Những hiệp sĩ nhỏ

Những hiệp sĩ nhỏ
TP - Nguyễn Duy Đạt (Bắc Ninh) cứu người khỏi chết đuổi, Lê Thuỳ Dung (An Giang) băng ra đường cứu em nhỏ ngay trước đầu xe tải, Lê Đức Trung (Quảng Ninh) dũng cảm bắt cướp…
Những hiệp sĩ nhỏ ảnh 1

Nguyễn Thu Hà (học sinh lớp 8 THCS Mường Khương, Lào Cai) cõng bạn đến trường

Những hiệp sĩ nhỏ này sẽ tham dự lễ tuyên dương dũng sĩ Nghìn việc tốt toàn quốc năm 2009 diễn ra hôm nay tại Hà Nội do T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức.

Thấy một em nhỏ đang chới với dưới ao sâu, Nguyễn Duy Đạt, học sinh lớp 9 A1, trường THCS Dũng Liệt, Yên Dũng, Bắc Ninh vội nhảy xuống cứu. Người bị nạn là một bé trai bảy tuổi. Nước sâu, khó khăn lắm Đạt mới đưa được em lên bờ.

Khoảng 10 giờ sáng 12/4, Nguyễn Ngọc Tiến, học sinh lớp 8/6 trường THCS Thanh Mỹ Lợi, Q2, TPHCM đang bế em chợt thấy cánh tay nhỏ vùng vẫy dưới mương, liền đặt em bên đường nhảy xuống cứu bạn. Đưa được nạn nhân Bùi Quang Minh, học sinh lớp 1 lên bờ, Tiến phát hiện vẫn còn một em đang vùng vẫy dưới mương. Em lại nhảy xuống, nhưng không kịp. Nạn nhân đã tắt thở vì ngạt nước.

Cách ngày đến với lễ tuyên dương này một tháng, Lê Thuỳ Dung (học sinh lớp 5 trường Tiểu học A, thị trấn Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang) chạy ra giữa dòng đường rầm rập xe cộ để cứu em nhỏ thoát khỏi tai nạn giao thông.

Do hàng xóm không để ý, đứa con nhỏ của chị chạy ra đường đông đúc xe cộ. Thấy một chiếc xe đang lao tới phía em nhỏ, Dung phóng ra đường cứu bé ngay đầu chiếc xe tải đang thắng gấp. Ngoài ra, không ít lần, Dung còn phát hiện trộm và hô hào, khiến kẻ gian phải bỏ chạy.

Gia đình khó khăn, từ nhỏ Dung ước mơ được ra Hà Nội. Nhờ làm việc tốt, ước mơ của Dung đã thành hiện thực.

11 tuổi, vóc dáng nhỏ bé, Lê Đức Trung, học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Trưng Vương, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh dũng cảm cản đường tên cướp, trước khi công an tới.

Khoảng 6 giờ chiều 30/10/2008, công an đến xóm của gia đình Trung truy tìm tên cướp đang lẩn trốn. Trời tối, tên cướp chạy thục mạng vào ngõ. Phát hiện tên cướp, Trung chạy ra ngáng chân, túm áo hắn. Tên cướp vẫn ngoan cố chạy tháo thân lôi theo Trung đang bám chặt và hô hoán.

Còn có các hiệp sỹ nhỏ khác như Nguyễn Thu Hà (học sinh lớp 8 trường THCS Mường Khương, Lào Cai) ngày ngày cõng bạn đến trường. Dương Hiếu Trung (học sinh lớp 8A5 trường THCS Nguyễn Huệ, Q4, TPHCM) trong lần xảy ra hỏa hoạn tại hẻm 88 đường Nguyễn Khoái, cứu một cụ già bị liệt nửa người thoát khỏi ngọn lửa.

Phong trào Nghìn việc tốt do Liên đội Tam Sơn (Từ Sơn, Bắc Ninh) phát động cách đây 45 năm đã trở thành phong trào lớn của thiếu niên nhi đồng toàn quốc đúng như mong muốn của Bác Hồ khi về thăm Tam Sơn.
MỚI - NÓNG