Diễn viên Tây Ban Nha nuy trên sân khấu Hà Nội
TP - "Em trao cho anh đôi mắt của em" là vở kịch hấp dẫn do Nhà hát kịch Việt Nam và Cty Biểu diễn Nghệ thuật Quốc tế (FEI) hợp tác dàn dựng.
Ngoài ra vở kịch còn có sự hỗ trợ của Viện Sân khấu Nghệ thuật và Âm nhạc Tây Ban Nha, Bộ Văn hóa Tây Ban Nha, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại VN và Bộ VHTTDL Việt Nam.
 |
Diễn quần quật, Gabriela và Minh Hiếu mang đến thành công cho vở kịch. Ảnh: Kim Thúy |
Đây là câu chuyện về bạo lực gia đình, về mối quan hệ giữa Pilar và Antonio, về người mẹ vờ như không hề hay biết và chấp nhận mối quan hệ đó, về một người em gái muốn chấm dứt những đòn roi giáng xuống chị mình nhưng lại không biết phải làm thế nào, về những người giúp đỡ Pilar và về một xã hội cụp mắt xuống trước sự lao khổ của người phụ nữ.
Với đạo diễn Carme Portaceli, chuyển thể sân khấu vở kịch này là thử thách. “Đây là đề tài quan trọng với tất cả mọi người, đề tài đang ngày càng được quan tâm tại đất nước chúng tôi: Bạo lực giới”.
Vở kịch mà nhà tổ chức cho là “cơ hội để nhìn thấu những thứ được giấu trong những cái nhìn, những bí mật được cất kín, một cơ hội để tra vấn điều đã được xác lập” công diễn tối 5/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn hai buổi nữa vào 8 và 9/11, dành cho sinh viên tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ VN.
Vượt lên đề tài khô khan, nghệ sỹ Tây Ban Nha nhìn nhận và thể hiện câu chuyện một cách tinh tế nhẹ nhàng. Sân khấu không chuyển cảnh. Diễn viên diễn liên tục. Vở kịch không ngắt quãng.
Diễn viên Gabriela Flores - vai Pilar, dường như không một chút nghỉ ngơi. Hết cảnh ở bảo tàng lại vào hậu trường cầm túi đi ra - chuyển sang cảnh khác: nhà mình, rồi vào hậu trường và đi ra bằng lối khác: nhà em gái. Nhưng Gabriela không chỉ đi và đi.
Dù bất đồng ngôn ngữ, chị diễn tự nhiên, kể cả những cảnh nuy bán thân trên sàn diễn với Minh Hiếu - vai Antonio (chồng của Pilar). Những pha nuy của Minh Hiếu và Gabriela khá mềm mại, dù sau đó họ phải vào sau cánh gà để chuẩn bị cho màn kế tiếp.
Với tần suất hò hét đánh đập của gã chồng (Minh Hiếu) và vừa nghe vừa xem phụ đề, lắm khi khán giả cũng mệt. Thì đây, đạo diễn có cả một khung cảnh bảo tàng mỹ thuật cho người xem thư giãn đôi chút. Tấm voan trắng giữa sân khấu vừa bắn phụ đề tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt, khi cần lại chiếu lên những bức tranh của thế kỷ 17- 18.
Ngoài Gabriela xuất sắc, phải kể đến Minh Hiếu, Quỳnh Hoa (em gái của Pilar). Đây cũng là cơ hội để thấy nghệ sỹ VN chịu đựng áp lực và cường độ vai diễn cũng như lòng yêu nghề đến độ nào.
|
* Em cho anh đôi mắt của em chuyển thể từ phim cùng tên do Iciar Bollain đạo diễn, kịch bản do chính đạo diễn phim và Alicia Luna biên soạn.
Phim công chiếu tại Tây Ban Nha năm 2003, nhận phản hồi tích cực từ công chúng cùng giới phê bình, nhận 7 giải thưởng Goya, trong đó có giải dành cho phim hay nhất, đạo diễn hay nhất.
Bộ phim cũng được các LHP ghi nhận, trong đó có LHP quốc tế San Sebastian, với hai giải thưởng dành cho diễn viên nam chính và diễn viên nữ chính hay nhất.
* Vở kịch được đạo diễn vùng Valencia - Tây Ban Nha Carme Portaceli chuyển thể sân khấu, với sự tham gia của nữ diễn viên Gabriela Flores, họa sĩ phối cảnh sân khấu Paco Azorin (phía Tây Ban Nha), và dàn diễn viên Nhà hát Kịch VN Mai Hương, Minh Hiếu, Thái An, Phương Nga, Quỳnh Hoa, Văn Quan, Thu Thêu, Huy Hoàng, Hồng Quang, Lâm Tùng... |
Trần Thanh