Đặt Tiền Phong thành trang chủ
   
   
Thể thao
Bóng đá
Tennis
Hậu trường
Thể thao

Real tự tin trước trận siêu kinh điển

TPO - Dù đã bị loại khỏi Cúp nhà vua Tây Ban Nha năm nay nhưng Real Madrid đang có sự khởi đầu La Liga tốt nhất trong 17 năm qua. Giờ đây, "bầy kền kền trắng" đã sẵn sàng cho chuyến làm khách tới sân Nou Camp Chủ nhật tới.

Real Madrid đang có sự khởi đầu tốt nhất tại La Liga sau 17 năm. Ảnh AP

Với chiến thắng 1 - 0 trước Racing Santander, cùng trận hòa 1 - 1 của Barcelona trước Athletic Bilbao, Real tạm thời vượt qua Barca, lên ngôi đầu với một điểm nhiều hơn (Reak có 28 điểm trên tối đa 33 điểm). Với kết quả này, Real có sợ khởi đầu tốt nhất tại La Liga kể từ mùa giải 1991 - 1992.

Còn nhớ mùa trước, Real bị Barca bỏ cách tới chín điểm hồi giữa tháng 12, và chiến thắng 2 - 0 của Barca nới rộng khoảng cách thành 12 điểm. Khi đó, gần như Real không thể tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch.

Mùa này, vị thế của Real đối với đối thủ truyền kiếp đã khác. Một chiến thắng ngay trên sân Nou Camp không còn là điều không tưởng như thời điểm cách đây gần một năm. Chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách giữa hai đội lên bốn điểm.

Tuy nhiên, Real còn một vật cản quan trọng khác cần vượt qua, đó là trận tiếp FC Zurich tại Champion League đêm thứ Tư.

Real cùng được bảy điểm với AC Milan ở bảng C, Marseille đứng sau chỉ kém hai đội một điểm. Thế nên, CLB từng chín lần vô địch châu Âu buộc phải thắng trước đối thủ đến từ Thụy Sỹ trong bảng đấu đang cạnh trạnh quyết liệt.

Real thua cả hai lượt đối đầu với Barcelona tại La Liga mùa trước, đầu tiên là thất bại 0 - 2 trên sân Nou Camp và trận thua tan nát 2 - 6 ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu.

"Chúng tôi không thể ngăn mọi người hâm nóng trận siêu kinh điển, nhưng chúng tôi cần hết sực bình tĩnh và trước mắt tập trung cho đấu trường Champions League", trung vệ Real Raul Albiol nói.

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo đã vắng mặt trong 10 trận gần đây của Real, nhưng nhiều khả năng anh sẽ có thể ra sân trong cuộc đối đầu với Barcelona cuối tuần này.

Ngược lại, đương kim vô địch Barcelona đang đau đầu vì thể lực của Lionel Messi, sau khi anh phải rời sân trong trận gặp Bilbao vì chấn thương bắp đùi.

Albiol nói thêm: "Chúng tôi không mong hưởng lợi từ chấn thương của Messi, dù anh ấy là một trong những trụ cột nhưng Barcelona còn nhiều cầu thủ giỏi có khả năng lấp chỗ trống của Messi".

"Dù anh ấy có ra sân hay không thì nhiệm vụ của Real vẫn là phải nỗ lực hết mình để giành chiến thắng".

Thành Hưng
Theo AP

 
Tin mới nhất:
Kaka tự tin hồi phục phong độ - (09/02)
Beckham hứa không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới MU - (09/02)
'Chiếc giày vàng' Việt Nam tính đến ngày 8-2 - (09/02)
AC Milan sắp có chung nhà tài trợ với Arsenal - (09/02)
Hoàng Anh Gia Lai - 'Hữu danh vô thực'? - (09/02)
Drogba: chiến thắng kết thúc "một tuần chông gai" - (08/02)
Vì sao Đại hội diễn ra tận cuối năm 2010? - (08/02)
Tây Ban Nha dễ thở tại vòng loại Euro 2012 - (08/02)
Các tin khác:
Bị chỉ trích, Henry muốn rút khỏi tuyển Pháp - (23/11)
Zidane: Henry không phải kẻ lừa dối - (23/11)
Lee Nguyễn ra đi - (23/11)
Federer và Murray có chiến thắng mở màn - (23/11)
Thắng kịch tính, Milan kéo dài chuỗi trận thăng hoa - (23/11)
Chelsea, MU vững bước, Arsenal ngã ngựa - (23/11)
Giã từ những ngày buồn? - (23/11)
Arsenal ngã, Chelsea và Mu thắng giòn - (22/11)

TPO - Một số nhân viên đứng trước logo của Ủy ban Olympic thế giới khi chuẩn bị cho đường trượt tuyết tại dãy núi An-pơ tại Whistler, British Columbia, Canada, hôm 8/2. Thế vận hội Olympic mùa đông Vancouver 2010 khai mạc vào ngày 12/2/2010. Ảnh: AP/Charles Krupa

Hậu trường thể thao
Biếm họa trận derby thành Manchester
Vũ Thị Hương: Mơ có nhà riêng và làm sếp
Hamilton chia tay 'máy bay'
'Hoa hậu FBI' đùa cợt chuyện ong bướm của Woods
Nhiêu khê nhập tịch
Tổng biên tập: ĐOÀN CÔNG HUYNH
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 39434341 - Fax: (84 4) 39430693 - Email: hotline@baotienphong.com.vn
GPXB số 449/GP-BC cấp ngày 18/10/2004. CQCQ: Báo Tiền Phong, Cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.