Champions League: Cuộc trở về bất trắc của Kaka
TP - Trong lần đầu tiên trở lại với sân San Siro kể từ khi chia tay để đến với Real Madrid hồi mùa hè, ngôi sao từng được yêu thích nhất ở San Siro, Kaka, lại không có được tâm lý tốt nhất khi mà Kền kền trắng đang sa sút còn AC Milan lại hồi sinh ngoạn mục cả ở giải trong nước lẫn trên đấu trường châu Âu.
Trước trận tái đấu với Real đêm nay, HLV Leonardo hy vọng đội quân của ông tiếp tục duy trì mạch trận bất bại cùng sơ đồ 4-3-3 giàu tính chiến đấu: "Cuộc chiến với Real là trận đấu mà bạn phải có sự chuẩn bị đặc biệt. Chúng tôi hy vọng duy trì được phong độ cao đang có được".
Để khởi động cho trận quyết chiến với Real, AC Milan có được chiến thắng quan trọng 2-0 trước Parma cuối tuần qua với cú đúp của Marco Borriello, chân sút mới trở lại sau một năm điều trị chấn thương lưng.
Dẫu vậy, Borriello sẽ phải cạnh tranh với lão tướng 36 tuổi Inzaghi để có một vị trí chính thức trong trận đấu đêm nay bởi Milan thường có xu hướng tận dụng kinh nghiệm của Inzaghi trên đấu trường châu Âu.
Hai vị trí còn lại trên hàng công gần như chắc chắn thuộc về ngôi sao người Brazil Ronaldinho, cầu thủ có hai pha kiến tạo giúp Borriello lập cú đúp ở trận gặp Parma, và người đồng hương của anh, chân sút trẻ Pato. Do đó, cựu tiền đạo của Real, chân sút người Hà Lan Klaas Jan Huntelaar, sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị ở trận này.
Về phần mình, Real mới chỉ tạm hồi phục lại sau trận thua muối mặt tới 0-4 trước đội bóng hạng ba Alcorcon ở Cúp Nhà Vua hồi giữa tuần trước, cũng như chuỗi ba trận không biết mùi chiến thắng, bằng thắng lợi 2-0 trước Getafe tại La Liga trong tình thế chỉ thi đấu với 10 người.
Sau trận thắng đó, chủ tịch Real, Florentino Perez đã vội đăng đàn tuyên bố luôn hết lòng ủng hộ HLV Pellegrini, người đang chịu áp lực nặng nề với những thông tin sắp bị sa thải: "Báo chí đưa ra một danh sách những HLV nổi tiếng chuẩn bị tới Real song chúng tôi khẳng định đang rất hạnh phúc với Pellegrini và chúng tôi chắc chắn ông ấy sẽ làm việc ở đây ít nhất cho đến hết mùa giải".
Vấn đề lớn nhất của Real ở chuyến đi tới San Siro này là họ tiếp tục không có được sự phục vụ của cầu thủ đắt giá nhất thế giới, Cristiano Ronaldo, do chưa bình phục chấn thương mắt cá chân.
Bên cạnh đó, hai trụ cột khác là đội phó Guti, bị xử nội bộ, và hậu vệ Metzelder dính chấn thương cũng không góp mặt. Đổi lại, Ruud van Nistelrooy và Drenthe cùng có tên trong danh sách tới Italia.
Hà Chi