Đại thắng Chelsea, MU lại thăng hoa

Đại thắng Chelsea, MU lại thăng hoa
TPO - Con đường bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League của MU rộng thênh thang sau khi đội bóng của ngài Alex Ferguson buộc đối thủ Chelsea có đêm ác mộng tại Old Trafford với ba bàn trắng.

Pha đánh đầu cuối hiệp một của trung vệ Nemanja Vidic cùng với hai bàn trong hiệp hai của Wayne Rooney và Dimitar Berbatov giúp nhà ĐKVĐ có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Màn trình diễn tuyệt vời của MU thực sự là lời cảnh báo tới đối thủ còn lại trong cuộc đua năm nay- Liverpool, rằng: sau thời gian chịu lép vế, giờ đây MU đang thực sự trỗi dậy, đòi lại vị trí dẫn đầu vốn của họ, nhất là khi đội bóng của ông Benitez vừa hòa không bàn thắng tại Stoke trước đó một ngày.

Trở lại với trận đấu, sau tiếng còi khai cuộc, không khí trên sân khá căng thẳng. Đặc biệt, các cầu thủ Chelsea bị trọng tài Howard Webb dùng tới bốn thẻ vàng để cánh cáo chỉ trong vòng nửa giờ thi đấu đầu tiên.

Cơ hội đầu tiên thuộc về MU ở phút 31. Sau khi đón nhận đường chuyền từ sân nhà, Patrice Evra đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi chuyền vào cho Rooney trước vòng cấm.

Tiền đạo đội tuyển Anh có pha chạm bóng nhẹ vào vòng cấm để Berbatov băng lên. Bằng một động tác khéo léo, tiền đạo MU đã loại trung vệ Ricardo Carvalho. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ người Bulgari này lại quá hiền và tất nhiên không thể thắng được Petr Cech.

Trong trận này, hậu vệ phải Bosingwa của Chelsea rất khốn khổ trước kỹ thuật điêu luyện của Cristiano Ronaldo. Vị trí phòng thủ của cầu thủ này luôn đỏ đèn báo động trước những pha phối hợp ăn ý giữa Ronaldo và Evra, người đã chơi rất hay trước khi phải rời sân vì chấn thương.

Mặc dù các cầu thủ Chelsea không tồi trong kiểm soát bóng và phối hợp giữa sân ngoài vòng 16m50 của MU, nhưng quỷ đỏ mới là người chơi sắc sảo hơn. Và sự sắc sảo đó dần được cụ thể hóa bằng bàn thắng.

Ronaldo đã đưa được bóng vào lưới Chelsea sau một cú đánh đầu tên bắn, nhưng không được công nhận vì trọng tài cho rằng Giggs đã sử dụng tình huống phạt góc không hợp lệ.

Song cũng từ quả đá lại phạt góc  của Ryan Giggs, sau khi Berbatov đánh đầu trượt, Vidic đón lõng phía sau, đánh đầu đập đất rất mạnh, bóng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Cech.

Phản ứng đầu tiên của HLV Scolari là rút Deco sau giờ nghỉ để đưa Nicolas Anelka vào sát cánh cùng Drogba, người đã quá đơn độc trong hiệp một và không có được tình huống nào nguy hiểm.

Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp hầu như cũng mất hút trước sức trẻ của trung vệ Jonny Evans, nguời đá thay Rio Ferdinand trong trận đấu này.

Không những thế, hy vọng mong manh gỡ hòa của Chelsea bị dập tắt sau một giờ thi đấu. Một lần nữa, Evra - người vừa trở lại sau án phạt cấm thi đấu bốn trận do xô xát trong trận hòa 1-1 giữa hai đội tại Stamford Bridge hồi đầu mùa, đóng vai trò quan trọng.

Nhận cú đánh gót tinh tế của Ronaldo, tuyển thủ Pháp vượt qua hậu vệ Bosingwa, thực hiện đường lật cánh vượt qua cả Terry và Ashley Cole và Rooney nhanh chân đệm bóng tung lưới Cech ở khoảng cách gần.

Với sự nôn nóng của Chelsea sau đó, MU đã có rất nhiều khoảng trống để tổ chức phản công  và trong nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra, Berbatov tận dụng được một để ghi thêm bàn thắng nữa khi gần hết giờ. Pha làm tường thiếu cẩn thận của Michael Ballack và Terry để Ronaldo thực hiện đường căng ngang dễ dàng vào trong cho Bebatov dứt điểm gọn gàng.

Đáng chú ý là trong suốt trận gần như Chelsea chỉ có một cơ hội trong hiệp 2 khi voi rừng Drogba vụng về sút hụt bóng mặc dù không bị ai kèm.

Thắng một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp 3 - 0, MU chỉ còn cách đội đầu bảng Liverpool 5 điểm trong khi còn 2 trận trong tay để san bằng khoảng cách đó.

MỚI - NÓNG