Có mặt tại buổi tập luyện của các thí sinh HHVN 2008 sáng nay, 26/8 cảm xúc của chị thế nào?
Tôi nhớ lại thời của mình. Khi tôi chưa đầy 16 tuổi, và cuộc thi khi ấy còn rất đơn giản. Trốn mẹ đi thi sơ khảo và chung khảo, tôi chỉ mặc chiếc áo dài học sinh Trưng Vương thôi. Cho đến vòng chung kết – năm 1992, là năm đầu tiên thi Hoa hậu kết hợp ở cả 2 miền nam bắc, mẹ mới dẫn đến nhà thiết kế Sĩ Hoàng may áo dài.
Bây giờ cuộc thi đã được tổ chức chuyên nghiệp hơn rất nhiều, các em thí sinh cũng chuyên nghiệp, đẹp và tự tin hơn.
Chị có thể kể một kỷ niệm hồi đi thi Hoa hậu Việt Nam 1992?
Hồi ấy, chuyên gia trang điểm Thái Tài (Ca sĩ Cindy Thái Tài bây giờ) nói với tôi rằng : "Kiều Anh ơi, em đừng đi thi, em xấu thế này, không thành Hoa hậu được đâu...". Tôi có trả lời anh ấy "Kệ thôi, em cứ đi thi đã, đằng nào cũng không ai biết em là ai" … Thế rồi tôi vào thi.
Năm ấy, ai cũng nói Vi Thị Đông sẽ trở thành hoa hậu, nên tôi bị áp lực ghê lắm. Đêm chung kết, chị Lý Thu Thảo làm MC, thông báo Á hậu 2 Minh Phương, rồi đọc ngay tên tôi Hà Kiều Anh. Lúc đó, tôi nghĩ mình đã hạnh phúc lắm rồi, mình đã trở thành Á hậu I. nhưng chị Thảo lại nói tiếp "Chúc mừng bạn, bạn đã là Hoa hậu". Lúc đó, tôi đã khóc...
Đăng quang khi mới 16 tuổi, chị có bị áp lực nhiều không ?
Có chứ. Khi ấy mới là học sinh lớp 10, không biết phải làm thế nào hết. Nhưng may nhờ có mẹ. Tôi cũng may mắn được thừa hưởng nền giáo dục gia giáo của gia đình, tôi ý thức rất rõ, là Hoa hậu, mình phải biết kiềm chế, không nên bột phát, nhưng cũng vẫn phải luôn sống đúng, sống thật với bản thân mình.
Trong số các Hoa hậu, chị thích Hoa hậu nào nhất ?
Tôi thích vẻ đẹp của Ngọc Khánh, vẻ đẹp ấy hiện đại và phù hợp với công việc người mẫu. Nhưng nếu là vẻ đẹp của Hoa hậu Việt Nam, tôi thích Nguyễn Thị Huyền. Ở cô ấy toát ra vẻ đẹp thánh thiện, dịu dàng và đằm thắm.
Chọn Hoa hậu rất khó. Ngoài vẻ đẹp bên ngoài, còn cần một người có tâm hồn đẹp nữa.
Hiện nay có rất nhiều cuộc thi Hoa hậu, người đẹp, với tư cách cá nhân, chị đánh giá thế nào về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ?
Không phải vì tôi là Hoa hậu báo Tiền Phong, nay là Hoa hậu Việt Nam, mà khen cuộc thi này. Nhưng đây luôn là cuộc thi giá trị nhất, nghiêm túc nhất. Cuộc thi đề cao những giá trị về cái đẹp Việt Nam. Chắc chắn một điều rằng, các Hoa hậu đăng quang từ cuộc thi HHVN đều là những người xuất sắc.
Cảm ơn chị !
Ngọc Linh (thực hiện)
Ảnh Hồng Vĩnh