Sở thích âm nhạc kỳ quặc của CR7

Sở thích âm nhạc kỳ quặc của CR7
TPO - Thần tượng âm nhạc của CR7 (do chính cầu thủ này tiết lộ) là Ricky Martin và R.Kelly. Đây là lý do khiến Quả bóng vàng 2008 bị The Sun châm biếm rằng đáng ăn thẻ đỏ với sở thích âm nhạc kỳ quặc của mình.

Cách đây vài tháng, CR7 từng bày tỏ ý định thành lập ban nhạc pop mang tên The Three Rs cùng với Ro béo và Ro vẩu khi cả 3 đều đã treo giày. Ý tưởng này thêm một lần nữa chứng tỏ rằng tiền đạo cánh của MU luôn có niềm đam mê cháy bỏng đối với âm nhạc. 

Nhưng trong khi sự nghiệp quần đùi áo số vẫn đang lên như diều gặp gió, và ý tưởng thành lập tạm thời bị xếp vào thì tương lai, CR7 vẫn luôn “đắm mình” trong thế giới âm nhạc. Trong phòng thay đồ, cứ có cơ hội là tuyển thủ Bồ Đào Nha lại vồ lấy Ipod, nghe những bản nhạc yêu thích.

Và đây mới là chuyện đáng để nói. Dù mới ở tuổi 23, lẽ ra phải mê nhạc trẻ thì anh chàng nhà ta lại mê tít Ricky Martin và R.Kelly.

“Tôi có tất cả những đĩa đã xuất bản của Martin. Trong số đó tôi  thích nhất là bài Livin’ La Vida Loca. Tôi mê đến phát điên lên với vũ đạo trong video clip đó”.

Martin được coi là Hoàng tử của dòng nhạc Latinh, là tác giả của ca khúc The Cup Of Life, ngoài ca từ, anh còn là một ca sĩ có phần vũ đạo vô cùng xuất sắc. Việc CR7 thích phần vũ đạo của ca sĩ này cho thấy gu âm nhạc của anh vô cùng “hoang dã”.

Một thần tượng khác của CR7 là ngôi sao dòng nhạc R&B của Mỹ, R.Kelly. “Tôi cũng rất ngưỡng mộ Kelly. Không nghi ngờ gì cả, bài hát mà tôi thích nhất chính là I Believe I Can Fly. Kelly là người vô cùng vĩ đại, ca từ trong ca khúc của anh ấy khiến tôi rất xúc động (Không rõ làm thế nào để CR7 nghe được ca từ được đọc vô cùng nhanh trong các bài hát của Kelly?).

Mặc dù 2 nhân vật mà CR7 ngưỡng mộ đều rất nổi tiếng, nhưng thời vàng son của họ qua đi đã lâu. Thế nên niềm đam mê âm nhạc của cầu thủ này được coi là hoài cổ. Nhưng có lẽ CR7 không ý thức được điều này, nên thường mang đĩa CD tới phòng thay đồ để khủng bố đồng đội.

Tờ The Sun bình luận: “Ferdinand xem ra rất thích nhảy. Nhưng có lẽ những bài hát kể trên chỉ có thể khiến một người (ám chỉ CR7) nhảy được. Bởi vì với những người trẻ, họ thường thích những ban nhạc trẻ và những ca khúc mới".

Dẫu sao, The Sun cũng không hoàn toàn phủ nhận sự “cống hiến” nhiệt tình cho âm nhạc của CR7. “Nếu như cậu ấy mang thứ âm nhạc đó tới phòng thay đồ, có thể coi là kỳ tích. CR7 vốn có thiên phú về âm nhạc, có một người chị là ca sĩ, bản thân lại từng sáng tác ca khúc tặng người cha quá cố. Có điều, có thể vì sinh ra trong một điều kiện đặc thù, nên phong vị âm nhạc của cậu ta cũng khó để tương đồng với số đông”.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG