Tiền tỷ xây chợ dỏm

Tiền tỷ xây chợ dỏm
TP- Đầu tư hơn ba tỷ đồng, chợ Đại Lộc, xã Điền Lộc (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) mới trên ba năm sử dụng đã hư hỏng ở hầu hết các hạng mục. Công trình này còn bị kê khống khối lượng xây lắp hàng trăm triệu đồng.
Tiền tỷ xây chợ dỏm ảnh 1
Mặt sân bê tông thiết kế kiên cố của chợ Đại Lộc trơ lại đất, đá

Nhìn bề ngoài, không ai tin chợ Đại Lộc, xã Điền Lộc, mới qua hơn ba năm sử dụng (khánh thành tháng 9/2005). Sân trước, sân vườn, nền chợ, dầm đỡ, mái tôn kẽm, sàn bê tông, điện chiếu sáng... đều xuống cấp, thấm dột. Hạng mục sân vườn trị giá đầu tư 163 triệu đồng, thiết kế bê tông xi - măng mác 150 kiên cố, nhưng phía trước hiện hư hỏng toàn bộ. Nền chợ bên trong chẳng khá hơn, phần lớn bị bong tróc. Dân địa phương lên tiếng nhiều lần, nhà thầu cho vá víu qua loa. Dầm đỡ mặt sau chợ cũng nứt nẻ nhiều chỗ, nham nhở mảnh vá, mái tôn chi chít mảng sáng. Toàn bộ đèn chiếu sáng bên trong chợ từ lâu bị tê liệt. Tiểu thương tự trang bị đèn pin sạc để bán hàng mỗi khi trời âm u.

Tiểu thương Hoàng Thị Con lo lắng: “Nắng còn đỡ, mưa vừa bán vừa run, nước thấm vào tường chảy thành dòng qua các ổ cắm có điện, rồi tràn ra nền chợ”. Bà Lê Thị Gái- kinh doanh thực phẩm khô, than thở: “Chợ mới làm dột tứ tung, mùa mưa phải nghỉ bán dài ngày vì đồ khô, áo quần, giấy, vải bị nước mưa hắt vào là lỗ bạc triệu”. Còn chị Nguyễn Thị Lệ rầu rĩ: “Mỗi tiểu thương bỏ ra từ vài triệu đến khoảng hai mươi triệu đồng đấu lô. Đã hai phần ba thời gian thuê lô trôi qua, nhiều chị em vẫn trả chưa xong một nửa chi phí mặt bằng hoặc nợ vay”.

Mục kích hệ thống chữa cháy trị giá đầu tư 339 triệu đồng, vừa được thầu xây dựng thay mới động cơ do thường xuyên tê liệt, ông Trần Duy Nghĩa - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Xã, lưu ý: “Máy bơm trước kia là đồ cũ, bốn người khỏe quay không nổ, nhưng vẫn được nghiệm thu như máy mới”. 

Kê khống khối lượng

Mới đây, các cán bộ địa phương phát hiện một lượng lớn khối lượng xây lắp phát sinh, không có trong thực tế, được nghiệm thu khống của công trình chợ Đại Lộc với giá trị thanh toán ghi trong biên bản là 168 triệu đồng. Ông Nguyễn Khắc Tín - Chủ tịch UBND Xã Điền Lộc, vừa là đại diện chủ đầu tư vừa kiêm luôn chức Trưởng ban quản lý công trình chợ. Ông Tín còn là người đẻ ra khối lượng xây lắp phát sinh không có trên thực tế, được cơ quan thẩm định huyện Phong Điền chấp nhận.

Chợ tiền tỷ chưa thể quyết toán, chất lượng xây lắp kém, khối lượng kê khống được xã phản ánh lên huyện gần năm trời, nhưng đâu vẫn vào đấy. Thay vì thanh tra chất lượng xây lắp lẫn khối lượng kê khống, mới đây, huyện cho lập đoàn công tác giúp xã xác minh lại khối lượng thực tế, trong khi phần lớn tiền đầu tư đã nằm gọn trong túi nhà thầu là Cty TNHH Thành Đạt, mặc cho công trình được quyết toán hay không. Nhiều người Điền Lộc nghi ngờ tính khách quan của đoàn kiểm tra do huyện cử. “Họ từng xét duyệt thủ tục xây dựng, thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, nay trở lại kiểm tra khối lượng xây lắp do mình nghiệm thu” - Ông Trần Duy Nghĩa lắc đầu.

Được biết, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khắc Tín vừa bị tạm đình chỉ công tác do liên quan xây chợ Đại Lộc.  

Thấy chúng tôi loay hoay ghi hình khoảnh sân bê tông rộng hơn 1.000 m2 trơ đá cuội và đất, bà Trần Thị Don từ đình chợ đi ra tặc lưỡi: “Còn chi nữa mà chụp, xi măng vôi vữa theo thợ xây ra đi hết rồi”.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.