Cuộc truy bắt nghi can bắn thủng lốp ôtô, trộm tiền tỉ

Cuộc truy bắt nghi can bắn thủng lốp ôtô, trộm tiền tỉ
TP -  Sau khi trộm được tiền trên chiếc ôtô bị bắn thủng lốp, nhóm nghi can bỏ chạy theo nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, lực lượng đặc nhiệm kịp thời truy đuổi và bắt gọn sáu tên trộm.
Cuộc truy bắt nghi can bắn thủng lốp ôtô, trộm tiền tỉ ảnh 1
Sáu nghi can người Indonesia bị bắt quả tang.  Ảnh: T.H.V

Như Tiền Phong đưa tin, sau một ngày tóm sáu nghi can người Indonesia liên quan đến các phi vụ trộm tiền tỷ trên các ôtô bị bắn thủng lốp ở địa bàn TPHCM, cơ quan công an xác định được danh tính của các nghi phạm.

Đó là Allen Fredy (SN 1959, mang hộ chiếu A 830419),  Edy Hasan (SN 1969, S029617), Ahmad Dahlan (SN 1975, B077907), Wahyo Kurnlawan (SN 1972, B391932), Ahmad Syarib (SN 1964, T345717) và Ibrahim Haskim (SN 1967).

Ngoài ra, có hai nghi can khác, đồng hương với nhóm trên, gồm: Indra Jaya và Yaris Rintana, kịp trốn khỏi Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 14/7. Tám đối tượng này đều sống trên một đảo nhỏ cách trung tâm Jakartar (thủ đô Indonesia) khá xa.

Khi chuyên án được khởi động, trinh sát ghi nhận, có một nhóm đối tượng người Indonesia thường xuyên qua lại Việt Nam và lưu trú tại hai khách sạn Hiền An (đường Lê Thánh Tôn) và Thiên Hoa (đường Lý Tự Trọng), quận 1, TP HCM.

Những đối tượng này thế chấp hộ chiếu, thuê bốn xe gắn máy các hiệu Wave, Airbale… tại một dịch vụ cho thuê xe gắn máy tại quận 1 và hay chạy rảo quanh các ngân hàng ở địa bàn quận 1. Lập tức, nhóm đối tượng được giám sát 24/24 giờ.

Trước tình hình gia tăng các vụ việc trộm cắp tài sản có giá trị lớn bằng tiền mặt có cùng chung thủ đoạn gài đinh đâm thủng lốp xe ôtô thừa cơ hội để trộm tiền, ngày 9/7, Ban Giám đốc Công an TPHCM giao PC14 lập chuyên án mang bí số 907T.

Chỉ trong vòng sáu ngày truy xét, đến ngày 14/7, nhóm nghi can bị bắt giữ.

Chuyên án 907T được xem là có thời lượng truy xét và kết thúc nhanh nhất của các vụ án gần đây do Công an TPHCM thực hiện.

Sáng 14/7, nhóm nghi can, gồm tám tên, sử dụng bốn xe gắn máy đi săn mồi. Trước khi thực hiện vụ trộm 22.900 USD của ông Cho Pao Liang, người Đài Loan - Chủ tịch HĐQT Cty Kinsing  (trụ sở tại Bình Dương) vào trưa cùng ngày, trước đó nhóm nghi can này để sổng hai con mồi do người bị hại cảnh giác.

Vụ thứ nhất diễn ra ngày 12/7, băng nhóm này theo dõi đối tượng tại một chi nhánh của ngân hàng HSBC và theo dấu nạn nhân di chuyển đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Các nghi can cũng sử dụng thủ đoạn ghim đinh vào lốp xe và buộc tài xế xuống xe thay lốp. Tuy nhiên, người còn lại ngồi trong xe giữ túi tiền nên nhóm nghi can đã không thể thực hiện được nên bỏ đi.

10 giờ 30 phút ngày 14/7, nhóm nghi can lại tổ chức rình con mồi khác ở một ngân hàng tại Công trường Mê Linh (quận 1) và đi theo đến đường Lương Đình Của (quận 2).

Vụ này, cũng chỉ có mỗi lái xe xuống thay lốp ô tô, người còn lại vẫn ở trong xe nên kế hoạch bất thành. Đến trưa cùng ngày, nhóm này thực hiện trộm tiền của ông Cho Pao Liang.

Cũng cần nói thêm, đi cùng xe với ông Cho Pao Liang còn có tài xế và người thông dịch. Sau khi xe chở nhóm của ông Cho Pao Liang rời ngân hàng Mega ICBC (số 5B Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, quận 1), di chuyển đến trước số 212 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, nhóm nghi can bắt đầu dùng đinh tự tạo gài lên gói thuốc lá, sau đó đặt vào bánh xe ôtô nạn nhân, khiến xe bị thủng lốp.

Khi cả ba người đang chung tay thay lốp ở ngã tư đường Hồ Hảo Hớn và Trần Hưng Đạo, tám đối tượng trên xuất hiện. Hai xe máy của nhóm đối tượng che chắn tầm nhìn và cảnh giới, tạo điều kiện xe máy chở Ibrahim Haskim đến mở cửa xe và lấy chiếc cặp tiền, bỏ chạy.

Sự việc diễn ra mau lẹ, khiến nhóm ông Cho Pao Liang không hề hay biết, cho đến khi họ nghe những phát súng nổ của lực lượng đặc nhiệm.

Nhóm nghi can bỏ chạy theo nhiều tuyến đường và cuối cùng, bốn tên đầu tiên bị bắt trên đường Trần Hưng Đạo, Cô Giang (đều thuộc quận 1); Hàm Tử (quận 5).

Tên xách cặp tiền được đồng bọn chở chạy về hướng cầu Tân Thuận quận 1. Nguyễn Xuân Lành và thượng sĩ Võ Thành Dung đuổi theo, quật ngã Ibrahim Haskim cùng tên điều khiển xe, thu hồi cặp tiền tang vật tại dốc cầu Tân Thuận.

Tiếc là hai đồng phạm Indra Jaya và Yaris Rintana của nhóm nghi can lọt lưới trong cuộc bổ vây này kịp chuồn về khách sạn, lấy hành lý trốn về nước ngay đầu giờ chiều cùng ngày. 

Khám xét nơi lưu trú của nhóm nghi can, cơ quan điều tra thu giữ rất nhiều tang vật có liên quan đến các vụ việc mà nhóm gây ra từ đầu tháng Sáu đến nay.

Trong đó, đáng chú ý là 10 cây đinh tự tạo mũi nhọn, bằng kim loại (các đối tượng khai nhận dùng để gài vào lốp ô tô); 12 cây sắt nhỏ màu đen có độ dài khoảng 25cm (loại dùng làm bọc cánh dù che mưa cá nhân); một vam phá khóa cửa ôtô.

Ngoài ra, còn thu giữ một lượng lớn tiền mặt: 30.540USD, 839.150 tiền Indonesia, 1.213.000 đồng, nhiều loại tiền của Trung Quốc, Singapore, Malaysia, hai con dấu, năm điện thoại di động, bốn xe máy và rất nhiều giấy tờ liên quan.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.