Dúi
TP - Bớ ông cán bộ môi trường, đi đâu mà lấm lét như… chuột ngày thế?
- Vợ sai đi… đổ rác!
- Nhà ông cách đây gần ba cây số, sao lại đổ rác bên này?
- Đi xa cho đỡ điếc tai, thấy chỗ nào tiện, tối, vắng thì quẳng. Vứt rác gần nhà, người ta biết mình, họ nói ngại lắm!
- Thế là xả rác trộm còn gì! Thành phố vừa có quy định có thể phạt tới ba trăm ngàn cho hành vi xả rác ra đường đấy, cứ liệu chừng!
- Sợ gì, mấy ông xe tải to vật thậm chí xe của doanh nghiệp xử lý rác mà còn đi đổ trộm rác còn chưa bị xử thì tôi nào có ngán! Mình đi vào giờ ăn cơm hoặc đêm khuya, sáng sớm, họ sức đâu mà kiểm tra với cả xử lý.
- Lý luận như ông thì nói làm gì, mai tôi cũng mang rác sang phố nhà ông, cửa nhà ông tôi vứt nhé?
- Ai lại làm thế, anh em mình với nhau…
- Thế sao ông lại làm thế?
- Vì bí chỗ đổ rác quá thôi, giống như đi xe không có điểm đỗ, đi vệ sinh không có toa-lét thì cứ dúi bừa, gí bãi…
Kẹo Gừng