Vụ sập giàn giáo: Hai người chết và mất tích

Vụ sập giàn giáo: Hai người chết và mất tích
TP - Khối bê tông khoảng 1.000m3 đã đổ từ lầu 5 công trình xây dựng cao ốc văn phòng và thương mại CR4-1 ở đường Nguyễn Lương Bằng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM, xuyên thủng tầng 4 rồi rơi xuống tầng 3.

 Tại tầng 3 trong khi ở đây có 16 nữ công nhân đang làm việc.

Sự cố đã làm chị Nguyễn Thị Lan (29 tuổi) chết tại chỗ, chị Nguyễn Thị Bích Tuyền (20 tuổi) mất tích với nghi ngờ đang nằm trong đống đổ nát và 14 người khác bị thương.

Đây là công trình do Cty liên doanh Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng vào ngày 1/7/2008 với diện tích 6.300m2; nhà thầu thi công là Cty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Kỹ thuật Viễn Đông và đơn vị tư vấn giám sát là Cty Sino- Pacific.

Ngay khi vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 29/12, ông Nguyễn Thành Tài- Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng ứng cứu và tiến hành điều tra nguyên nhân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu- GĐ Sở  Y tế TPHCM có mặt tại hiện trường, cho biết: Sở Y tế đã thành lập tổ cấp cứu cho nạn nhân ngay tại hiện trường để chuyền dịch, thở oxy và sử dụng thuốc giảm đau.

Ngoài ra, huy động 6 xe cấp cứu đến hiện trường để chuyển hai ca bị thương nặng do khối bê tông sập đè gây hội chứng vùi lấp về bệnh viện Trưng Vương và đưa 12 ca còn lại đến cấp cứu ở bệnh viện Q.7 gần đó.

Sáng 30/12, trao đổi với báo chí, bác sĩ Ngô Dũng Cường- Trưởng khoa Cấp cứu BV Trưng Vương cho biết: Hai nạn nhân được đưa vào cấp cứu là chị Võ Thị Tuyền (23 tuổi) và Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi) đã qua cơn nguy kịch và hiện đã tỉnh táo.

Kết quả chụp X- quang cho thấy, chị Huyền bị xẹp đốt sống L3 ở thắt lưng, gãy xương chậu; chị Tuyền bị bê tông đè gãy xương cẳng chân phải, bỏng da, khó thở do hít bụi bê tông, mắt bị sung huyết. Trong khi đó, bác sĩ Lê Thị Thanh Huyền- Khoa Cấp cứu Bệnh viện Q.7 cho biết 12 trường hợp đưa vào cấp cứu rạng sáng 30/12 đã xuất viện vì chỉ bị xây xát nhẹ ở phần mềm.

Theo lời kể của chị Huyền thì thông thường công nhân làm vệ sinh chỉ làm việc đến 21 giờ hằng ngày, nhưng ngày 29/12 họ phải tăng ca nên đã thành nạn nhân vụ tai nạn.

Chị Huyền cho biết: Khi tôi đang cạo bê tông ở sàn tầng 4 thì nghe tiếng động nên chạy ra ngoài, nhưng vừa chạy thì khối bê tông đổ xuống đè lên lưng và chân. Chị Tuyền đang làm ở tầng 3 cũng hoảng hồn khi nghe tiếng động nhưng do chạy không kịp nên bị kẹt trong giàn giáo hơn 5 tiếng đồng hồ. Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục  tìm kiếm người mất tích.

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TPHCM cho biết: Hai nạn nhân là chị Võ Thị Tuyền và Nguyễn Thị Huyền bị vùi lấp trong đống đổ nát khá lâu từ 3-6 giờ. Để cứu sống nữ công nhân này, các nhân viên cấp cứu phải khoét lỗ để đưa ống dẫn oxy vào giúp cho nạn nhân thở trước khi được cứu ra.

Sáng qua, ông Nguyễn Bửu Hội - Giám đốc hành chính Cty Liên doanh Phú Mỹ Hưng - đơn vị chủ đầu tư đã có mặt tại bệnh viện Trưng Vương để chia sẻ khó khăn cho gia đình các người bị nạn, mỗi người bị thương 3 triệu đồng và  hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG