Đặt Tiền Phong thành trang chủ
   
   
Thanh niên-Thời đại
Đoàn và tuổi trẻ
Thế hệ @
Nhịp sống
Yêu... yêu
Việc làm - Công sở
Thanh niên-Thời đại

Tự ti

TP - Hải và Mai học chung từ hồi mẫu giáo, chơi thân với nhau từ nhỏ. Thời gian trôi, Hải và Mai đều trở thành sinh viên. Hải hiền lành, nhút nhát. Hải không biết mình yêu Mai từ khi nào nhưng ngại ngùng chưa bao giờ dám nói.

Ảnh minh họa
Qua bạn bè, Hải biết Mai cũng có cảm tình với Hải, thứ tình cảm khác với tình cảm thời thơ ấu. Không ai trong hai người thốt lên ba từ Anh yêu em hay Em yêu anh, nhưng cả hai đều hiểu và trân trọng tình yêu đầu đời.

Bạn bè biết chuyện, khuyên Hải: “Mày hiền quá, không đủ sức giữ người đẹp đâu. Bao nhiêu trai thành phố theo đuổi, làm sao trái tim nó không rung động cho được. Mày với nó là bạn thì tốt hơn”.

Lũ bạn cùng phòng Mai thì nói rằng, tình yêu của hai người sẽ chẳng thể bền lâu. Họ đưa ra những lý do để thuyết phục: “Con trai lớp văn mơ mộng lắm. Mà anh nào tính cũng gàn gàn như người trên mây ấy. Bây giờ yêu đương thì thế chứ sau này là vợ chồng thì không ổn đâu. Mày phải thực tế chứ. Nếu mơ mộng thì quay lại cái thời chăn bò mà mơ mộng”.

Hải bắt đầu cảm thấy e ngại trước Mai hơn, nhất là khi đến phòng Mai gặp một anh chàng nào đó trồng cây si. Hải tự thấy mình không xứng đáng với Mai. Trong thâm tâm Hải luôn nghĩ Mai phải thuộc về ai đó hơn mình. Người đó có thể lo cho Mai có cuộc sống sung túc và nhàn hạ, như thế mới xứng với vẻ đẹp trời cho của Mai.

Còn Mai, Mai không quyết liệt. Dù yêu Hải nhưng Mai vẫn không ngại ngần tiếp đón các chàng trai khác. Mai ý thức được thế mạnh của mình và thích làm cho nhiều anh chàng phải điêu đứng. Mai thích cảm giác có nhiều người vây quanh tán tỉnh, bao con mắt nhìn vào ngưỡng mộ.

Cứ thế, hai người dần xa nhau dù biết trong trái tim mỗi người đã có hình bóng của đối phương. Hải lặng lẽ nhường đường cho Mai đến với người khác.

Hôm nay, Mai gửi cho Hải tấm thiệp hồng kèm một lá thư. Thư viết: “Mai rất yêu Hải và Mai biết Hải cũng vậy. Sao Hải không giữ Mai lại, để Mai cứ mải miết xa rời Hải mãi? Giờ thì Mai không thể quay lại được nữa rồi. Chúc Hải sớm tìm được hạnh phúc mới...”.

Lúc này, Hải mới đau nhói, thầm trách mình quá tự ti, dao động trước lời bạn bè nên đã đánh mất tình yêu.

Hoàng Thiệp

 
Tin mới nhất:
Cậu bé 6 tuổi gốc Việt trở thành 'cuốn lịch sống' - (20/11)
Ngày hội định hướng nghề nghiệp cho sinh viên - (20/11)
Ngày vui của những người trẻ chuyên… nổ mìn - (20/11)
50 phần trăm ước mơ - (20/11)
Phận mồ côi không đơn bóng - (20/11)
T.Ư Đoàn trao tặng 23 kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ' - (20/11)
Nhiều bạn trẻ không biết mình có tố chất lãnh đạo - (19/11)
Giải mã giới trẻ Việt - (18/11)
Các tin khác:
Công bố 5 thành viên VN thám hiểm Nam Cực - (03/11)
Tranh tụng bằng tiếng Anh - (03/11)
Khi phái đẹp nói có là không - (02/11)
Đi Mỹ làm việc lương hơn 1.000 USD/tháng - (02/11)
Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa 3D - (02/11)
Trao học bổng 'Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam' - (02/11)
Thầy Tuyên 'dế' - (02/11)
Tình đến khi chàng không mong đợi - (01/11)

TPO - Sáng 4/10, gần 1.000 ĐVTN khối trường học, Đoàn khối công an, Dân chính Đảng đã tham gia đợt tổng vệ sinh khắc phục hậu quả lũ lụt do Tỉnh Đoàn tổ chức. Lực lượng thanh niên tình nguyện đã tiến hành nạo vét bùn lầy ở nhiều tuyến đường chịu hậu quả nặng nề nhất của trận lũ vừa qua như Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng... Ảnh : Lê  Quang Minh.

Thế giới trẻ
50 phần trăm ước mơ
Gặp người chỉ ước mơ làm 'phó'
Người trẻ ước mơ làm Chủ tịch nước, Thủ tướng
Đôi chân diệu kỳ của cậu bé sơn cước
Michiko - 'Đóa Anh đào' vui nhộn
Tổng biên tập: ĐOÀN CÔNG HUYNH
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 39434341 - Fax: (84 4) 39430693 - Email: hotline@baotienphong.com.vn
GPXB số 449/GP-BC cấp ngày 18/10/2004. CQCQ: Báo Tiền Phong, Cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.