Phát ốm vì mất điện

Phát ốm vì mất điện
TP - Mệt mỏi, vật vờ là những gì người Hà Nội trải qua trong những ngày mất điện vừa qua trong khi thời tiết nóng như thiêu như đốt. Người già, trẻ nhỏ đều ốm. Nhiều bậc phụ huynh đành nghỉ việc ở nhà chăm con.

>> Nắng nóng, một trẻ tử vong
>> Trời nắng nóng, giám khảo chấm thi THPT ngất xỉu
>> Người dân Hà Nội khốn khổ vì nắng nóng, cúp điện

Mấy ngày nóng bức là mấy ngày dân ở ngõ 113, phường Yên Hòa (Cầu Giấy) mệt mỏi. Cứ đến tối khi mất điện, dù trời nóng bức đến cả gần 40 độ C, mọi người lại túa ra đường hóng gió.

“Mấy tối mất điện là tối nào trẻ con cũng khóc ầm ĩ ngoài đường, chúng nguầy nguậy cả đêm làm cả xóm mất ngủ”, bác Nguyễn Hữu Bình (Yên Hòa- Cầu Giấy) cho biết.

Không chỉ trẻ con khóc, gào thét không chịu ngủ, nhiều người lớn cũng rơi vào trạng  thái mệt mỏi trong những ngày oi ả nhất của mùa hè.

“Bình thường tôi dậy từ 5 giờ sáng để làm. Mấy ngày nay do ngủ muộn nên người mệt, hôm nào cũng dậy muộn cả tiếng đồng hồ mà vẫn vật vờ chả làm được gì cả”, bác Bình cho biết.

“Cháu tôi khóc suốt đêm, khóc rạc họng vì nóng mà không ai có thể ru nó ngủ được”, bác Cao Thị Xoan (Cầu Giấy) cho biết.

Con khóc, mẹ khóc theo

Không chỉ con trẻ mới là nạn nhân trong những ngày nóng bức mà người lớn cũng phải khốn khổ theo: “Cả ba ngày nay, nhiều bà mẹ không dỗ được con khóc vì nóng, ốm nên con khóc, mẹ cũng khóc thút thít ầm cả ngõ”, bác Bình (Yên Hòa) cho biết.

Chị Nguyễn Minh Hồng cũng xót ruột nhìn con vật vã trong những ngày nóng bức: “Lúc con uống thuốc thì mẹ mệt, con mệt, mẹ khóc, con khóc”.

MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.