Suy ngẫm về bề ngoài, tài năng và số phận

Suy ngẫm về bề ngoài, tài năng và số phận
TPO - Mấy tuần nay thế giới mạng điên đảo vì đoạn video về Susan Boyle - một người Scotland chưa hề nổi tiếng, trong cuộc thi hát lựa chọn tài năng Vương quốc Anh mang tên “Britain’s Got Talent TV”.

>> Video Clip của Susan Boyle

Suy ngẫm về bề ngoài, tài năng và số phận ảnh 1
Susan Boyle

Thân hình đẫy đà ở tuổi 47 tuổi, không ra dáng chút nào của một idol, bước ra sân khấu, Susan bị khán giả huýt sáo, ban giám khảo chau mày ý nói “già thế này mà còn đú…”, phái đẹp ngồi dưới khán đài coi thường ra mặt. Khi bà trả lời phỏng vấn, dưới khán giả cười ồ vì những câu nói vẻ như vô duyên. Chưa cất tiếng, người ta loại bà ra khỏi cuộc thi chỉ vì hình thức, tuổi tác và nguồn gốc có vẻ nông dân của Susan.

Tuy nhiên, khi giọng Susan cất lên với bài “Tôi mơ một giấc mơ – I Dreamed a Dream” thì hàng chục ngàn khán giả nín thở vì tiếng hát trong veo, hút hồn hơn cả những ca sỹ chuyên nghiệp nổi tiếng trên thế giới. Hội trường vỡ òa, Ban Giám khảo gật đầu liên tục, từ chỗ coi thường chuyển sang thán phục đến kinh ngạc. Trên cả tuyệt vời, chưa từng thấy trong đời, không thể tin được, bao nhiều lời tốt đẹp dành cho Susan. Người ta gọi đó là tiếng hát tạo “bão” trên YouTube với gần 56 triệu hit trong vài tuần với gần 254 ngàn phản hồi không tiếc lời khen ngợi.

Thành viên ban Giám khảo khó tính Piers Morgan nói : “Đây là sự ngạc nhiên lớn nhất tôi từng gặp trong suốt 3 năm tham gia chương trình này”. Ông thừa nhận trước khi Susan hát, “mọi người đã cười nhạo cô”.

Số phận người đàn bà này long đong, cô độc, lại đang thất nghiệp. Sinh ra ở vùng hẻo lánh Blackburn khi mẹ bà đã 47 tuổi nên lúc chào đời đã rất khổ, thiếu ôxy khiến não bị tổn thương. Sau này, Susan gặp khó khăn trong việc học hành. Bà thường tới rạp hát chỉ để nghe giọng ca chuyên nghiệp với mong ước một ngày mình sẽ bước lên đỉnh vinh quang như họ. Giấc mơ ấy hôm nay đã thành hiện thực như chính lời hát bà biểu diễn trên sân khấu.

Nước Anh còn có một số phận khổ hơn Susan rất nhiều nhưng đã trở thành một tài năng lớn trong khoa học. Đó chính là Stephen Hawkin với nhiều phát minh lớn, công trình liên quan đến Big Bang hoặc lỗ đen trong vũ trụ. Vài ngày nay báo chí quốc tế lo lắng đưa tin về con người kiệt xuất này đang ốm nặng.

Suy ngẫm về bề ngoài, tài năng và số phận ảnh 2
Stephen Hawking. Ảnh : Dailymail

Ông Hawking mắc bệnh thần kinh Lou Gehrig khiến ông khó cử động suốt 40 năm qua. Cuộc sống của ông phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị công nghệ gắn liền với chiếc xe lăn, truyền lệnh qua bàn phím cho các hoạt động, từ sinh hoạt hàng ngày đến nghiên cứu khoa học. Hầu hết lý thuyết nổi tiếng của ông được ra đời trên chiếc xe lăn.

Số phận không cho Stephen Hawkin sức khỏe như mong muốn, nhưng nghị lực phi thường của ông và xã hội của nước Anh đã giúp một người khuyết tật lại trở thành một trong những nhà vật lý, thiên văn học, toán học và vũ trụ học kiệt xuất nhất của thời hiện đại. Còn Susan Boyle, một phụ nữ quá lứa nhỡ thì, được xã hội này biến thành ngôi sao tài năng để hàng tỷ người hâm mộ chỉ qua năm phút trình diễn.

Suy ngẫm về bề ngoài, tài năng và số phận ảnh 3
Cô bé Lâm Diệu Khả - người biểu diễn trong đêm khai mạc Olympic 2008. Ảnh: Reuters/Xinhua

Còn nhớ Olympic 2008 tại Bắc Kinh, cô bé Lâm Diệu Khả (Lin Miaoke) với vẻ mặt yêu kiều được chọn hát trên sân vận động Tổ chim nổi tiếng, phát hình trực tiếp cho cả hành tinh xem. Nhân loại trầm trồ vì một tài năng và sắc đẹp hoàn hảo ngây thơ của nước Trung Hoa. Nhưng đáng tiếc, Lâm Diệu Khả phải nhái giọng tuyệt diệu trời cho của một cô bé khác tên là Dương Bái Nghi (Yang Peiyi) đứng sau cánh gà. Theo ban tổ chức, em Nghi không được lên sân khấu vì răng sứt, không bắt ống kính như em Khả.

Suy ngẫm về bề ngoài, tài năng và số phận ảnh 4
Dương Bái Nghi không được xuất hiện vì bị sún răng. Ảnh: Reuters/Xinhua

Hình thức bên của con người quan trọng nhưng không phải là tất cả. Có nhan sắc mà không kèm theo tài năng hoặc không bỏ công sức ra rèn luyện bản thân để có ích cho xã hội thì vẻ đẹp kia cũng vô ích. Khi họ trưởng thành, nếu may được ai nhắc, có thể chỉ còn tính từ chỉ quá khứ “cô ấy ngày xưa…”.  Bao nhiêu hoa hậu, chân dài catwalk, ngôi sao điện ảnh với sắc nước hương trời, sau vài năm với mấy vai phim nhạt nhòa hay bài ca không ai nhớ, họ biến đi đâu hết cả.

Bây giờ không thấy ai nói về Lâm Diệu Khả xinh đẹp nữa. Điều gì sẽ xẩy ra nếu Dương Bái Nghi “ngôi sao xấu” được Ban Tổ chức Olympic 2008 cho phép ra sân khấu. Có thế ấn tượng ban đầu không được như mong muốn. Nhưng chắc rằng, khi em cất tiếng hát, hàng tỷ người trên hành tinh sẽ bị thuyết phục bởi tài năng và giọng ca trời phú của em. Như vụ tiếng hát “tạo bão” của Susan trên YouTube, nếu em Dương Bái Nghi được cho một cơ hội, chưa biết số hit của ai đã cao hơn.

Nước Anh đã tạo điều kiện cho người khuyết tật Stephen Hawking nên nhân loại biết thêm về lý thuyết Big Bang vĩ đại. Như người ta nói, xã hội tiến bộ thường tạo cho con người một nửa cơ hội để thử thách phần còn lại kia có chứa đựng một Big Bang nào khác hay không. Đó chính là cách khơi nguồn sức mạnh một gia đình, một cộng đồng và một quốc gia

Đương nhiên, bạn đọc có thay đổi về cách nhìn về bản chất “người đẹp và mặt đần”, “ô tô và xe máy”, ”nhà quê và thành phố” hay không, thời gian sẽ trả lời. Bây giờ ta nên xem ngôi sao xấu Susan Boyle biểu diễn và tự chiêm nghiệm cách phán xét bề ngoài, tài năng và số phận.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.