Đặt Tiền Phong thành trang chủ
   
   
Thời sự - Xã hội
Sự kiện
Thời luận
Tin tức
Trà nóng trà đá
Thời sự - Xã hội

Quảng Trị: Thương trưởng thôn, dân mất sổ đỏ

TP - Nguyên Trưởng thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Nguyễn Cử đã lợi dụng sự tín nhiệm của dân để chiếm đoạt sổ đỏ, thông đồng với người thân giả mạo chữ ký của các chủ rừng chiếm đoạt tiền công trồng, chăm bón và bảo vệ rừng, đồng thời sang tay đất rừng cho người khác. 

Chị  Đoàn Thị Mỹ Trang (phải) đang giữ tấm sổ đỏ mang tên người khác

Trưởng thôn ôm… sổ đỏ!

Ông Nguyễn Đình Long, 73 tuổi, thở hắt: “Năm 1999, gia đình tui trồng 1,8 ha rừng, nhưng sau một thời gian bị cháy mất một nửa diện tích, nên qua kiểm tra đợt một, Trưởng thôn Cử báo miệng với tui rừng trồng không đạt, rồi xin tui số cây, phân bón do dự án cấp lại. Tui thấy gia đình Cử lúc đó rất khó khăn nên động viên vợ, con đồng ý cho Cử dặm cây và hưởng lợi rừng khai thác đợt một ở phần đất rừng của mình, nhưng không cho Cử sổ đỏ.

Nhà tui hàng năm vẫn đóng thuế phòng cháy, chữa cháy rừng trồng Việt-Đức ở UBND xã Cam Tuyền và nhiều lần đến nhà Cử lấy sổ đỏ. Cử cứ nấn ná không chịu giao sổ đỏ, mãi mới đây, bố vợ của Cử - ông Lê Quang Sử, cho biết Cử đã bán phần đất rừng của tui cho người khác mất rồi”.

Một khổ chủ khác ở Ba Thung, bà Nguyễn Thị Thó, than vãn: “Mười năm trước, hai con trai tui là Trần Nam Dương và Trần Văn Đồng đã đội nắng, mưa, leo núi, quăng quật đào xới suốt cả tuần lễ trên vùng đồi Đá Mài hiểm trở để trồng 1,8 ha rừng. Kiểm tra rừng trồng đợt một, ông Cử - Trưởng thôn lúc đó thông báo miệng với tui, rừng trồng không đạt, rồi xin tui số phân bón, cây giống ở phần cấp phát bổ sung (phần dặm lại rừng). Từ đó đến nay, ông Cử không hề giao sổ đỏ cho tui theo quy định của dự án. Tui hỏi, ông Cử nói do gia đình tui trồng rừng không đạt, nên ông ta đã dặm lại để hưởng lợi và bán đất này cho người khác. Ui, thực ra là vô oi (giỏ đựng...) của Trưởng thôn Cử hết!”.

Khổ chủ thứ ba mà chúng tôi gặp là Đoàn Thị Mỹ Trang. Chị Trang tố: ông Cử đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền công trồng, chăm bón và bảo vệ rừng trong gần mười năm, chiếm đoạt luôn cây rừng và sổ đỏ 1,7 ha rừng của gia đình chị.

Xã bị lừa hay tiếp tay cho lừa đảo? 

Ở Ba Thung hiện có gần 20 gia đình lâm phải cảnh như ông Long, bà Thó, chị Trang. Tìm hiểu tại Ngân hàng NN - PTNT huyện Cam Lộ, chúng tôi phát hiện, ông Nguyễn Văn Hiền và bà Lê Thị Luỹ ở thôn Ba Thung, là em trai và em dâu ông Cử đã ký nhận tiền trồng, chăm bón và bảo vệ rừng Việt-Đức của người khác với danh sách hàng loạt trong nhiều năm liền.

Lãnh đạo Ngân hàng ở đây cho hay, ông Hiền bà Luỹ được phép rút số tiền này là do có giấy uỷ quyền của các chủ rừng Việt-Đức, được xác nhận, ký tên và đóng dấu của lãnh đạo UBND xã Cam Tuyền.

Thế nhưng, trả lời câu hỏi “Khi xác nhận giấy ủy quyền thì có mặt và có chữ ký, chứng minh nhân dân của hai bên để đối chứng hay không?”, thì Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền - ông Nguyễn Thành Trung vô tư: “Do tin tưởng ông Nguyễn Cử, Trưởng thôn lúc bấy giờ nên lãnh đạo xã đã bị lừa(?!)”. Theo Chủ tịch Trung, ông Cử đã giả mạo chữ ký, xin xã xác nhận giấy ủy quyền cho khoảng 17 trường hợp.

Phó Chủ UBND xã Cam Tuyền - ông Hồ Quang Luận, cho rằng: “Do các lãnh đạo thời kỳ trước tôi ký nên tôi đã chủ quan ký những giấy uỷ quyền đó”.

Qua điều tra của Tiền Phong cho thấy, trong vòng tám năm qua, việc Chủ tịch Trung, Phó Chủ tịch Luận đã ký xác nhận hàng loạt giấy ủy quyền giả cho ông Cử hoàn toàn không phải là do bị lừa hay vì chủ quan.

Đơn cử, có hàng loạt giấy ủy quyền giả, trên đó tên người được ủy quyền không phải là ông Cử, nhưng các ông Trung, Luận vẫn đóng triện đỏ, ký xác nhận. Năm 2008, khổ chủ Đoàn Thị Mỹ Trang ở thôn Ba Thung tố cáo việc làm sai trái của ông Cử thì Phó Chủ tịch Luận mời ngay chị Trang đến trụ sở xã để hoà giải với ông Cử, chấp nhận cho ông Cử đền chị Trang tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp mang tên của người khác (!).

Hữu Thành - Thanh Bình

 
Tin mới nhất:
Miền Bắc ấm nóng lịch sử - (09/02)
Đồng Tháp: Tạo điều kiện cho kiều bào lái xe về quê ăn Tết - (09/02)
Hà Nội: Dịp Tết, nhà thuốc bệnh viện trực bán thuốc 24/24 giờ - (09/02)
Khánh Hòa: Khai trương thí điểm phố đi bộ - (09/02)
Chưa đưa xác 4 công nhân nữ chết đuối về quê vì thiếu tiền - (09/02)
Đăk Lăk: Linh mục giảng luật giao thông cho giáo dân - (09/02)
Về quy hoạch chung xây dựng Hà Nội: Hiện thực đầy thách thức - (09/02)
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Bệnh viện Bạch Mai - (09/02)
Các tin khác:
Quảng Bình: Kẹp ba đi thăm thầy cô, tông chết thầy - (22/11)
Kiên Giang: Cán bộ bán đất vườn quốc gia vẫn yên vị - (22/11)
Chất vấn tại Quốc hội - (22/11)
Phố núi Sơn La: Lại rộ chuyện thu tiền dân - (22/11)
'Dòng Xoáy' quét nỗi buồn, bù đắp niềm tin - (22/11)
Dưới 2 oC, băng giá xuất hiện ở Sa Pa - (22/11)
Có thể Ủy ban Tư pháp vào cuộc - (22/11)
Chưa thể chống được đầu cơ - (22/11)

Trên các trục đường khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như: đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ , Lê Lợi và các khu vui chơi giải trí đã được trang trí hoa cây cảnh, cây xanh, đèn trang trí,đèn chiếu sáng .... tạo không khí vui tươi đón chào xuân Canh Dần. Trong ảnh: Bức tranh hoa trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 . Ảnh: Kim Phương-TTXVN 

Thời luận
• Phản tỉnh bạo lực
• Hạ tầng kinh doanh lúa gạo
Vấn đề quan tâm
Ông Đoàn Tiến Dũng đòi hối lộ 10 tỷ đồng
Cột điện…tâm sự
Nhà  siêu mỏng, giá siêu cao ! 
Chính phủ yêu cầu Hà Nội cấp bách chống tắc đường
Lương lãnh đạo SCIC gần 80 triệu đồng/tháng
Tổng biên tập: ĐOÀN CÔNG HUYNH
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 39434341 - Fax: (84 4) 39430693 - Email: hotline@baotienphong.com.vn
GPXB số 449/GP-BC cấp ngày 18/10/2004. CQCQ: Báo Tiền Phong, Cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.