Cuộc 'tẩu thoát' của Ovrebo

Cuộc 'tẩu thoát' của Ovrebo
TPO - Sau khi góp công tạo nên một trận cầu tệ hại, trọng tài người Na Uy Ovrebo đã được bí mật hộ tống rời nước Anh và cuộc tẩu thoát của ông trở thành đề tài hút khách của báo giới xứ Sương mù.
Cuộc 'tẩu thoát' của Ovrebo ảnh 1
Trọng tài Ovrebo trong hành trình từ Anh về Na Uy

Ngay sau khi trận đấu trên sân Stamford Bridge kết thúc, sau khi trọng tài chính người Na Uy đã nghe đủ những lời thóa mạ từ phía các cầu thủ Chelsea, cảnh sát Anh đã lường trước tình huống khó khăn với ông Ovrebo.

Theo Daily Mail đăng tin độc quyền, thì 2 tiếng sau khi trận đấu kết thúc, ông Ovrebo mới bí mật chui lên một chiếc Bently màu bạc rời sân Stamford Bridge. Ông không được đưa về khách sạn đã đăng ký mà chuyển tới phòng 403 khách sạn Holland Park. Toàn bộ lịch trình đều do phía cảnh sát sở tại bí mật thay đổi.

Do những khẩu hiệu dọa giết ông Ovrebo cùng người nhà nhan nhản trên Internet, nên Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng quyết định thay đổi hành trình bay cho trọng tài này. Ông Ovrebo được chuyển tới sân bay Heathrow vốn không có trong kế hoạch và lên máy bay an toàn vào 7h20’ sáng 7/5. Cảnh sát cũng theo ông như hình với bóng trong suốt hành trình này.

Không nói thì ai cũng biết những người Chelsea căm giận trọng tài Ovrebo thế nào. Trang chủ của Chelsea ngày hôm qua đã đặt tiêu đề The Worst I Have Seen, trích lại câu phát biểu sau trận đấu của HLV Hiddink ám chỉ rằng chưa khi nào lại có một trọng tài tệ đến thế. 

Trọng tài Ovrebo từng là mục tiêu công kích của giới truyền thông Italia khi không công nhận bàn thắng hợp lệ mà Luca Toni ghi được trong trận gặp Romania tại Euro 2008. Nhưng những rắc rối khi đó không thấm gì với chuyện lùm xùm sau trận đấu Chelsea – Barca. Có lẽ ông sẽ phải tới học hỏi kinh nghiệm của cựu trọng tài nối tiếng Anh quốc, Graham Poll, người đã có “thâm niên” bị dọa giết vì cầm còi ẩu.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG