Festival Ký ức cầu Long Biên: Giá đừng quảng cáo rình rang

Festival Ký ức cầu Long Biên: Giá đừng quảng cáo rình rang
TP - Người dân Hà Nội hình như luôn cần một cái cớ, một điểm đến để tụ họp. Và những nhà tổ chức Festival Ký ức cầu Long Biên đã cho họ một cái cớ hấp dẫn khi quảng bá ý tưởng thực hiện một lễ hội đường phố lớn nhất trên cây cầu lịch sử.

>> Chùm ảnh: Sôi động Festival 'Ký ức cầu Long Biên'

Festival Ký ức cầu Long Biên: Giá đừng quảng cáo rình rang ảnh 1
Tại lễ hội Ký ức cầu Long Biên - Ảnh: Viết Thành

Cho tới gần ngày khai mạc, hàng loạt hoạt động độc đáo trong lễ hội không ngừng được nhắc tới: Chiều dài gần 1.700m của cây cầu sẽ được chia thành 12 phần (biểu trưng cho 12 thập niên mà cây cầu đã sống). Trên mỗi phần cầu, ký ức về các thập niên được tái hiện bằng những màn biểu diễn nghệ thuật; triển lãm tranh, ảnh; chiếu phim...

Người xem có thể được thưởng thức từ ca trù, biểu diễn thư pháp, các trò chơi dân gian cho đến nhạc rock và cả những loại hình nghệ thuật đương đại trên hành trình đi từ nội thành đến đầu cầu Gia Lâm.

Cùng với đó là lễ hội thả diều sáo được tổ chức sáng khai mạc; rồi lễ hội thả 999 ngọn hoa đăng xuống sông Hồng; một chuyến tàu cổ chở các nghệ sĩ, nhạc công khởi hành từ ga Hàng Cỏ đi về phía Long Biên và biểu diễn ca nhạc qua các đường phố, ngã tư của Thủ đô (!).

Festival Ký ức cầu Long Biên: Giá đừng quảng cáo rình rang ảnh 2
Bãi xe mới mọc cũng chật cứng xe - Ảnh: P.V

Trái với mong đợi, tất cả những gì công chúng được thưởng lãm sau khi vượt qua nhiều chặng đường ùn tắc, chen lấn chỉ là khoảng 100 tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh về cầu Long Biên được trưng bày trên thành cầu.

Khi mệt, du khách có thể dừng chân ở vài hàng quán được BTC tái hiện theo kiểu những gánh hàng rong khi xưa với các cô chủ quán mặc áo yếm duyên dáng. Chốc chốc, các cô chủ lại tiện tay ném rác bán hàng xuống sông Hồng.

Du khách cũng có thể chụp ảnh với các chú bộ đội, những người đã tham gia vào hoạt cảnh tái hiện hình ảnh các chiến sĩ tiến về giải phóng Thủ đô. Buổi tối, du khách còn có thể được nghe các liền anh, liền chị vừa đi dọc cầu vừa đồng ca quan họ.

Festival Ký ức cầu Long Biên: Giá đừng quảng cáo rình rang ảnh 3
Ăn xin trong lễ hội

Một chương trình văn nghệ với những bài hát về Hà Nội cũng được tổ chức ở sân khấu chính đặt dưới chân cầu vào khoảng thời gian từ 17h - 18h30 ngày 10/10.

Có lẽ mục tiêu chính của BTC là để phục vụ truyền hình trực tiếp. Nhà đài hết sóng thì chương trình cũng kết thúc, để lại một sân khấu trống với hàng ngàn khán giả ngồi đợi suốt buổi tối.

Tối 10/10, thời điểm được coi là tưng bừng nhất của lễ hội, sự chú ý của người xem dồn cả vào lễ cầu an và thả 999 cây hoa đăng trên sông Hồng được BTC thông báo là bắt đầu từ 19h30. Một lượng người khổng lồ dồn về khu vực giữa cầu để chờ xem hoa đăng khiến cây cầu rung mạnh.

Đến “giờ G” vẫn không thấy động tĩnh, ai nấy ngơ ngác hỏi nhau. Gần nửa tiếng sau, một vài phóng viên ảnh phát hiện lễ cầu an và thả hoa bắt đầu được thực hiện ở khu vực chùa Bồ Đề.

Đứng từ trên cầu Long Biên nhìn sang, chỉ thấy những đốm sáng bé xíu trên sông. Đó là tất cả những gì người xem có thể được thưởng thức.

Đáng nói là, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, điều tiết lượng người có mặt trên cầu để đảm bảo an toàn cho lễ hội như khẳng định của BTC hầu như không thấy bóng dáng. Người đi hội không có gì để xem liền quay sang chụp ảnh lưu niệm.

Các thanh niên, nam nữ, thậm chí không ít các bậc trung niên hồn nhiên trèo qua thành cầu đứng giữa đường ray tàu hỏa chụp ảnh. Các chuyến tàu vẫn qua lại bình thường trong suốt hai ngày lễ hội.

Thành công hơn cả của festival có lẽ lại nằm ở chính hai dải vải trắng được căng dọc thành cầu để người xem có thể ghi lại cảm xúc của mình. Những bộc bạch về tình yêu Hà Nội, về hoài niệm trên cầu Long Biên mới chính là thứ mang lại nhiều cảm xúc cho lễ hội.

Bà Nguyễn Nga, Trưởng BTC lý giải về sự khác nhau giữa Ký ức cầu Long Biên thực tế và Ký ức cầu Long Biên được quảng cáo là do lỗi của các nhà tài trợ  không thực hiện đúng các cam kết.

Giá như BTC festival Ký ức cầu Long Biên cứ khiêm tốn quảng bá đó là một lễ hội đi bộ, xem tranh và ôn lại ký ức về cầu Long Biên thì biết đâu, Ký ức cầu Long Biên sẽ được nhắc đến như một kỷ niệm đẹp của người dân thủ đô.

Bãi xe chặt chém, hàng rong bủa vây

Nhiều khách đến với lễ hội Ký ức cầu Long Biên phải nhăn mặt vì bãi xe của BTC không đủ sức chứa.

Anh Hồng Khanh, Quận Cầu Giấy, nhăn nhó: “Cứ nghĩ công tác tổ chức phải tốt lắm vì lễ hội này đã lỗi hẹn với người dân mấy lần. Thế nhưng, đến gửi xe cũng phải tự tìm bãi xe khác. Nếu gặp phải bãi xe chui, mới mọc lên thì bị chém là tất yếu”. Theo dự kiến của BTC, lễ hội sẽ thu hút khoảng 50.000 người tham quan trong hai ngày.

Ông Hoàng Công Anh, Trưởng ban Khoán quản Khu vực I (quận Hoàn Kiếm) cho biết: “ Chúng tôi chỉ bố trí ba bãi gửi xe máy, một điểm trông giữ ô tô (chủ yếu là dùng để xe cho các quan chức và khách mời quan trọng).

Mỗi bãi xe có sức chứa 700 xe, phân bố tại đường Trần Nhật Duật, Nguyễn Thiệp, Cao Thắng. Nên, dù huy động thêm cả cán bộ bảo vệ chợ mà cũng không đủ người trông vì thế không thể nhận xe vì không biết nhét vào đâu”.

Bãi xe trên đường Trần Nhật Duật đã phải thêm một hàng xe xuống dưới lòng đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Còn tại các bãi xe trên đường Cao Thắng, Nguyễn Thiệp cũng không còn chỗ trống.

Dọc tuyến đường Trần Nhật Duật, các bãi gửi xe mọc lên như nấm hết của phường Phúc Xá đến bãi gửi xe của tổ tự quản. Mỗi xe gửi tại bãi xe BTC chỉ thu 3.000 đồng nhưng các bãi xe khác ít thì 5.000 đồng/xe, còn biển ngoại tỉnh thì 10.000 – 15.000 đồng/xe.

Tương tự tình trạng hàng rong, nạn ăn xin thi nhau bủa vây khách đi hội. Ngay đường xuống bãi giữa sông Hồng, hàng rong thi nhau chặt chém.  

MỚI - NÓNG
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
TPO - Trong dịp 30/4-1/5, người hâm mộ bất ngờ đón chào tay vợt huyền thoại Roger Federer, vận động viên golf nổi tiếng Sir Nick Faldo khi họ du lịch tới Hội An, Quảng Nam. Tại Đà Nẵng ngày 28/4, các siêu sao bóng đá Brazil đã xuống bãi biển Đà Nẵng chơi bóng cùng người hâm mộ. 
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
TPO - Khi đang đi trên đường để về nhà giữa nắng nóng 42 độ C, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh bị ngất xỉu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng tử vong sau đó nghi do sốc nhiệt.
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
TPO - Từ ngày 27-29/4, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đón hơn 6.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ đã bố trí tăng hàng chục chuyến tàu cao tốc, siêu tốc mỗi ngày. Hiện toàn bộ cơ sở homestay, nhà nghỉ, khách sạn trên đảo đã kín phòng.