Cúp giả, cúp thật
TP - Tính từ năm 2003 tới nay, trước mỗi kỳ giải lớn như SEA Games hay Tiger Cup (và sau này là AFF Cup), VFF luôn cố gắng tạo ra cơ hội cọ xát cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng hiếm khi nào chúng ta tận dụng thật tốt những dịp này.
Hoặc là Đội tuyển Việt Nam, Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu kém hiệu quả và bị chỉ trích tơi bời (như JVC Cup 2003 hay T&T Cup 2008), hoặc là đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam có thứ hạng cao, nhưng khi vào giải chính thức thì lại “tuột xích” vì đã lộ hết bài vở từ trước đó cả tháng (như SEA Games 23 năm 2005).
Cứ theo cái lộ trình đó, đội tuyển Việt Nam hoặc đội tuyển U23 Việt Nam luôn nóng máy từ rất sớm nhưng tới khi bước vào mặt trận chính thì lại hụt hơi.
Năm ngoái, HLV Calisto đã đảo ngược lại chu trình này với cú đề-pa chậm hơn sên (11 trận không thắng liên tiếp trước khi tham dự AFF Suzuki Cup 2008), nhưng sau đó đội tuyển Việt Nam đã tung cú nước rút ngoạn mục ở vòng loại trực tiếp để thẳng tiến tới ngôi quán quân.
Năm nay, liệu chăng HLV Calisto sẽ tái lặp được điều này để chúng ta “trượt Cúp giả” nhưng “trúng Cúp thật”?
Quỳnh Mai