Xé lòng nỗi đau mất con

Xé lòng nỗi đau mất con
TPO - Mấy ngày nay, một không khí đau thương bao trùm căn nhà của bố mẹ sinh viên bị sát hại Tăng Quốc Bình ở số 24/106, Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

>> Lại một sinh viên Việt Nam tại Nga bị sát hại 
>> Ngủ ngon, Bình nhé!
>> Nga: Khởi tố vụ án sát hại sinh viên Việt Nam

Xé lòng nỗi đau mất con ảnh 1
Nỗi đau của người mẹ mất con.

Trong phòng khách căn nhà, một miếng vải đen to che ngang tủ đựng tivi, như muốn thông báo nhà có chuyện buồn lắm.

Từ khi hay tin đứa con duy nhất bị kẻ xấu tại Nga sát hại, ông Tăng Bá Bảo và bà Vũ Thị Liễu cứ như người mất hồn. Không muốn ăn, chẳng thiết uống, cũng không nói một lời, bà Liễu mẹ Bình chỉ khóc. Bà ngất lên, ngất xuống khiến anh em, hàng xóm phải mời bác sĩ đến nhà truyền nước, tăng cường sức khỏe.

Tiếng nói, tiếng cười hàng ngày trong ngôi nhà hạnh phúc ấy giờ biến đâu mất, thay vào đó là nét mặt đờ đẫn như mất hồn của người cha và những giọt nước mắt đang ngày đêm lăn dài trên má của mẹ.

“Từ khi biết tin giữ, anh chị tôi hầu như chỉ nằm trên giường, chẳng muốn gặp ai. Bao nhiêu bạn bè, người thân đến chia buồn, thăm hỏi, rồi mọi thủ tục giấy tờ giải quyết vụ việc đều nhờ cả vào anh em trong nhà và hàng xóm” - Anh Vũ Văn Mơ, cậu ruột của Tăng Quốc Bình buồn rầu nói.

Anh Mơ bảo, 12 giờ đêm 9/1 (giờ Việt Nam), bạn bè của Bình ở Nga gọi điện về báo tin Bình bị đâm, đang phải cấp cứu tại bệnh viện. Họ túc trực ở đó, cầu mong cho bạn tai qua nạn khỏi. Sau nhiều giờ chờ đợi, y tá cho biết, Bình có dấu hiệu tích cực. Nhưng đến gần 2 giờ sáng, gia đình nhận được tin Bình không qua khỏi. Đau đớn thay!

Vợ chồng anh Mơ làm ăn ở Nga cả chục năm nay, vừa về Hải Dương chuẩn bị đón Tết. Nếu không có cái ngày định mệnh ấy, có lẽ Bình cũng đã sắp về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Vậy mà…

Mong được giúp đỡ

Chị Vân - hàng xóm của ông bà Bảo - Liễu mắt đỏ hoe, nói: “Ông bà ấy chỉ có mỗi mình Bình để trông mong gửi gắm lúc tuổi già, nên xảy ra chuyện thế này, đau lòng lắm. Bình bằng tuổi với con nhà tôi, chịu khó học và ngoan ngoãn, lễ phép, gặp ai nó cũng chào. Thật đến tội”.

Đề nghị Nga bảo vệ du học sinh Việt Nam

Trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, Cục trưởng Cục Đào tạo với Nước ngoài (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân Vang cho biết, hôm qua, 12/1, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, đề nghị phía bạn có biện pháp bảo vệ học sinh, sinh viên Việt Nam.

Bộ cũng đề nghị các cơ quan chức năng phía bạn khẩn trương làm rõ vụ sát hại sinh viên Tăng Quốc Bình tại Mátxcơva, tối 9/1.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng đã gửi thư chia buồn tới gia đình sinh viên Tăng Quốc Bình và cho biết sẽ giúp đỡ gia đình đưa Bình trở về trong thời gian sớm nhất.

Chị Vân kể, biết tin, rất đông bạn bè, phụ huynh tìm đến nhà ông Bảo, bà Liễu động viên, chia buồn. Du học sinh Việt Nam ở Nga cũng liên tục gọi điện về thăm hỏi.

Hay tin cháu gặp nạn, vợ anh Mơ lập tức bay lại Nga để phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Mátxcơva giải quyết vụ việc.

“Chuyện không may cũng đã xảy ra rồi, cũng chẳng lấy lại được, giờ gia đình chỉ mong các cơ quan hữu quan hết sức giúp đỡ để sớm đưa được cháu về quê yên nghỉ”.

Anh Mơ bảo gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, chỉ mong đưa Bình về càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, do Cục điều tra đã khởi tố vụ án hình sự nên họ cho biết phải làm theo các bước cần thiết. Có thể sẽ phải mất vài ngày để làm xong thủ tục.

“Nếu đưa được Bình về sớm, gia đình còn có thể an táng nơi quê nhà, còn không, chúng tôi đành phải hỏa táng cháu bên đó, chứ không biết làm cách nào khác” – Anh Mơ cho biết.

Tiếp xúc với Tiền Phong, đại diện gia đình Bình đề nghị các cơ quan giúp đỡ về mặt thủ tục để sớm đưa được thi thể Bình về với đất mẹ.

“Chúng mình sẽ đến để cùng hát Tạm biệt

Vũ Tuấn Anh - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội: Trong mắt bạn bè lớp chọn tự nhiên 12A4 trường THPT Hồng Quang, Hải Dương chúng mình, Bình học được, là người bạn tốt, sống hòa đồng và giúp đỡ bè bạn. Vì vậy, ai cũng quý Bình “khỉ”.

Bình hát hay, hay hát, là cây văn nghệ của lớp, trường. Không chỉ biểu diễn trong các giờ chào cờ đầu tuần, Bình còn giành được nhiều giải văn nghệ. Ngày chia tay ra trường, Bình hát bài Tạm biệt rồi bắt tay chúc mọi người thành công trên chặng đường tiếp theo của cuộc sống…

Tất cả mới như ngày hôm qua mà giờ bạn đã không còn nữa. Nhưng 12A4 sẽ đến Bình ạ. Đến để cùng hát bài Tạm biệt. Đến để cầu chúc cho người bạn tốt của chúng mình được yên nghĩ nơi vĩnh hằng. Tạm biệt Bình “khỉ” thân yêu

MỚI - NÓNG
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
TPO - Trong dịp 30/4-1/5, người hâm mộ bất ngờ đón chào tay vợt huyền thoại Roger Federer, vận động viên golf nổi tiếng Sir Nick Faldo khi họ du lịch tới Hội An, Quảng Nam. Tại Đà Nẵng ngày 28/4, các siêu sao bóng đá Brazil đã xuống bãi biển Đà Nẵng chơi bóng cùng người hâm mộ. 
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
TPO - Khi đang đi trên đường để về nhà giữa nắng nóng 42 độ C, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh bị ngất xỉu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng tử vong sau đó nghi do sốc nhiệt.
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
TPO - Từ ngày 27-29/4, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đón hơn 6.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ đã bố trí tăng hàng chục chuyến tàu cao tốc, siêu tốc mỗi ngày. Hiện toàn bộ cơ sở homestay, nhà nghỉ, khách sạn trên đảo đã kín phòng.