Ký ức vụn - bao nhiêu phần sự thật?

Ký ức vụn - bao nhiêu phần sự thật?
TP - Lần đầu tiên một nhà văn thuộc thế hệ 5X đi theo xu hướng: Mạng trước sách sau. Đó là trường hợp "Ký ức vụn" - sách tuyển chọn các bài viết trên blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Ký ức vụn - bao nhiêu phần sự thật? ảnh 1
Quang cảnh cuộc ra mắt cuốn "Ký ức vụn" (ảnh  lấy từ blog)

Chủ nhân blog Quê choa gặp bạn đọc để ra mắt cuốn sách tại cà phê sách Đông Tây sáng 9/5. Người dẫn chương trình Phạm Xuân Nguyên thay mặt tác giả cảm ơn công nghệ thông tin đã hồi sinh văn nghiệp của Nguyễn Quang Lập. Ký ức vụn đánh dấu sự trở lại với văn xuôi của anh sau 20 năm.

Ký ức vụn gây tò mò từ bài đầu tiên: Con ăn ruồi trong phần một: Những người bạn khó quên. Hình như bao giờ xung quanh một nhà văn cũng tập hợp những con người, những câu chuyện ấn tượng.

Nguyễn Quang Lập kêu gọi bạn văn mạnh dạn đưa tác phẩm lên blog:

"Đa số nhà văn bạn tôi rất ngại máy móc, kỹ thuật (e-mail, blog, mạng), thường bịa ra một lý thuyết nào đó để trốn tránh. Tôi cho là rất phí.

Vì không cách gì hay hơn là anh ném tác phẩm ra một đám đông- toàn nickname, không biết mặt- người ta có thể mắng mình như không. Đám đông đó tôi nghĩ mới thật".

Và nhà văn chỉ việc kể lại những trải nghiệm, những gặp gỡ trong đời đã đủ thú vị. Có thể coi Ký ức vụn là cuốn hồi ký của Nguyễn Quang Lập được bẻ vụn ra.

Độc giả lập tức được mời những miếng ngon nhất, nóng nhất (không loại trừ có rắc thêm gia vị). Ngắn gọn, mỗi bài là một cú va chạm vào cảm xúc người đọc.

Nhiều bài hé mở những khía cạnh ly kỳ của người nổi tiếng, từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến diễn viên Hồng Ánh. Đôi chỗ khơi gợi cách nhìn mới trong những vấn đề xã hội, thời sự.

Tôn vinh và cả dìm hàng- một số bài không đề tên thật nhân vật. Nguyễn Quang Lập vận dụng khá khéo léo, tùy lúc mà văn chương như một món quà hay một thứ vũ khí.

Chưa đưa được vào tập này là: "Một số bài làm dấy lên sự nóng bỏng cả trên blog, cả trong đời, trong quan hệ bạn bè đồng nghiệp, mang đến phiền toái cho tác giả" - Phạm Xuân Nguyên thông báo.

Năm phần của cuốn sách (bốn phần còn lại: Buồn vui một thuở, Những người từng gặp, Thương nhớ mười ba, Bạn văn) sẽ được phát triển thành những cuốn riêng.

Cách đây hai năm, được con gái trợ giúp, Nguyễn Quang Lập làm quen với blog. Anh bèn bắt tay vào làm blog: "Đang có món khẩu văn chưa biết thử nghiệm ở đâu cả. Thử nghiệm phải đưa cho công chúng, nhưng báo chí nào chấp nhận loại đó!".

59/115 entry nay được giấy hóa. Nguyễn Quang Lập tiếp tục tung tiểu thuyết đang viết dở nay viết lại theo kiểu khẩu văn: Tình cát.

Phạm Ngọc Tiến- một trong 25 chân dung Bạn văn, phát biểu: "Tất cả các chi tiết đều chính xác nhưng chỉ có độ ba bốn chục phần trăm sự thật. Cái giỏi của Lập là kết hợp được yếu tố tưởng tượng của một nhà văn bút lực rất dồi dào với chi tiết có thực trong đời sống".

Chẳng hạn đúng là Phạm Ngọc Tiến nghe lời vợ là bác sĩ dùng một liệu pháp đặc biệt với nước nóng để kế hoạch hóa gia đình, nhưng vào văn Nguyễn Quang Lập thì lại thành để đẻ con trai.

Một đặc sản mà Nguyễn Quang Lập hay dùng trong tản văn là nói tục (phần nhiều là phương ngữ). Tuy nhiên tác giả cũng thừa nhận: "Có lúc quá đáng, quá trớn. Khi làm sách, tôi biên tập gọn hơn, sạch đẹp hơn".

Nhà phê bình Trần Ngọc Vương phát biểu, mong "các hiện tượng kiểu như (văng tục của) Nguyễn Quang Lập sẽ được giải mã một cách thấu đáo hơn".

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.