Máy bay quân sự rơi ở Yên Bái: Quá bất ngờ và đau xót!

Máy bay quân sự rơi ở Yên Bái: Quá bất ngờ và đau xót!
TP - Chiều qua, 13/11, phóng viên Tiền Phong có mặt tại gia đình hai sỹ quan của đơn vị không quân C31, Đoàn Không quân B71, Quân chủng Phòng không – Không quân (PKKQ) vừa hy sinh trong vụ rơi máy bay quân sự MIG21 - 8214 ở TP Yên Bái.
Máy bay quân sự rơi ở Yên Bái: Quá bất ngờ và đau xót! ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Yên Bái, chiều 12/11. Ảnh: bee.net.vn

Trong ngôi nhà đang chuẩn bị hoàn thiện trên đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội), em trai thượng tá Nguyễn Văn Vinh là thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thắng (nhân viên trung đội kiểm tra khách quan của đơn vị không quân C31) cho biết, nếu không có chuyến bay định mệnh đó thì hôm nay (14/11) anh Vinh cùng vợ con sẽ dọn về nhà mới.

Anh Thắng kể, khi vụ tai nạn xảy ra, anh cũng có mặt tại đơn vị. “Ngay lúc đó, tôi lặng người và không thể tin là anh trai mình hy sinh. Chị dâu tôi nghe lệnh báo động có sự cố máy bay ở Yên Bái đã gọi điện ngay cho tôi. Một lúc sau, tôi mới trấn tĩnh được và gọi lại cho chị. Nhận tin anh Vinh hy sinh, chị ấy và hai cháu suy sụp.

Từ hôm qua đến giờ, bên cạnh chị ấy luôn phải có người chăm sóc và cấp cứu tại chỗ nhiều lần. Bố tôi (năm nay 78 tuổi) ở trong quê nghe tin cũng tụt huyết áp, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đêm qua, Quân chủng cử người về quê đón ông cụ lên nhưng bố tôi không thể đi được”.

Theo anh Thắng, thượng tá Vinh là phi công có kinh nghiệm với gần một nghìn giờ bay. Trong chuyến bay gặp sự cố, thượng tá Vinh là người kèm thượng úy Đặng Hồng Vinh (Phi đội phó đơn vị không quân C31) bay trinh sát khí tượng cho bốn chuyến bay nhiệm vụ tiếp theo của các phi công khác. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên trong chiều 12/11.

Khoảng gần 10 phút sau khi cất cánh thì máy bay gặp nạn. Trước đó, ngày 11/11, thượng tá Vinh đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của ban bay huấn luyện an toàn.     

Thượng tá Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1962, quê xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Anh là con trai thứ hai trong gia đình có sáu anh em.

Năm 1980, sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh trúng tuyển lớp đào tạo phi công của quân đội và được cử đi học tại Liên Xô. Trải qua nhiều đơn vị công tác, năm 2005, anh về làm Tham mưu trưởng, rồi là Trung đoàn trưởng đơn vị C31 từ năm 2007.

Tròn 20 năm trước, anh lập gia đình cùng chị Nguyễn Thị Hải (hiện công tác tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân). Con gái lớn của anh chị đang học trường cao đẳng, con trai út học lớp ba.

“Ngôi nhà của anh tôi trên đường Lê Trọng Tấn, đất là của cơ quan cấp cho. Đầu năm nay, sau bao năm tích cóp anh chị mới dỡ ngôi nhà cấp bốn dột nát để xây lại...” - Anh Thắng nghẹn ngào.

Tại một con ngõ nhỏ ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội, những người thân của thượng úy Đặng Hồng Vinh cũng đang thẫn thờ, đau xót. Ông Nguyễn Đình Xuân, cậu ruột của thượng úy Vinh rớm nước mắt khi gặp chúng tôi: “Cháu Vinh hiền lành, ngoan ngoãn, bây giờ hai đứa con nó còn nhỏ dại, đau đớn lắm anh ạ!”.

Máy bay quân sự rơi ở Yên Bái: Quá bất ngờ và đau xót! ảnh 2
Thượng úy Đặng Hồng Vinh (người ngoài cùng bên phải) cùng bố và hai em trai năm học cuối cấp ba. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Bố đẻ thượng úy Vinh là ông Đặng Xuân Tính cho biết, Bộ Tư lệnh Quân chủng PKKQ cử người tới báo tin với gia đình vào 17 giờ ngày 12/11. “Bà nhà tôi ngất lên ngất xuống khi nghe tin cháu Vinh gặp nạn. Nó là con trưởng, còn tương lai sự nghiệp ở phía trước”.

Bà Nguyễn Thị Hồng, mẹ thượng úy Vinh khóc nức nở vì nhớ con, thương cháu. Nhìn hai cháu bé con anh Vinh còn nhỏ dại (cháu lớn gần năm tuổi, cháu bé tám tháng tuổi) vẫn đang ngủ mệt trong vòng tay mẹ và bà ngoại, nhiều người quay đi lau nước mắt.

Được biết, thượng úy Đặng Hồng Vinh sinh năm 1977, có bố là thương binh, mẹ là trung tá công an (đã nghỉ hưu) và có hai em trai. Năm 1995, anh thi đỗ Học viện Không quân. Năm 2002, anh về đơn vị không quân C31 công tác.

Hai vợ chồng thượng úy Vinh mới được đơn vị phân cho một căn nhà gần 30m2. Vợ anh đang thuê cửa hàng bán dụng cụ y tế ở phố Phương Mai, Hà Nội. 

Theo anh Nguyễn Văn Thắng và người thân của thượng úy Đặng Hồng Vinh, sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng cứu hộ đã khẩn trương vào cuộc. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do máy bay đâm sâu vào quả đồi đất.

Đến gần 22 giờ ngày 12/11, thi thể thượng tá Vinh đã được đưa ra khỏi hiện trường, thi thể thượng úy Vinh được đưa ra ít phút sau đó.

23 giờ cùng ngày, thi thể hai sỹ quan được đưa từ Yên Bái về Bệnh viện Quân đội 108, vào 4 giờ sáng ngày 13/11.

Sáng nay (14/11), tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng sẽ diễn ra Lễ truy điệu hai sỹ quan tử nạn.

MỚI - NÓNG