Sự thật việc đánh tráo giọng hát ở Olympic Bắc Kinh

Sự thật việc đánh tráo giọng hát ở Olympic Bắc Kinh
Khi Lâm Diệu Khả, cất giọng hát vang bài Bài ca tổ quốc lúc quốc kỳ Trung Quốc được đưa vào sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh trong lễ khai mạc Olympic, cô bé lập tức trở thành một ngôi sao nhí cực "hot".
Sự thật việc đánh tráo giọng hát ở Olympic Bắc Kinh ảnh 1
Cô bé Lâm Diệu Khả - người biểu diễn trong đêm khai mạc. Ảnh: Reuters/Xinhua

Cô bé 9 tuổi này được người Trung Quốc âu yếm đặt biệt danh "thiên thần mỉm cười". Hình ảnh Lâm Diệu Khả xinh xắn trong bộ váy đỏ, cười rạng rỡ trong đêm khai mạc xuất hiện trên vô số trang báo, kênh truyền hình trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, sự thật là cô bé đã hát nhép.

Trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đạo diễn ca nhạc chương trình khai mạc Trần Kỳ Cương tiết lộ giọng ca ngọt ngào mà hàng trăm triệu khán giả thế giới lắng nghe qua truyền hình thuộc về một bé gái bảy tuổi tên Dương Bái Nghi.

Cô bé không được biểu diễn do không đạt yêu cầu về ngoại hình (em bị sún răng). Ông Trần cho biết muốn công bố sự thật này nhằm đảm bảo sự đóng góp của Dương Bái Nghi được công nhận.

Sự thật việc đánh tráo giọng hát ở Olympic Bắc Kinh ảnh 2
Dương Bái Nghi không được xuất hiện vì bị sún răng

Theo đạo diễn Trần, lựa chọn đầu tiên của ông là một cô bé 10 tuổi, tuy nhiên, đạo diễn Trương Nghệ Mưu không chấp nhận do cho rằng cô bé hơi quá tuổi.

Một nhóm ứng cử viên khác được lựa chọn, trong đó có cả Lâm Diệu Khả và Dương Bái Nghi.

Nhóm của đạo diễn Trần nhận xét giọng của Dương Bái Nghi là "hoàn hảo" và quyết định cô bé sẽ biểu diễn trong đêm khai mạc. Tuy nhiên, trong buổi diễn tập cuối cùng có ý kiến cho rằng ngoại hình của Dương Bái Nghi là không phù hợp.

"Lý do (đổi người) là vì lợi ích quốc gia - CCTV dẫn lời ông Trần Kỳ Cương khẳng định - Cô bé xuất hiện trên truyền hình phải hoàn hảo về hình ảnh, cảm xúc và biểu hiện. Lâm Diệu Khả rất xuất sắc ở những yếu tố này, tuy nhiên về giọng ca, Dương Bái Nghi là hoàn hảo".

Ông Trần cho biết, có thể Lâm Diệu Khả đã không nhận ra rằng mình hát nhép, bởi giọng cô bé cũng gần giống giọng Dương Bái Nghi. Chỉ có cha cô bé, ông Lâm Huy, khi chứng kiến con gái biểu diễn đã nhận ra giọng cô bé "có sự khác biệt", tuy nhiên lúc đó ông nghĩ đó là do hiệu quả âm thanh.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện hát nhép xảy ra tại một lễ khai mạc Olympic. Tại Thế vận hội mùa đông Turin (Ý) năm 2006, danh ca Luciano Pavarotti cũng hát nhép trong đêm khai mạc. Nhưng khi đó ông hát nhép giọng ca của chính mình. Trường hợp của Pavarotti được thế giới thông cảm bởi khi đó ông đang phải chống chọi lại căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Mới đây, trên CCTV, cô bé Dương Bái Nghi đã xuất hiện, khẳng định cô không cảm thấy hối tiếc và rất hài lòng vì giọng hát của mình đã được vang lên trong lễ khai mạc. Tuy nhiên, trên diễn đàn các hãng truyền thông Trung Quốc, công dân mạng đã tỏ thái độ bất bình với trò tiểu xảo này.

Một người đưa bức hình cô bé Dương Bái Nghi lên mạng và tuyên bố: "Không có đứa trẻ nào là xấu cả”.

Một người khác viết: "Xin hãy giữ gìn sự trung thực của trẻ em. Họ nghĩ nụ cười của Dương Bái Nghi không dễ thương ư? Cái chúng ta cần là sự thật, chứ không phải là sự dễ thương giả tạo. Tôi hi vọng bọn trẻ không bị tổn thương". Người khác cho rằng: "Trẻ em vốn ngây thơ vô tội. Đừng đầu độc đầu óc bọn trẻ”. Còn nhà nghiên cứu khoa học xã hội Cang Hiểu Quang thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc nhận định: "Xã hội cần sự thật căn bản".

Theo Hiếu Trung
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG