Tuyển Việt Nam càng đá càng lo - TPCT

Tuyển Việt Nam càng đá càng lo - TPCT
TP - Rốt cục tuyển Việt Nam cũng “lết” vào đến bán kết. Nhưng với cách thể hiện của thầy trò Calisto ở vòng đấu bảng, càng đá càng lộ ra những điểm yếu, tuyển Việt Nam thực sự khiến người ta lo lắng.

Lẽ ra tuyển Việt Nam đã nửa đường đứt gánh ở ngay vòng bảng nếu thầy trò Calisto không được thần may mắn trợ giúp.

Trận thắng Malaysia là ví dụ, bởi khi đã gần tuyệt vọng thì tuyển Việt Nam bất ngờ được… thủ môn Malaysia “cứu”.

Đấy là một may mắn không thể chối cãi, dù ông Calisto biện hộ rằng, Chúa đã định đoạt như vậy, phần là để bù đắp cho những thiệt thòi mà đội bóng của ông phải hứng chịu từ những tác động của trọng tài.

Có câu hỏi đặt ra: Tuyển Việt Nam hay không bằng hên? Đúng là tuyển Việt Nam đã được… Trời giúp. Cái hên ấy hiển hiện trong tấm vé đi vào bán kết của thầy trò Calisto. Nhưng vấn đề là thầy trò Calisto không hề hay như cái vế đầu của câu hỏi ấy, thậm chí không nói là rất dở.

Suốt 2 trận gặp những đối thủ có trình độ là Thái Lan và Malaysia, bộ mặt của đội tuyển là một hình hài cóng lạnh. Ông Calisto cố nói rằng, học trò của ông đã gặp quá nhiều bất lợi. Nhưng cái chính là đẳng cấp của tuyển Việt Nam không thể sánh được với người Thái, hoặc so với đối thủ chúng ta luôn coi là dưới cơ - Malaysia- sự khác biệt ấy không hề được thể hiện.

Nếu hài lòng với việc có mặt ở bán kết thì cũng phải nên tự đặt vào vấn đề rằng, chắc gì thầy trò Calisto cứ gặp may mãi. Thậm chí, trong chừng mực nào đó, việc gặp hên ở vòng bảng dù giúp tuyển Việt Nam đạt được mục đích là vào đến bán kết, nhưng nó có thể giật thầy trò Calisto trở lại mặt đất bất cứ lúc nào.

Khi ấy, nỗi đau còn gấp bội, bởi thua khi tiến gần đến bậu cửa thiên đường bao giờ cũng làm người ta chua chát hơn khi còn ngập ngừng ở vòng bảng.

Lo là vừa

Đối thủ ở bán kết của Việt Nam là Singapore - một người quen, bởi trước thềm AFF Cup 2008, thầy trò Calisto đã có tới 2 trận đấu tập rượt với nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Điểm mạnh, điểm yếu của người Singapore đã có sẵn trong túi của tuyển Việt Nam, chỉ cần thò tay là đặt hết lên bàn.

Như thế có nghĩa, tuyển Việt Nam một lần nữa gặp may, vì nếu đối thủ ở bán kết là Indonesia, biết đâu đấy lại là một bí ẩn lớn vì sau trận giao hữu hồi tháng 6, tất cả những gì thầy trò Calisto biết về đội bóng Vạn đảo là phong độ không tồi ở vòng loại bảng A lẫn sự ưu thế tâm lý mỗi khi đụng độ.

Nhưng nghĩ đến đối thủ chỉ là một phần cuộc chơi. Điều mà tuyển Việt Nam cần gia cố bây giờ chính là những tử huyệt đã phơi bày sau vòng bảng. Hoàn thiện mình trước rồi mới nghĩ đến đối thủ, bởi thực chất cứ dựa trên màn trình diễn trong 2 trận giao hữu, tuyển Việt Nam và Singapore đang bất phân thắng bại.

Tuyển Việt Nam phải lo những điều gì? Sự may mắn ở vòng bảng giúp tuyển Việt Nam có những chiến thắng giải tỏa. Nhờ vậy, tâm lý trĩu nặng vì đá mãi không biết thắng đã tạm gạt xuống. Nhưng bản lĩnh trận mạc non thì còn nguyên. Bởi vậy, phép thuật của “phù thủy” Calisto đang cần để thổi vào cho tuyển Việt Nam sinh khí mới cho 2 trận bán kết sinh tử.

Vả lại, sau 3 trận vòng bảng, vấn đề phải giải quyết về chuyên môn quá nhiều. Ai làm thủ lĩnh, điều nhịp lối chơi ở tuyến giữa? Minh Phương, Tài Em và cả Trường Giang đều đã được sử dụng, nhưng rõ ràng đấy không phải là giải pháp hoàn hảo.

Trong khi đó, hàng công của tuyển Việt Nam với cặp “pháo thủ” Công Vinh- Việt Thắng khiến người ta càng ngày càng sợ vì họ dường như chỉ là người hùng của những trận đấu nhỏ.

180 phút đụng độ với hàng thủ Thái Lan lẫn Malaysia, 2 tiền đạo này không biết ghi bàn, và liệu họ có làm cho ông Calisto tin được trong 2 trận bán kết. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.