Arshavin: Cuộc sống tại London quá chậm
TPO - Phát biểu trên Daily Mirror, tiền đạo tuyển Nga cho biết mình cũng như gia đình đã phải mất một thời gian quá dài để thích nghi với London, một thành phố có tiết tấu cuộc sống chậm hơn người ta vẫn tưởng.
 |
| Arshavin “đổ lỗi” việc chậm thích nghi với London cho tiết tấu cuộc sống ở chính thành phố này |
Trong cuộc trò chuyện với Daily Mirror, Arshavin không bỏ lỡ cơ hội để tâng bốc đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Wenger với phong cách chơi bóng hoa lệ, thiên về tấn công... Tất cả đã làm nên một Arsenal, một “CLB hoàn mỹ”.
Tuy nhiên, với một người đã quen với phong cách sống ở Đông Âu như Arshavin, cuộc sống ở London rõ ràng là không hoàn mỹ.
Những ai sống ở London đều có chung lời ca thán rằng thành phố sống quá gấp gáp, áp lực công việc lớn. Thậm chí nửa năm trước, London còn có một chương trình vận động người dân sống chậm lại như đi chậm hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn... Nhưng cầu thủ lớn lên từ nước Nga lại cho những kết luận ngược lại: “London tương đối yên tĩnh và điều này là rất tốt cho tôi. Nhưng điều tôi nói sau đây có thể khiến mọi người ngạc nhiên. Tiết tấu cuộc sống nơi này rất chậm. Khi mới tới, tôi thấy mọi người đi rất nhanh, lúc nào cũng vội vàng nên tôi nghĩ London thật bận rộn. Nhưng khi đã quen, tôi thấy, mặc dù mọi người đi rất nhanh, nhưng kỳ thực tiết tấu cuộc sống nơi này rất chậm”.
“Đối với tôi mà nói, hòa nhập với cuộc sống tại London vẫn là một việc khó khăn. Tất nhiên tình hình đang ngày càng được cải thiện. Tôi vui mừng khi có vợ, các con quây quần nhưng giúp họ hòa nhập với hoàn cảnh mới cũng là một điều hết sức phiền phức”.
Những than phiền của Arshavin cũng trùng hợp với những gì mà bà xã anh, người đẹp Yulia phàn nàn về thành phố mà họ đang định cư.
Một tháng sau ngày Arshavin tới London, Yulia phát biểu trên báo chí Anh rằng cô thực lòng muốn Arshavin đá cho Barca hoặc ở lại Nga tiếp tục chơi cho Zenit bởi "Tôi chẳng thích nước Anh ở điểm gì. Cá nhân tôi thấy rằng mọi thứ ở đây cứ chầm chậm thế nào ấy, còn con người thì sống quá khép kín".
Mai Hà
Theo 163