Mới 4 tuổi đã 3 năm bị xiềng chân

Mới 4 tuổi đã 3 năm bị xiềng chân
Đó là bé Phạm Văn Tuấn - con của anh Phạm  văn Sáu - chị Phạm Thi Lệ, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo. Năm nay bé Tuấn 4 tuổi, thân hình gầy ốm, chân bị xiềng vào gốc cây me cạnh lề đường để cha mẹ tiện việc đi làm thuê kiếm sống.

Chị Lệ thật thà nói: "Đã 3 năm qua, vợ chồng tôi áp dụng hình thức xiềng chân con vào gốc cây để cho "an toàn" khi phải đi làm thuê kiếm sống".

Vợ chồng chị không ý thức được đây là việc làm phạm pháp.

Điều lạ là đã 3 năm qua, bé Tuấn bị cha mẹ xiềng chân, người dân địa phương đều biết, nhưng Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, lãnh đạo UBND xã đều trả lời không biết trường hợp này vì cán bộ ấp, tổ không báo cáo...

Theo Kỳ Quan
Lao Động

MỚI - NÓNG