Deco sút phạt thần sầu, đưa Chelsea lên ngôi đầu

Deco sút phạt thần sầu, đưa Chelsea lên ngôi đầu
TPO - Pha làm bàn duy nhất của Deco đã giúp Chelsea giành thắng lợi 1 - 0 đầy khó khăn trên JJB của Wigan, qua đó vươn lên dẫn đầu Premier League với hai trận toàn thắng.
Deco sút phạt thần sầu, đưa Chelsea lên ngôi đầu ảnh 1
Deco (giữa) trở thành linh hồn mới của Chelsea.

Không giống như chiến thắng bốn sao trong trận mở màn trước Portsmouth tuần trước, đây là ba điểm khó khăn cho đội bóng của ông Scolari.

Tân binh mà Chelsea mua từ Barcelona mùa hè qua, tiếp tục ghi dấu ấn, khi anh có bàn thắng thứ hai sau hai trận với pha sút phạt thần sầu ngay đầu trận, một phiên bản mà anh đã học được sau bốn năm chứng kiến cựu đồng đội Ronaldinho thực hiện cho Barca.

Ngay phút thứ ba, Lee Cattermole để bóng chạm tay ngoài vòng cấm, Deco được chọn là người sút phạt, và trong tình huống này, tuyển thủ người Bồ Đào Nha gốc Brazil đã hoàn thành xuất sắc công việc, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.

Song, chủ nhà Wigan không chịu thất bại dễ dàng trên sân nhà JJB, nơi họ từng làm Chelsea, cũng như các "đại gia" khác phải khốn đốn mấy mùa giải qua. Tuy nhiên, cơ hội lần lượt trôi qua trước các chân sút của các cầu thủ chủ nhà, vì không thắng được thủ thành người Séc Petr Cech.

Trong trận đấu này, HLV đội tuyển Anh Fabio Capello đã gửi cộng sự tới xem phong độ của John Terry, thủ quân của đội tuyển Anh, và tiền vệ Frank Lampard. Nhưng, cả hai đều không để lại dấu ấn nào trong suốt cả trận.

Như vậy, Chelsea đã có thể tạm ăn mừng bởi chiến thắng nhọc nhằn này đủ giúp họ gia tăng khoảng cách 5 điểm với nhà ĐKVĐ Manchester United, đội sẽ làm khách tại Portsmouth vào đêm nay.

Wigan, đội bóng suýt xuống hạng mùa trước, đã không có lấy một điểm sau hai trận ra quân, nhưng HLV Steve Bruce không qúa lo lắng vì cuộc đua còn dài.

Trong khi đó, Scolari sẽ biết phải làm gì trước khi có trận thử lửa đầu tiên - derby thành London với Tottenham tuần tới.

Cựu HLV đội tuyển Bồ Đào Nha hiểu rằng, muốn thành công tại Stamford Bridge, thì đội bóng của ông luôn phải đạt được kết quả tốt nhất có thể qua mỗi trận đấu.

Trong trận đấu diễn ra sau đó, Man City đã thắng tưng bừng 3 - 0 trước đội khách West Ham bằng các pha lập công trong hiệp hai, trong đó có cú đúp của Elano và bàn còn lại của Sturridge

MỚI - NÓNG