết đây cũng có thể là một kinh nghiệm thú vị cho các bạn đi thi.

Thi xong khối A, trở về nhà nghỉ 4 ngày, Liên mới bắt đầu nghĩ đến các môn khối B. “Thi môn Sinh em thấy mình khá thoải mái và tự tin. Thời gian làm bài môn Sinh là 90 phút, nhưng em chỉ làm mất 30 phút, xem đi xem lại phần bài làm đến chục lần, mà không hết thời gian. Sau đó, có lúc không hiểu sao em đã ngủ thiếp đi trong phòng thi, chắc vì mệt mỏi quá” - Liên tâm sự.

Kết quả thi không nằm ngoài dự đoán của Liên, nhưng gia đình và họ hàng, làng xóm bất ngờ về em. Họ thấy tự hào về Liên, thán phục ý chí vươn lên của cô học trò nghèo mồ côi bố…

Đỗ thủ khoa, cả nhà khóc vì mừng và lo…

Mẹ phu hồ, con thủ khoa 30 điểm ảnh 3
Đỗ thủ khoa, nhưng cô học trò nghèo này vẫn chưa biết lấy tiền đâu mà ăn học.  Ảnh: Hải Yến

Bác Ngoan, bác ruột của Liên vừa lau nước mắt vừa nói: “Từ hôm biết tin đến giờ cả nhà mừng phát khóc, khi bố Liên mất cả nhà chỉ lo Liên bị suy sụp tinh thần mà ảnh hưởng tới chuyện học hành. Nay cháu đỗ điểm cao, chúng tôi mừng chảy nước mắt.

Tôi khoe khắp thôn, ai biết tin cũng ngạc nhiên và cả họ, cả làng mừng cho Liên, cho mẹ Liên”. Hiện Liên vẫn chưa quyết định sẽ nhập học trường nào: ĐH Y Thái Bình hay Học viện Tài chính . “Mơ ước của em là được trở thành bác sỹ, được giúp mọi người trong gia đình nhưng học ĐH Y Thái Bình những 6 năm nên em còn đắn đo.

Nuôi em học cấp 3 mẹ đã vất vả, nay học 6 năm không biết mẹ có lo được không. Còn học ở Học viện Tài chính ngoài Hà Nội, có nhiều cơ hội đi làm thêm, đỡ được tiền mẹ nuôi”.

Còn mẹ Liên thì quyết tâm cho con theo học ĐH theo đúng nguyện vọng của bố khi còn sống: “Trước mắt tôi sẽ bán xe máy của bố cháu để lại lấy tiền cho cháu nhập học, rồi sau đó sẽ bán mảnh vườn trước nhà, cảnh nhà còn nghèo khó, chỉ có cơm trắng muối vừng nhưng tôi cũng cố dành dụm cho cháu được ăn học thành tài”.

Trở về sau kỳ thi ĐH, Liên đã xin đi làm thêm ở Cty may Kico, và hiện tại đi dạy gia sư cho một học sinh lớp 6 chuẩn bị lên lớp 7. “Từ nay đến ngày nhập trường, em sẽ cố gắng cùng mẹ kéo vài vạn gạch, vài chục khối cát nữa để phụ giúp gia đình – Liên tâm sự.

“Em hy vọng khi vào học ĐH, nhà trường sẽ có chế độ giúp đỡ, có thể cho em vay tiền ăn học” - Đó là điều mà cô học trò nghèo mong muốn nhất lúc này.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Hàng trăm bạn đọc muốn giúp nữ thủ khoa nghèo

Phạm Gia Văn, CHLB Đức, Email: ...vanpham@yahoo.com

Hãy chăm sóc vun bồi cho những tinh hoa của đất nước !

Lời cảm ơn của Chu Thị Kim Liên

Em rất xúc động trước tấm lòng của mọi người. Không biết nói gì hơn, em xin chân thành cảm ơn báo Tiền Phong, các bác, các cô, các anh chị và bạn bè khắp nơi đã thông cảm, động viên và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình em.

Thật sự em rất xúc động... Em biết mình chỉ mới bắt đầu bước đi trên con đường đầy chông gai mà mình đã lựa chọn, em sẽ không chùn bước và sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa...

Em vô cùng trân trọng mọi sự quan tâm chia sẻ của mọi người, dù đó chỉ là một tin nhắn chúc mừng. Em sẽ không bao giờ quên sự chia sẻ đó. Dù em có lựa chọn học trường nào thì cũng sẽ luôn ghi nhớ và cố gắng hết mình.

Chân thành cảm ơn !

Tiền Phong Online  trân trọng cám ơn tấm lòng của bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ :

- Em Chu Thị Kim Liên con mẹ Nguyễn Thị Lục ở thôn Châu Xá, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 01696335523.

- Ban bạn đọc báo Tiền phong - 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. ĐT : 84 4 9431250.

- Bạn đọc ở nước ngoài muốn gửi tiền giúp đỡ em Liên, xin chuyển qua tài khoản của báo Tiền phong :
+ Beneficiary's name: Bao Tien Phong, 15 Ho Xuan Huong street, Hai Ba Trung distric, Ha Noi, Viet Nam
+Beneficiary's account: 12310000062175
+Banking name: Bank for investment and development of Viet Nam, Quang Trung Branch, Address: 53 Quang Trung street, Ha Noi, Viet Nam.
+Swift code: BIDV VNVX 123

Kính gửi qúi báo Tiền Phong Online ! Xin rất cám ơn những thông tin của qúi báo đã loan về em học sinh nghèo vượt khó Chu thị Kim Liên.

Nếu em Liên chỉ đỗ cao ở một trường thì mọi người cũng chưa phục. Vì biết đâu em đã “trúng tủ„ đề thi. Nhưng cả hai trường thuộc hai khối khác nhau như vậy thì đó đúng là một tài năng thực thụ rồi.

Tới giờ phút này, đã có rất nhiều lời chúc, nhiều nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cháu trong qúa trình học Đại Học sắp tới.

Việc cháu Liên chọn trường nào cũng đều tốt. Học Y Khoa để thành Bác sỹ cứu người bệnh hay học Tài Chính Ngân Hàng để thành người chuyên viên Kinh Tài giỏi cứu đất nước. Vì ở ta đang rất thiếu người vừa có tâm vừa có tài về lĩnh vực này.

Dù em chọn ngành nào cũng đều tốt. Do em tự quyết định.

Chúng tôi những Việt Kiều sống xa tổ quốc rất tự hào vì con cháu Bà Trưng mình lại có những thần đồng như thế.

Chúng tôi đã có địa chỉ của gia đình cháu do qúi báo cung cấp rồi, chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc để chia xẻ và có thể giúp đỡ cháu khi sự hỗ trợ đó là hữu ích.

Chỉ mong các cơ quan chức năng như ngành giáo dục đào tạo của nhà nước ta nên có chiến lược cụ thể để chăm sóc vun bồi cho những mầm non của tinh hoa ấy được đơm hoa kết trái một cách đích thực trong tương lai.

Nguyen Dung Dinh, CHLB Đức, Email: ...dinh@yahoo.de

Kinh gui quy bao Tienphong Online !

Toi la 1 Viet kieu thuong xuyen theo doi tin tuc VN.Toi rat kham phuc nhung nghi luc cua thanh nien ( nhat la thanh nien ngheo) Viet nam. Qua chuyen co thu khoa nguoi Hung yen gia dinh co hoan canh dac biet kho khan, toi rat cam kich va co long nguong mo. Phan ung tich cuc cua nguoi doc cung lam toi phan chan.

Toi cung muon dong gop de giup do cac em trong qua trinh hoc tap, co dieu chung ta cung nen binh tinh dung de bi "soc" va su giup do chi duoc 1 thoi gian dau, sau do co snh vien ngheo do van gap lai nhung kho khan.

Theo toi, chung ta phai co cach giup do lau dai, toi de nghi quy bao, tap hop tat ca nhung su giup do, dung de xay ra hien tuong" no don, doi gop", nghia la luc thi duoc ung ho qua nhieu luc lai khong co.

Ngoai ra, trong xa hoi van co nhieu SV khac cung co hoan canh tuong tu. Biet rang, day la van de XH nhung neu chung ta( nhung manh thuong quan), cung hop tac voi quy bao thi viec giup do se co hieu qua hon. Cu the truong hop nay, theo toi quy bao cung gia dinh, tong hop lai nhung su giup do, cung doc gia dieu tiet su giup do nay suot ca thoi gian cua chau.

Rieng toi, neu can thiet toi cung co the tro cap cho chau suot ca thoi gian hoc Dai hoc, nhung dieu lo ngai cua toi la chung ta can lam viec khoa hoc hon, chu khong nen chi theo cam tinh.Toi mong thong tin hoi am cua quy bao va gia dinh.

Pham Van Trang (Korea), email : manhtrang...@yahoo.com

Tôi là một bạn đọc trung thành với báo Tiền phong online gần 5 năm nay. Hôm nay tôi bật khóc khi đọc xong câu chuyện "mẹ phụ hồ nuôi con thủ khoa", tôi khóc vì sự thán phục và thương cảm cho những con người có hoành cảnh khó khăn éo le mà biết vượt lên hoàn cảnh và số phận bằng nghị lực,tài năng của chính mình.

Xin những tấm lòng hảo tâm và nhà nước hãy nâng đỡ một con người đầy nghị lực và tài năng như cháu Liên .

Tôi là một Việt kiều tại Hàn Quốc, tôi muốn giúp đỡ cháu xin Tiền phong Online cho tôi địa chỉ emai của cháu liên để tôi có thể trực tiếp giúp đỡ cháu. Xin cảm ơn toà soạn!

Vu Trong Chat (USA), Email: ...minh@go2vni.com

Toi la mot Viet kieu My, doc bai ve co Thu Khoa truong Y Thai Binh, toi rat xuc dong, toi muon gui cho Chau Lien vai tram Dollars goi la de khuyen khich Chau.

Xin quy bao cho chung toi xin dia chi cua Chau de chuyen truc tiep, hoac quy bao huong dan cach gui. Toi da 70 tuoi, nguoi Ha Tay, rat quy nhung nguoi hieu hoc.

Minh Đoàn - California, USA;  Email: ...doan@live.com

Chào tòa soạn, tôi đọc mẫu chuyện về cháu bé đậu thủ khoa. Câu chuyên đã làm tôi xúc động. Tôi là một người Việt Nam ở Mỹ. Mong có cơ hội được giúp đỡ cháu trong việc học. Tòa soạn có thể cho tôi xin email hay địa chỉ của cháu để tôi liên lạc và giúp đỡ cháu. Thành kính.

Dat Nguyen (USA), email : ...Nguyen@NC.SLR.com.

Kinh goi Tien Phong Online !

Hom nay trong luc di lam toi da doc duoc bai cua Bao co tua de la " ME PHU HO, CON THU KHOA" va sau do thi toi cung da doc nhung emails cua cac vi va toi cung rat MUNG ,cam on Tien Phong Online vi qua do toi cung biet duoc dia chi cua chau Kim lien (toi phai xung ho nhu vay vi toi nam nay ngoai 40 roi).

Vi sau khi doc bai bao do xong va toi muon giup do cho chau mot so tien usd de chau co the buoc vao giang duong dai hoc va tiep tuc sau nay.

Toi xin co vai hang ve toi, toi ten la Dat Nguyen  hien dang dinh cu o My noi that thi gia dinh toi da dinh cu o My duoc 17 nam roi nhung goc Ben Noi Ngoai cua toi la nguoi Thai Binh (xa dong Ha Huyen Dong Hung tinh Thai Binh) va trong mot vai lan ve tham lai que nha toi co duoc 2 lan ve lai Thai Binh tham lai noi que cha dat to.

Qua bai bao do toi se co gang giup do cho chau Kim Lien di het quang duong Dai Hoc vi toi cung dang giup do mot hoan canh tuong tu nhu chau Kim Lien day (nguoi do dang hoc Dai Hoc Kinh Te nam 2 tai Ha Noi) nhung toi lai la nguoi sinh ra va lon len o Sai Gon.

Mot lan nua toi xin cam on Bao Tien Phong Online !

Bạn học cùng lớp, Email: ...hy2004@yahoo.com

Thằng ngốc của cậu đây !

Liên ơi! Chúc mừng cậu chúng mình đã hoàn thành ước nguyện rồi, cậu đã hoàn thành ước mơ thủ khoa rồi, chúng mình vẫn mãi là bạn của nhau. Đọc bài báo này tớ xúc động lắm.

Cả tập thể 12 Toán vẫn luôn nhớ đến cậu và cả tớ nữa-người bạn thân nhất của cậu - tiếc rằng tớ không  thể giúp đỡ cậu về tài sản nhưng có thể giúp đỡ cậu về tinh thần, tớ luôn bên cạnh cậu những lúc khó khăn, tớ sẽ thực hiện tất cả những lời hứa của mình đối với cậu.

Cậu giỏi lắm, cậu đã làm rạng danh 12 Toán của chúng ta !

Sẽ mãi luôn bên cậu ! (Dũng - Đức - Tâm - Ly - Mai).

Hồ Duy Phương, Email: haisactigon129@...

Em thân mến! Đọc được những dòng tâm sự của Em thật cảm động và chắc hẳn không ai không thể rơi nước mắt và những lời tâm sự. Thật khâm phục một đức tính như em, một cô bé vừa lớn mà đã biết suy nghĩ để cố gắng vượt lên mọi hoàn cảch.

Chắc hẳn trong thời gian qua em và Mẹ rất đau lòng, một người vợ mất chồng, một người con mồ côi Bố, một gia đình thiếu bóng người Đàn ông... ai có đặt mình vào đó mới hiểu hết những suy nghĩ và ước muốn phải không em...

Nhưng tất cả rồi sẽ qua đi em à, một ngày bình yên, một ngày thật hạnh phúc đã đến với em rồi đó. Chắc giờ nay Bố em cũng rất vui lắm...em hãy cố gắng mà vượt qua những gì em phải và đang làm em nhé,...

Thân ái chào em, và chúc em mãn nguyện trên con đường mình đang tới.

Pham Van Trang (Korea), manhtrang...@yahoo.com

Tôi là một bạn đọc trung thành với báo Tiền phong online gần 5 năm nay.

Hôm nay tôi bật khóc khi đọc xong câu chuyện "mẹ phụ hồ nuôi con thủ khoa", tôi khóc vì sự thán phục và thương cảm cho những con người có hoành cảnh khó khăn éo le mà biết vượt lên hoàn cảnh và số phận bằng nghị lực,tài năng của chính mình.

Xin những tấm lòng hảo tâm và nhà nước hãy nâng đỡ một con người đầy nghị lực và tài năng như cháu Liên .

Tôi là một Việt kiều tại Hàn Quốc, tôi muốn giúp đỡ cháu xin Tiền phong Online cho tôi địa chỉ emai của cháu liên để tôi có thể trực tiếp giúp đỡ cháu. Xin cảm ơn toà soạn!

Vu Trong Chat (USA), Email: ...minh@go2vni.com

Toi la mot Viet kieu My, doc bai ve co Thu Khoa truong Y Thai Binh, toi rat xuc dong, toi muon gui cho Chau Lien vai tram Dollars goi la de khuyen khich Chau, xin quy bao cho chung toi xin dia chi cua Chau de chuyen truc tiep, hoac quy bao huong dan cach gui. Toi da 70 tuoi, nguoi Ha Tay, rat quy nhung nguoi hieu hoc.

Minh Doan - California, Mỹ;  Email: ...doan@live.com

Chào tòa soạn, tôi đọc mẫu chuyện về cháu bé đậu thủ khoa. Câu chuyên đã làm tôi xúc động. Tôi là một người Việt Nam ở Mỹ. Mong có cơ hội được giúp đỡ cháu trong việc học. Tòa soạn có thể cho tôi xin email hay địa chỉ của cháu để tôi liên lạc và giúp đỡ cháu. Thành kính, Minh Đoàn California.

Kinh goi Tien Phong Online !

Hom nay trong luc di lam toi da doc duoc bai cua Bao co tua de la " ME PHU HO, CON THU KHOA" va sau do thi toi cung da doc nhung emails cua cac vi va toi cung rat MUNG ,cam on Tien Phong Online vi qua do toi cung biet duoc dia chi cua chau Kim lien (toi phai xung ho nhu vay vi toi nam nay ngoai 40 roi).

Vi sau khi doc bai bao do xong va toi muon giup do cho chau mot so tien usd de chau co the buoc vao giang duong dai hoc va tiep tuc sau nay.

Toi xin co vai hang ve toi, toi ten la Dat Nguyen  hien dang dinh cu o My noi that thi gia dinh toi da dinh cu o My duoc 17 nam roi nhung goc Ben Noi Ngoai cua toi la nguoi Thai Binh (xa dong Ha Huyen Dong Hung tinh Thai Binh) va trong mot vai lan ve tham lai que nha toi co duoc 2 lan ve lai Thai Binh tham lai noi que cha dat to.

Qua bai bao do toi se co gang giup do cho chau Kim Lien di het quang duong Dai Hoc vi toi cung dang giup do mot hoan canh tuong tu nhu chau Kim Lien day (nguoi do dang hoc Dai Hoc Kinh Te nam 2 tai Ha Noi) nhung toi lai la nguoi sinh ra va lon len o Sai Gon.

Mot lan nua toi xin cam on Bao Tien Phong Online !

Võ Thành Dũng, Email: dung...@yahoo.com

Tôi chảy nước mắt khi đọc bài này, về cô thủ khoa Chu Thị Kim Liên. Cảm giác khâm phục lẫn thương xót một hoàn cảnh khó khăn. Yêu cầu nhà nước phải có chế độ cụ thể để nâng đỡ những con người rất giầu nghị lực và tài năng như cô thủ khoa này.

Trần Yên Sơn, Email: son...@yahoo.cm.vn

Đọc bài báo này mà tôi cũng cảm động và đã khóc, tôi muốn chia sẻ cùng cháu Liên và muốn giúp đỡ cháu. Đề nghị toà soạn cho tôi xin địa chỉ của cháu để tôi gửi tiền hỗ trợ cho cháu "Một miếng khi đói, bằng một gói khi no."

Nguyễn Quốc Huân, Email: quochuan...@gmail.com

Tôi thật là thán phục y chí của cô bé sau khi đọc bài viết này, tôi cũng rất thông cảm với băn khoăn của cô bé là nên chon trường nào vì mỗi nghề có một cái hay riêng làm Bác sĩ thì đúng với nguyện vọng và sở thích nhưng đúng là thời gian sẽ dài và mẹ cô sẽ vất vả hơn còn học ngân hàng thì là nghề đang rất tốt ở thời điểm hiện nay hy vọng cô bé sẽ chọn chính xác.

Nhưng dù cô bé chọn trường nào thì tôi cũng tin rằng cô bé sẽ thành công với một nghị lực học tập như vậy. Chúc em gặp nhiều may mắn và cố gắng học thật tốt vì khi vào giảng đường đại học sẽ có nhiều sự khác biệt.

nguyen xuan quynh, Email: xuanquynh...@yahoo.com

Sau khi đọc bài viết về em Liên tôi thực sự xúc động vì nghị lực vươn lên trong học tập và kết quả thạt tuyệt vời vì em đã đỗ cả 2 trường. Tôi biết em đang phân vân nên quyết định hoc trường nào.

Tôi xin có gợi ý nhỏ để em tham khảo để ra quyết định của em. Theo tôi, em nên học Học Viện Tài Chính sẽ phù hợp vói khả năng và với gia đình em trong thời gian này.

Em học ở Hà Nội thi ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất em đã có thể đi làm thêm để trang trải chi phí học tập cũng như sinh hoạt đỡ đần phần nào cho mẹ em.

Hơn nữa chất lượng sinh hoạt, điều kiện học tập, phương tiện thông tin nhanh chóng va chính xác sẽ giúp em rất nhiều trong việc học tập và cuộc sống sau nay của em.

Tôi không nói Học Đại Học Y Thái Bình là không tốt, chỉ có điều theo suy nghĩ của tôi thì đó là lựa chọn phù hợp với em hơn. Chúc em học tập tốt thành công trong công việc va hạnh phúc!

Nguyễn Hải Hà - Thư viện Hà Tây, Email: ...332006@yahoo.com

Đọc bài báo Mẹ phu hồ, con thủ khoa 30 điểm, chắc hẳn không ít người đã trào nước mắt. Những giọt nước mắt ngoài cảm thông còn chứa đựng sự khâm phục một nghị lực đáng trân trọng. Một hoàn cảnh khó khăn, bình dị như thế mà em Liên và gia đình đã vươn lên.

Họ như đạp lên số phận và sự ngèo túng để giành tất cả cho ý chí của mình, một ý chí thật cao đẹp và ít ỏi. Nhìn lại xã hội, nơi cũng không ít cảnh xa hoa, giàu có, hưởng thụ, đua đòi, rồi những công tử con nhà giầu, tiền thì nhiều mà lý chí thì quá ít. Thì những trường hợp em Liên lại càng đáng được trân trọng.

Thiết nghĩ cần phải được đưa lên thành tấm gương để mọi người học tập và soi lại chính mình. Một sự đầu tư của Nhà nước vào đây cũng thật chính đáng và hiệu quả khi đất nước ta đang thiếu nhân tài.

Em Liên cũng gia đình cũng vẫn sẽ vượt qua tất cả để vươn lên mặc dù không được một sự hỗ trợ nào, nhưng em và tất cả chúng ta sẽ nghĩ gì ? Vì vậy những nhân tài phải được quan tâm, đãi ngộ một cách thỏa đáng.

Một bạn đọc

Đây là tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập; sinh ra và lớn lên trong một gia đình gặp hoàn cảnh rất khó khăn, bố bị mất vì sét đánh; còn mẹ tần tảo với đồng ruộng, thu nhập rất thấp, không đủ ăn, phải đi làm thêm để kiếm tiền nuôi con ăn học...

Cô học trò ngoan không phụ lòng công ơi của mẹ; bất chấp mọi khó khăn, đều vượt qua: ngoài việc hoần thành xuất sắc việc học tập còn dành thời gian giúp đỡ mẹ về công việc gia đình - kết quả cô học trò ngoan đã đỗ thủ khoa kỳ thi đại học năm học 2008 - 2009.  

Nguyễn Thị Dịu

Tôi rất khâm phục ý chí của em, tiếc rằng tôi không có đủ kinh phí để giúp em ăn học.

Nguyễn Ngọc Tuyên, Email: ...attorney@yahoo.com

Tôi rất ngưỡng mộ cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như Liên mà vượt được qua số phận để có kết quả tốt. Nghĩ thì thấy cuộc đời thật bất công, xã hội ta bây giờ có nhiều gia đình rất giàu có, nhưng con em họ không chịu học hành mà đua đòi ham chơi, chỉ biết tiêu xài tiền của bố mẹ. Nhưng họ lại sướng vì có bố mẹ lo cho cả.

Đằng này, có nhiều em hoàn cảnh như Liên, nhà nghèo nhưng biết vượt khó. Không biết rồi Liên vào Đại học thì gia đình xoay sở ra sao. Tôi hy vọng, Nhà nước VIệt Nam cần xem xét và giúp đỡ miễn phí cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà vẫn vượt qua mọi số phận như Liên.

Phạm Xuân Dương, Email: ...clqni@vnn.vn

Tôi vô cùng xúc động khi đọc được những dòng tin về cô học trò ngèo mà lại học rất giỏi. Tôi vô cùng khâm phục bạn. Cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới bạn.

Tôi dám khẳng định ràng tương lai rất tươi sáng đang chờ bạn ở phía trước, bạn chắc chắn sẽ thành đạt trong cuộc sống và hạnh phúc. Tất cả chúng tôi đều yêu thương bạn rất nhiều!

Nếu cần giúp đỡ xin bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại: 0912080738 (anh Dương - Hạ Long, Quảng Ninh) tôi xin chia sẻ phần nào khó khăn trước mắt với bạn. (kính mong tòa soạn gửi những dòng tin nhắn này tới bạn Liên tôi rất cảm ơn tòa soạn

Một bạn đọc, Email: tangda_codon2005

Chao tien phong online toi co the dup do co hoc cho nay an hoc co duoc khong? hay cho toi xin biet dia chi va so dien thoai cua gia dinh, toi chan thanh cam on !

Nguyễn Tử Anh, Email: ...tuanh@.Yahoo.com

Kính chào Tiền phong Online. Xin phép cho tôi chia sẻ đôi lời cùng em Liên. Liên thân mến! khi đọc những dòng tâm sự của em cùng gia đình anh rất cảm động và thán phục em.

Em biết không, anh cũng có hoàn cảnh gần tương tự như em nên anh rất hiểu và dễ đồng cảm với em. Anh đã tốt nghiệp Đại học được 6 năm, hiện tại đang làm ở một cơ quan nhà nước cấp huyện.

Khi đang đi học, có nhiều lúc anh cảm thấy không biết mình có vượt qua được hoàn cảnh khó khăn của mình không, có đi đến đích con đường mình đã lựa chọn không? rồi còn bi quan, sau này nếu ra được trường liệu có xin được việc không? vì gia đình nghèo mà.

Nhưng anh đã vất bỏ hết những khó nhọc, bi quan, phiền muộn sau lưng và ngẩng cao đầu với niềm hy vọng tràn trề, luôn mang trong mình những suy nghĩ tích cực, lạc quan; khó khăn đến đâu, khắc phục đến đó.

Đấy! kinh nghiệm của anh đã trải qua như vậy em ạ! hiện giờ anh cũng đã tạm ổn định. Anh cầu chúc cho em có nhiều niềm tin để cổ vũ sức mạnh ý cho em đạt được những ước mơ của mình.

Tuy anh không phải người nổi tiếng gì và em cũng không biết anh, nhưng anh xin chia sẻ niềm vui và nỗi nhọc nhằn hoàn cảnh gia đình em. Chào thân ái.

Vũ Thường Chiến, Đội 5 Thôn Thượng - Điền Xá -Nam TRực- Nam Định

Tấm gương học tập của ban là rất tốt là điển hình cho một thế hệ học sinh đàn em noi theo. Tôi nghĩ để đạt được thành tích như bạn là rất khó khăn vì bạn đã vượt qua được khó khăn về hoàn cảnh kinh tế, để đạt được ước muốn của tuôỉ trẻ là sự học tập và phấn đấu vươn lên.

Hà Hồng Quân, Email: ...cdsphb@YAHOO.COM

Quả là khâm phục bạn ấy bạn đã tự vươn lên trong cuộc sống và cả trong học tập nữa.  Mình xin chúc bạn ấy sẽ thành công trên con đường bạn đã chọn nhé !

Trần Thế Thành, Email: ...1972@yahoo.com

Tôi rất khâm phục ý chí và nghị lực của bạn. xin quý báo cho biết địa chỉ của thí sinh trên, chúng tôi có chút quà nhỏ để tỏ lòng ngưỡng mộ và giúp em đỡ khó khăn. xin chân thành cảm ơn. Trần Thế Thành : 0903759577

Nguyễn Thành Chung, Email: ...ngt@vib.com.vn

Đừng bỏ phí một tài năng !

Ở hoàn cảnh như vậy mà bạn vẫn đỗ 2 trường Đại học với điểm rất cao. Không nhiều người làm được việc này. Tôi cho rằng, đây sẽ là một tài năng thực thụ, rất cần cho các công ty lớn, Ngân hàng, tập đoàn kinh tế.

Vì vậy, nếu các tổ chức kinh tế biến nhìn xa, trông rộng, thực sự cần người làm việc, nên đầu tư cho em ngay từ bây giờ. Đài thọ toàn bộ tiền học, tài trợ tiền sinh hoạt ăn ở, để em có thể yên tâm học tập, sau này ra trường tuyển vào làm việc. Mong rằng không để bỏ phí một tài năng !

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.