Cty Bia Huế cùng Tiền Phong thắp sáng Niềm hy vọng:

Cậu út vươn dậy từ tận cùng nỗi đau

Cậu út vươn dậy từ tận cùng nỗi đau
TP - Chưa đầy nửa năm, Nguyễn Quang Điền An, Lớp 12A Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) hai lần chứng kiến cảnh ba mẹ lần lượt ra đi. Không gục ngã trước mất mát quá lớn trong đời, Điền An gắng đến trường nuôi ước mơ làm thầy giáo.
Cậu út vươn dậy từ tận cùng nỗi đau ảnh 1
Tranh thủ ngoài giờ đi học, An giúp anh chăm sóc vườn rau, đỡ đần bớt công việc nhà

Đầu năm 2009, căn bệnh ung thư cướp của An người cha thân yêu mới qua tuổi lục tuần. Một ngày cuối tháng Năm, đang đi học, An nhận tin dữ, cả mẹ và anh trai gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Mẹ mất, anh trai chấn thương sọ não cấp cứu tại bệnh viện. Mới sáng sớm, chính tay mẹ thổi cơm cho An ăn. Đó là bữa cơm cuối cùng mẹ nấu, lần cuối cùng An được nhìn thấy mẹ. Đột nhiên, An trở thành côi cút không còn ba mẹ, anh trai nằm viện.

Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Cổ Bi 2, xã Phong Sơn (huyện Phong Điền), An chỉ còn biết bấu víu vào anh trai chưa lập gia đình vừa may mắn tai qua nạn khỏi. Anh là giáo viên một trường làng ở xã Điền Môn (Phong Điền), cách nhà 50 cây số.

Đồng lương eo hẹp (mỗi tháng hơn một triệu đồng), sống xa nhà, lại còn dồn góp để nuôi em ăn học, thầy giáo trẻ Nguyễn Hải Âu tranh thủ ngày nghỉ lo thêm chuyện đồng áng, cấy cày.

Trưa hè, Phong Sơn xao xát nắng, mảnh vườn rau do anh em An trồng nhọc nhằn xanh trong tiết hạn. Vừa đi học thêm về, An vội ra vườn tìm hái những ngọn rau lang non để cải thiện thêm bữa trưa đạm bạc của hai anh em.

Năm lớp 10, cậu út Nguyễn Quang Điền An chỉ là học sinh trung bình. Lên lớp 11, dù chịu nhiều sóng gió cuộc đời, An nỗ lực vươn lên là học sinh tiên tiến của lớp, bày tỏ ước mơ trở thành thầy giáo như người anh trai.

Nguyễn Quang Điền An là học sinh đầu tiên ở huyện Phong Điền vừa được báo Tiền Phong trao học bổng Niềm hy vọng.

MỚI - NÓNG