"Rừng đen" lỡ hẹn với Oscar

"Rừng đen" lỡ hẹn với Oscar
"Rừng đen" - bộ phim duy nhất của Việt Nam tham gia vòng tuyển chọn quốc gia để được gửi đi dự Oscar 2009, đã không còn cơ hội đến kinh đô điện ảnh thế giới.

>> Phim truyện Việt Nam hãy chọn sân chơi vừa tầm!

"Rừng đen" lỡ hẹn với Oscar ảnh 1
Cảnh trong phim "Rừng đen" của đạo diễn Vương Đức.

Một trong những điều kiện tiên quyết - theo Quy chế của Bộ VH-TT-DL về việc tuyển chọn phim tham dự giải Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài - là phim phải được chiếu thương mại ít nhất 7 ngày liên tiếp tại Việt Nam, được sản xuất và chiếu trong khoảng thời gian từ 1/10 của năm trước đến hết ngày 30/9 của năm tiếp theo.

Trong khi đó, Rừng đen của Hãng phim truyện Việt Nam mới chỉ được chiếu vài buổi miễn phí.

Để quyết định việc Rừng đen có được dự Oscar hay không, sáng 23/9, Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) đã yêu cầu Hãng phim truyện Việt Nam báo cáo về việc phát hành phim.

Ông Phan Đình Thanh - Phó giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam, cho biết: "Những phim nào của hãng sản xuất, hãng đều có chủ trương phát hành, chứ không phải chỉ phát hành để đủ điều kiện đi dự Oscar".

Thế nhưng ông Thanh lại không thể khẳng định được từ ngày 24/9 đến 30/9 (hạn cuối cùng mà phim dự giải Oscar phải ra rạp), Rừng đen có được rạp nào bán vé hay không, và ông cũng không thể dám chắc khả năng phát hành phim từ nay đến cuối năm 2008.

"Chúng tôi đã hết sức cố gắng, nhưng xác suất thành công chỉ là 40%, còn 60% phụ thuộc việc các rạp có nhận chiếu Rừng đen hay không", ông Thanh nói.

Vừa qua, Hãng phim truyện Việt Nam đã liên hệ với Công ty điện ảnh và băng hình TP.HCM để thương lượng việc chiếu phim. Song, điều chắc chắn là ít nhất trong khoảng thời gian từ 24/9 đến 30/9, sẽ không có lịch chiếu Rừng đen tại rạp Thăng Long và Đống Đa (TP.HCM).

Như vậy có nghĩa cơ hội đi dự Oscar của Rừng đen - dù chỉ là "cọ xát", "giao lưu", "học hỏi" hay gì gì chăng nữa - đã lọt khỏi tầm tay.

Lâu nay, các hãng phim nhà nước đều "than" khó về việc phát hành phim. Trên diễn đàn, tại các bàn hội thảo, hội nghị, luôn vang lên những "điệp khúc" muôn thuở, như: phim làm ra nhưng không biết chiếu ở đâu, nào là sự "thao túng" của các chủ rạp, nào là sự "chèn ép" của phim ngoại, rồi "ẩn số" khán giả (vì có những phim được cho là có giá trị nghệ thuật thì khán giả không mấy mặn mà, nhưng phim bị coi là thương mại, giải trí thì lại dễ dàng thu hút người xem)...

Thế nhưng, nếu trao "sứ mệnh" đại diện cho nền điện ảnh Việt Nam vào một bộ phim mà ngay chính người Việt Nam cũng ngơ ngác khi nghe đến tên của nó (trừ một bộ phận rất nhỏ báo giới và nhà chuyên môn) thì có nên không? Nếu một bộ phim đã thất bại ngay trên sân nhà thì liệu có thể chinh phục khán giả và ban giám khảo ở một liên hoan phim lớn? 

Và nếu Rừng đen - bộ phim duy nhất tham gia vòng đề cử đi dự Oscar 2009, không thể đến được "sân chơi" Oscar thì nói như cách của ông Lê Ngọc Minh - Phó cục trưởng Cục Điện ảnh, đây là "một thiệt thòi cho điện ảnh Việt Nam".

Bởi năm ngoái, dù không hy vọng làm nên kỳ tích, nhưng Việt Nam vẫn có đại diện đi dự Oscar, ít nhất cũng để thế giới "biết mặt, biết tên". Ông Minh khẳng định: "Nếu bán được, dù chỉ 1 vé trong 7 ngày chiếu liên tiếp, Rừng đen vẫn đủ điều kiện đi dự Oscar, nhưng không chiếu được buổi nào thì nhất định không được đi, vì quy chế đã nêu rõ".

Ông Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cũng nói: "Bộ chỉ đề cử phim tham dự Oscar căn cứ vào Quy chế tuyển chọn, chứ không dựa vào giải trình phát hành khó khăn của hãng. Nếu không chiếu được ở các rạp tư nhân, hãng có thể liên hệ với Trung tâm chiếu phim quốc gia, với Fafilm của Nhà nước. Nhưng anh không thuyết phục được người ta chiếu có nghĩa là anh không đủ sức cạnh tranh. Mà đã không đủ sức cạnh tranh thì thôi...".

Theo Y.N
Thanh niên

Thế nào là "chiếu thương mại"?

Trên một số tờ báo, ông Vương Đức - đạo diễn Rừng đen, lại khẳng định phim đủ điều kiện đi dự Oscar. Trao đổi với báo chí sáng 24/9,  ông Đức giải thích: Rừng đen đã được bán cho Điện ảnh Quân đội với "giá đắt" để phát hành, như vậy là "có thương mại".

Ông Đức cũng khẳng định: "Rừng đen đã được Điện ảnh Quân đội chiếu từ tháng 6/2008". Tuy nhiên, bà Kim Anh (Trưởng rạp chiếu phim Quân Đội, 17 Lý Nam Đế) cho biết rạp không chiếu phim Rừng đen từ tháng 6/2008 đến nay.

Còn theo thông tin từ Phòng phát hành phim và băng hình Tổng cục Chính  trị thì  từ tháng 6 đến nay, Rừng đen chỉ được chiếu lưu động cho các anh em chiến sĩ ở vùng sâu vùng xa (dĩ nhiên là chiếu miễn phí).

Phòng phát hành phim và băng hình Tổng cục Chính trị cũng mua 10 bản phim Rừng đen với giá 50 triệu đồng/bản.

Trong khi đó, theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Tiến Thọ, khái niệm "chiếu thương mại" trong Quy chế tuyển chọn phim tham dự giải thưởng Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài phải hiểu là chiếu ở rạp và có bán vé.

Trường hợp phim được bán cho nhà phát hành, nhưng nhà phát hành chưa chiếu bán vé thì cũng không được coi là "chiếu thương mại".

MỚI - NÓNG