Muốn đưa tin thiệt hại bão số 9, phải trả tiền 'quảng cáo'!

Muốn đưa tin thiệt hại bão số 9, phải trả tiền 'quảng cáo'!
TP - Nhiều lãnh đạo và nhân dân thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bức xúc về việc PV Đài PT – TH Quảng Bình về quay thiệt hại ở đây  đã vòi tiền của dân để làm“quảng cáo”.
Muốn đưa tin thiệt hại bão số 9, phải trả tiền 'quảng cáo'! ảnh 1
Ông Dư phải nằm viết tường trình về vụ việc - Ảnh: H.N

Theo thư phản ánh của ông Lê Dư, PV Tiền Phong tìm về thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch.

Nhà ông Dư sát biển, ngay mé hồ nuôi cá của gia đình. Có về đây mới biết sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 9. Hơn 100m kè bằng bê tông hồ nuôi cá mà gia đình ông Dư gom góp cả đời làm nên đã bị sóng đánh tan tành, chỉ còn trơ lại những mảng bê tông vỡ vụn.

Ngồi trên một mảng bê tông còn sót lại, ông Dư cho biết: Ông và vợ là bà Trương Thị Vinh năm nay 65 tuổi, đều là thương binh hạng 2 thời chống Mỹ. Cái hồ nuôi cá nước mặn hơn 3.000 m2 này là gia sản của ông bà tích góp hơn 30 năm kể từ khi giải ngũ về vùng quê bãi ngang Nam Đức.

Trước, gia đình ông nuôi đủ thứ như: tôm, cua... nhưng dịch bệnh liên miên lời lãi không được bao nhiêu. Cuối năm 2008, nghe người ta bày nuôi cá đặc sản (Mú, Hồng) bán được giá, ông vay mượn tiền đầu tư, nhìn đàn cá lớn lên hàng ngày, ông bà chưa kịp mừng...

Cơn bão số 9 với những con sóng cao năm, bảy mét cứ thế đánh thẳng vào hồ cá của ông. Bất chấp nguy hiểm, ông Dư huy động cả gia đình lao ra cứu hồ cá, nhưng sức người có hạn, con đê dài hơn 100m lần lượt bị sóng đánh tan tành, hàng tấn cá trong hồ theo từng đợt sóng chạy thẳng ra biển, thiệt hại ước tính hơn 600 triệu đồng. Gia đình ông trắng tay.

Nghe người ta bày, nhờ báo chí đưa tin sẽ dễ dàng vay vốn ngân hàng để khôi phục lại hồ cá, ông tức tốc tìm đến Đài PT – TH Quảng Bình.

Ông Dư kể: “Hôm đó là ngày 2/10, tui nhờ đứa con gái chở vô Đài Quảng Bình. Đến nơi, tui gặp một anh ngồi ngay tầng 1, sau khi nghe trình bày anh ấy nói, “Bác cứ về mai bọn tôi ra”.

Sáng ra, anh ấy đi ô tô về thật và dẫn theo một chú trẻ trẻ quay phim. Sau khi quay phim, phỏng vấn xong xuôi, chú ấy nói để làm chương trình quảng cáo này hết 6 triệu.

Tui hỏi, hết 6 triệu thiệt hả chú? Chú ấy nói “đó là quy định của đài”. Trong nhà không có tiền, tui sai thằng con trai đầu chạy khắp làng mượn đủ 6 triệu để đưa cho chú ấy. Khi đưa tiền tui có hỏi hoá đơn thu tiền, chú ấy nói sẽ gửi ra sau.

Tối 5/10, tin về thiệt hại của gia đình tui được phát trên chương trình thời sự của đài Quảng Bình, nhưng hoá đơn thu tiền thì không thấy mô cả. Tui vô tận đài để hỏi, chú ấy đưa cho một cái đĩa CD, còn hoá đơn thu tiền thì không đưa”.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Trưởng thôn Nam Đức bức xúc: “Hôm đó nghe tin hồ cá của gia đình ông Dư bị thiệt hại nặng, tui và đồng chí bí thư chi bộ ra thăm thì bị hai anh PV kéo lại phỏng vấn về thiệt hại của cơn bão số 9 ở thôn. Khi vào nhà ngồi uống nước thì thấy ông Dư đếm 6 triệu đồng đưa cho một trong hai chú PV.

Sau khi họ về, tui có hỏi ông Dư “tiền chi rứa” thì ông Dư nói tiền làm quảng cáo thiệt hại để phát trên đài. Tui thấy băn khoăn, tại sao dân tình đang khốn đốn vì bão lũ rứa mà đài vẫn lấy tiền của dân? Theo tui làm như vậy là thiếu tình người”.

Qua điều tra của PV Tiền Phong, người đã gặp và quay phim thiệt hại tại nhà ông Dư là ông LCP, cán bộ phòng Tổ chức – Hành chính của Đài PT – TH Quảng Bình, phụ trách biên tập quảng cáo của đài này.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông LCP đã thừa nhận có nhận của ông Dư 6 triệu đồng nhưng với lí do “ông Dư bồi dưỡng”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đang ngồi làm việc tại nhà ông Dư thì ông LCP có gọi điện ra máy bàn và nói với ông Dư: “Từ từ tôi sẽ viết hóa đơn cho ông”.

Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao ở Đài PT – TH Quảng Bình lại có sự quản lí lỏng lẻo đến mức, một người làm ở phòng tổ chức - hành chính cũng có thể điều xe, điều máy của đài để đi tác nghiệp như một PV và nhận tiền của dân? Phải chăng ông LCP không một mình tiêu hết số tiền 6 triệu đồng?

MỚI - NÓNG
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
TPO - Bãi đỗ xe thông minh tại số 166 Hải Phòng (quận Thanh Khê) nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trái ngược với kỳ vọng là nơi giải quyết bài toán đậu đỗ đau đầu thì nơi này lại lâm cảnh đìu hiu, dù các khu vực xung quanh ô tô bon chen từng chỗ đậu.