MU run rẩy
TP - Trước cuộc quyết đấu với Chelsea - đội mạnh nhất đồng thời là đối thủ chính trong cuộc đua tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng này, dường như MU đang sống trong bầu không khí sợ thua.
Kết quả thi đấu gần đây của họ là không khả quan. Trận thua 0 – 2 trước Liverpool, việc thủng lưới 3 bàn trước đội bóng Nga CSKA Moscow, tình trạng chấn thương và phong độ kém cỏi của cặp trung vệ, nhất là Rio Ferdinand, hàng tiền vệ thiếu ổn định với chấn thương của Fletcher, mất phong độ của Carrick đã khiến cho hàng thủ mới một hai mùa giải trước còn được mệnh danh là “thép” của quỷ đỏ giờ trở thành mục tiêu công phá ưa thích của các tiền đạo đủ tầm cỡ.
Trong tình trạng đó, việc phải gặp Chelsea với những tiền vệ tiến công cực mạnh như Lampard, Deco, Malouda và đặc biệt là tiền đạo đang ở đỉnh điểm phong độ Drogba có sự hỗ trợ của tay săn bàn Pháp Anelka thực sự là nỗi ám ảnh lớn đối với MU và những người hâm mộ họ.
Không hiểu trong cuộc đụng độ mang tính quyết định với Chelsea vào tối chủ nhật tới đây, HLV Ferguson sẽ tung ra bí kíp gì để hoá giải cán cân lực lượng chênh lệch hiện nay. Nếu thua, khoảng cách giữa MU với Chelsea trong bảng xếp hạng sẽ nới rộng thành 5 điểm.
L.V