Thực nghiệm hiện trường vụ cắt cổ trên xe Lexus

Thực nghiệm hiện trường vụ cắt cổ trên xe Lexus
TP - Sáng 20/2, tại sân của phòng PC14, cuộc thực nghiệm vụ giết anh Nguyễn Tiến Chính được tái hiện. Kim Anh mặc áo thun vằn. Chiếc Lexus màu đen sang trọng được người thân của anh Chính đưa đến...

>> Nữ sinh giết người trong xe Lexus được gặp mẹ

Thực nghiệm hiện trường vụ cắt cổ trên xe Lexus ảnh 1
Phút hối hận của Kim Anh bên cạnh mẹ

11 giờ 00 đêm 13/2, anh Chính gọi Kim Anh hẹn gặp. Cô sinh viên không muốn nối lại tình cảm. Nhưng anh Chính nói là gặp gỡ lần cuối, và mời đi ăn tối, nếu không sẽ kể mọi chuyện cho thượng sỹ H.

Chiếc Lexus quen thuộc đón Kim Anh ở Thái Thịnh. Kim Anh lên cửa sau phía bên lái. Anh Chính vòng vèo rồi đỗ lại trong ngõ tối ở 279 Đội Cấn.

Sau đó, anh Chính mở cửa, ra ngoài một lát rồi quay lại. Kim Anh định mở cửa đi bộ về. Chợt thấy con dao nhọn phía sau ghế lái, cô liền cầm lấy.

Khi anh Chính tiếp tục sàm sỡ, Kim Anh siết luôn một nhát dao vào cổ anh Chính. Thấy ông chủ chiếc Lexus giãy giụa trên ghế, nghĩ anh ta chỉ bị thương nhẹ, Kim Anh mở cửa phía bên phải rảo bước ra đường. Cô vẫy một chiếc taxi vừa ào đến và đến thẳng nhà thượng sỹ H. Lúc này là 2 giờ10 phút sáng 14/2.

Kết thúc cuộc thực nghiệm, Kim Anh đi thẳng lên tầng hai trụ sở PC14. Lúc này cô mới nhận ra, gần đó, thượng sỹ H. cũng có mặt.

Thượng sỹ H. không liên quan (?)

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can Vũ Thị Kim Anh với tội danh “giết người”. Trưởng phòng PC14 cũng cho biết công an đang khẩn trương truy tìm chiếc sim, dao và áo mà Kim Anh vứt bỏ.

Theo một cán bộ PC14, bản tường trình của thượng sỹ H. trùng khớp với căn cứ điều tra. Ngay sau khi gây án, Kim Anh đến nhà H. rất muộn ở phố Nguỵ Như Kon Tum. “Là công an, chẳng lẽ anh không thấy lạ khi Kim Anh đến nhà muộn thế sao?” - Một cán bộ điều tra hỏi. “Chúng tôi vẫn thường gặp nhau lúc nửa đêm như thế. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, nên chúng tôi chỉ có thể gặp nhau lúc đó…” - H. trả lời.

Theo H., thấy Kim Anh vẻ mặt bình thường như mọi hôm. H. dắt xe máy ra. Hai người đi ăn rồi phóng đến một nhà nghỉ (H. không biết rằng, dọc đường Kim Anh vứt bỏ sim điện thoại đã alô cho Nguyễn Tiến Chính và con dao gây án cùng chiếc áo đen). Họ cùng ở trong nhà nghỉ đến 12 giờ trưa hôm sau.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Trưởng phòng PC14 Công an Hà Nội, thượng sỹ H. không nằm ngoài đối tượng tình nghi. Song, tại cuộc thực nghiệm hôm qua, Kim Anh thừa nhận là kẻ gây án.

Nước mắt phút gặp mẹ

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết sẽ thưởng lớn cho ban chuyên án vì chiến công này.

Chiều tối 19/2, bà M., mẹ Kim Anh vừa tan giờ dạy ở trường về nhà. Bà rụng rời khi nghe tin cấp báo từ người thân ở Hà Nội: Con gái bà là nghi can giết ông chủ chiếc xe ôtô Lexus đắt tiền.

Vụ án cũng gây chấn động ở Cao Bằng mấy ngày qua vì nạn nhân Nguyễn Tiến Chính từng là cảnh sát giao thông (rồi lên chức Trưởng Công an Thị xã) ở vùng cao biên giới này. Cấp tốc bắt xe, bà cùng chồng về Hà Nội ngay trong đêm. 10 giờ 30 phút sáng 20/2, bà bước vào gặp lãnh đạo PC14 Công an Hà Nội.

Khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo và lặng lẽ của Kim Anh bỗng nhòa nước mắt. Mẹ con ôm nhau. Bà giáo có mấy chục năm cầm phấn nói: “Gắng lên con. Lúc nào mẹ cũng yêu con. Hãy coi đây là thử thách đầu đời ghê gớm nhất. Mẹ biết con đã tự vệ lúc đó. Pháp luật sẽ khoan hồng cho con. Rồi còn lấy chồng, mẹ còn được đi bế cháu ngoại chứ…”. “Con có lỗi lớn với cả nhà, tha thứ cho con mẹ ơi…”, Kim Anh òa lên, gục đầu vào vai mẹ.

Ở tỉnh Cao Bằng, Kim Anh liên tục là học sinh giỏi vật lý của tỉnh. Được mẹ mua cho chiếc máy vi tính 10 triệu đồng khi về Hà Nội học phổ thông, cô gái Kim Tày, bạn bè trong lớp gọi thế, liên tục là học sinh giỏi, rồi đi thi toàn quốc. Năm 2004, Kim Anh thi vào Đại học Cảnh sát nhưng bị trượt với 22 điểm. Nguyện vọng 2 xét tuyển năm đó, Kim Tày vào Khoa Hoá ĐHSP Hà Nội.

Một thầy giáo 37 tuổi còn phòng không ngỏ ý muốn xây dựng gia đình với Kim Anh. Nhưng còn trẻ quá, Kim Anh đành gác lại chuyện tình cảm. Sau đó, một thượng sỹ công an tên H. tìm đến. Hai gia đình đã đi lại. Mẹ của H. muốn cho cưới ngay, Kim Anh thì muốn nán lại, chờ ngày ra trường... 

Học bạ đẹp

Trưa 20/2, PV Tiền Phong gặp một số cán bộ khoa Hóa, Trường ĐHSP Hà Nội và tổ trưởng tổ dân phố nơi Kim Anh học và tạm trú.

“Bốn năm qua, chúng tôi biết đến Kim Anh là sinh viên nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể của khoa…”, cô Phạm Thị Diễm Phúc - cán bộ quản lý sinh viên khoa hóa cho biết.

Học bạ của Kim Anh: Ba năm cấp 3, học lực giỏi, đạt nhiều giải thưởng toán, hóa học cấp tỉnh. Tốt nghiệp THPT loại giỏi...

Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, Kim Anh chuẩn bị kết thúc kỳ thực tập tại Viện Hóa học. Lớp trưởng Trần Minh Đức cho biết, Kim Anh rất thông minh, hòa đồng với bạn bè, từng đại diện cho lớp dự thi hoa khôi khoa Hóa. Kim Anh cũng hát rất hay, luôn đứng ra tổ chức hoạt động văn nghệ của lớp.

Bà Lê Thị Nhi, tổ trưởng dân phố ở khu tập thể Vĩnh Hồ - Đống Đa, nơi Kim Anh đang tạm trú, cho biết, Kim Anh mới chuyển về đây ở được hai năm và sống cùng hai người anh họ. Kim Anh ít tiếp xúc với mọi người trong khu phố và thường hay về muộn.

MỚI - NÓNG