Cháu trai Jennifer Hudson chết do bị bắn

Cháu trai Jennifer Hudson chết do bị bắn
TPO - Jennifer Hudson cùng sáu người nữa là người nhà và bạn bè thân thiết của gia đình đã khóc than và nắm chặt tay, khi họ nhận ra thi thể của cậu bé trên màn hình TV được quay trực tiếp tại cơ quan pháp y của hạt Cook vào chiều hôm qua.
Cháu trai Jennifer Hudson chết do bị bắn ảnh 1
Hudson và những người thân đang than khóc trước bi kịch của gia đình

Hôm qua, cảnh sát đã tìm thấy thi thể được coi là cháu trai của Jennifer Hudson, ca sĩ kiêm diễn viên đã đoạt giải Oscar. Cậu bé 7 tuổi này đã biến mất sau khi mẹ và anh trai Hudson bị sát hại tuần trước.

Sự phát hiện này đã kết thúc cuộc lùng sục bắt đầu từ thứ sáu tuần trước, sau khi một người trong gia đình họ tìm thấy mẹ của Hudson và anh trai cô đã bị bắn chết tại nhà riêng của họ.

Chiếc xe nơi thi thể cậu bé được tìm thấy thuộc sỡ hữu của người anh đã bị bắn chết của Jennifer. Chiếc xe biến mất sau vụ sát hại 2 người trên.

Cảnh sát cho biết cậu bé đã bị bắn, giống như hai nạn nhân trước đó. Cơ quan pháp y dự định sẽ mổ tử thi vào hôm nay.

Sĩ quan cảnh sát cao cấp của Chicago là Jody Weis cho biết vẫn chưa rõ động cơ của các vụ giết người, nhưng nói thêm “đây không phải là vụ giết người thuộc kiểu do người lạ gây ra”.

Cảnh sát nhận định, các vụ sát hại “liên quan đến nội bộ gia đình”, và các nhà chức trách đã thẩm vấn cha dượng của Julian - William Balfour - người mà mẹ cậu bé đã lạnh nhạt và xa lánh. Người này vốn được tại ngoại có điều kiện do phạm pháp trước đó.

Thi thể của bé Julian được tìm thấy ngay sau 7 giờ sáng thứ hai.

Chiếc xe nằm trên đường phố một khu phố giàu có và cách ngôi nhà của các nạn nhân khoảng 16km.

Hôm chủ nhật, Hudson đã thông báo sẽ thưởng 100.000USD cho người nào cung cấp thông tin giúp con trai của chị gái cô trở về nhà an toàn. Người quản lý của Hudson hiện không trả lời ngay những cú địện thoại và tin nhắn điện tử hôm thứ hai.

“Hudson cần đảm bảo sự riêng tư. Đây là một thời điểm hết sức khó khăn cho cô ấy và gia đình.” – phát ngôn viên của hạt Cook là Sean Howard cho biết.

Cô của Hudson là Dorothy Hudson, nói rằng nhà tang lễ Chicago thuộc sở hữu của bà và chồng bà sẽ đứng ra thu xếp mọi việc của gia đình, nhưng chưa cho biết chi tiết cụ thể.

William Balfour, cha dượng của cậu bé, hiện đang trong diện nghi vấn và đang bị tạm giam từ thứ sáu tuần trước. Hiện Balfour vẫn chưa bị kết tội.

Mẹ của Balfour cho biết, mẹ Hudson đã đuổi cổ Balfour ra khỏi gia đình từ mùa đông năm ngoái và bác bỏ việc con trai mình có thể liên quan đến các vụ giết người.

Lynette Louden, 47 tuổi, cho biết bà đã gọi điện báo cảnh sát về chiếc xe SUV nằm trên đường trước nhà mình ở khu West Side của Chicago, sau khi chú chó của gia đình bà bắt đầu sủa vang vào sáng thứ hai.

Một số hàng xóm của bà cho biết họ không nhìn thấy chiếc xe trước hôm thứ hai, nhưng bà Louden nói chiếc xe đã ở đấy ít nhất là từ hôm thứ bảy.

Cảnh sát hiện đang chờ đợi kết quả khám nghiệm pháp y để xác định đứa trẻ đã chết bao lâu, nhưng dự đoán chiếc xe đã đỗ trên đường phố “vài ba ngày rồi”.

Nguyễn Nga
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG