Thiệt mạng vì buông lời bâng quơ

Thiệt mạng vì buông lời bâng quơ
TP - Chỉ vì một câu nói bâng quơ trong lúc ngồi nhậu, anh Nguyễn Minh Dân (SN 1984, SV Đại học Giao thông Vận tải) bị một đối tượng dùng dao đâm chết.

Vụ việc xảy ra lúc 1 giờ 30 ngày 19/4, tại một quán chân gà nướng trên hè đường Nguyễn Khang, thuộc khu vực chợ Cầu Giấy. Trong lúc anh Dân ngồi nhậu với ba sinh viên khác tại đây thì một đôi nam nữ đi bộ qua. Anh Dân buông lời bâng quơ, bị đối tượng nam xông đến dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực phải anh rồi chạy thoát.

MỚI - NÓNG