Hai tài năng bóng đá châu Âu mang dòng máu Việt

Hai tài năng bóng đá châu Âu mang dòng máu Việt
TP - 16 tuổi, Emil Le Giang đã là mục tiêu săn đuổi của nhiều CLB bóng đá hàng đầu châu Âu như Liverpool, Fulham, Juventus, Ajax Amsterdam, Bremen, Hamburg, Bayern Munich...

17 tuổi, Emil Le Giang được một CLB của Đức là Nurnberg chuyển nhượng với giá 1 triệu euro. Patrick Le Giang - em của Emil Le Giang hiện là thủ môn số một của đội tuyển U18 Slovakia.

Hai tài năng bóng đá châu Âu mang dòng máu Việt ảnh 1
Patrick Le Giang trên sân cỏ

Hai năm trở lại đây, làng bóng đá trẻ châu Âu xôn xao với một cái tên khá lạ - Emil Le Giang, cầu thủ có bố là người Việt Nam, mẹ là người Slovakia.

Bố của Emil là ông Lê Giang Nam còn mẹ của em là một thạc sĩ ngôn ngữ người Slovakia. Ông Lê Giang Nam và bà Katarina đã quen nhau từ khi hai người theo học tại Đại học Slovakia cách đây 19 năm.

Emil Le Giang sinh ngày 26/2/1991 tại thành phố Lucenec, Slovakia. 14 tuổi, khi đang khoác áo đội U14 CLB Filakovo (Slovakia), Emil Le Giang đã lập kỷ lục ghi tới 66 bàn thắng chỉ trong một mùa giải. 15 tuổi, Emil Le Giang là thủ quân đội U15 Filakovo và được gọi vào đội tuyển U16 Slovakia.

Ngay trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia, Emil Le Giang đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U16 Slovakia giành chiến thắng 1-0 trước U16 Wales.

Hai tài năng bóng đá châu Âu mang dòng máu Việt ảnh 2

Emil Le Giang tập luyện khi về đầu quân cho CLB Nurnberg năm 2007

Sau màn ra mắt ấn tượng đó, Emil đã thi đấu 14 trận, ghi được 14 bàn cho đội tuyển U16 quốc gia Slovakia và lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên đến từ những CLB như Fulham, Liverpool…

Đến tháng 9/2007, Emil chính thức đầu quân cho CLB Nurnberg (Đức) và đã ghi được 15 bàn trong mùa bóng năm đó.

Được thừa hưởng khả năng ngôn ngữ của cha mẹ, Emil Le Giang có thể nói được nhiều thứ tiếng như Anh, Đức, Hungary, Ba Lan, Séc. Emil Le Giang được đeo băng đội trưởng của đội tuyển U15, U16, U17 quốc gia Slovakia. Hiện nay Emil đang học tiếng Việt với hy vọng khi có điều kiện được về thăm quê nội thì có thể nói chuyện với mọi người bằng tiếng Việt.

     Tôi được biết Emil Le Giang sẽ về Việt Nam trong thời gian sắp tới, cùng với một người Việt Nam đang làm cho CLB Sao Đỏ của Đức.

Mặc dù hiện nay đội tuyển U22 Việt Nam không có đợt tập trung nào để Emil Le Giang thử sức nhưng tôi sẽ kiểm tra riêng cậu ấy.

Nếu Emil Le Giang đạt tiêu chuẩn, chắc chắn sang năm Emil Le Giang sẽ có tên trong danh sách đội tuyển U22 Việt Nam

Kém Emil Le Giang một tuổi, cậu em Patrick Le Giang đã là thủ môn của đội tuyển U15 Slovakia từ năm 2007. Cũng trong năm 2007, Patrick Le Giang đã được thủ môn Peter Cech mời đến trường học riêng của mình tập huấn trong 6 tháng và là thủ môn danh dự của trường đào tạo thủ môn mang tên Peter Cech.

Sau đó một thời gian, Patrick Le Giang bị gãy tay và tưởng chừng không thể tiếp tục sự nghiệp thủ môn. Bằng nghị lực lớn, Patrick Le Giang vẫn tiếp tục tập luyện trong thời gian bị chấn thương và những nỗ lực tập luyện của Patrick Le Giang đã được đền đáp.

Tháng 7/2008, một tin vui đến với hai anh em Le Giang khi cả hai đều được gọi vào đội tuyển U17 quốc gia. Tại giải U17 châu Âu vừa qua, Patrick Le Giang là thủ môn số một của đội tuyển Slovakia.

Mặc dù là tuyển thủ quốc gia nhưng hai anh em sống rất khiêm tốn, giản dị và không ngừng học hỏi. Đặc biệt, tình yêu với Việt Nam của cả hai luôn cháy bỏng. Tuy sinh ra ở Slovakia nhưng với sự giáo dục và ảnh hưởng của người cha, họ vẫn luôn đặt Việt Nam trong trái tim mình.

Sau nhiều năm mong chờ, với sự giúp đỡ của một số người hâm mộ bóng đá Việt Nam, hai bố con Lê Giang Nam và Patrick Le Giang được tài trợ tiền vé máy bay về thăm quê hương vào dịp Giáng sinh này.

Lẽ ra, cả bà Katarina và Emil Le Giang cũng sẽ có mặt trong chuyến đi này nhưng do bà Katarina bị bệnh nên Emil đành phải ở lại chăm sóc mẹ, mặc dù hai mẹ con đã mong chờ ngày trở về Việt Nam từ rất lâu.

MỚI - NÓNG