Đặt Tiền Phong thành trang chủ
   
   
Thể thao
Bóng đá
Tennis
Hậu trường
Thể thao

Nadal lại thua Soderling

Nợ cũ chưa kịp trả, nợ mới đã thêm dày. Hơn 5 tháng trước, Nadal bất ngờ bị Robin Soderling loại khỏi Roland Garros. Và bây giờ, trong dịp tái ngộ ở London, tay vợt người TBN tiếp tục là kẻ thua cuộc.

Nỗi thất vọng của Nadal trong trận ra quân ở ATP World Tour Finals 2009

Sau thất bại trước Soderling hồi tháng Sáu (chấm dứt chuỗi 31 trận thắng liên tiếp ở Roland Garros), Nadal đã cảm nhận được sự đáng gờm của tay vợt người Thụy Điển trên mặt sân đất nện, vốn được coi là sở trường của anh. Nhưng trận thua 4-6, 4-6 tối hôm qua còn cho thấy một Soderling khác, mạnh mẽ không kém trên mặt sân cứng.

Anh đã kết hợp rất tốt những cú forehand (thuận tay) uy lực và những cú backhand (trái tay) có độ chuẩn xác cao.

Thực tế thì ở trận này, Nadal thi đấu không quá tồi. Số pha đánh hỏng của anh thậm chí còn ít hơn Soderling (24-27), chỉ có số cú đánh ăn điểm là không bằng (18-23).

Trong cả hai set đấu, có thể dễ dàng nhận thấy sự giằng co giữa hai tay vợt, song cứ đến game cuối thì Nadal lại để Soderling giành break (thắng trong game giao bóng của đối phương).

Sự mất tập trung vào thời điểm quyết định đã khiến tay vợt người TBN trả giá bằng thất bại. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của anh trước Soderling sau tổng cộng 5 lần chạm trán.

Với thể thức đấu bảng của ATP World Tour Finals, thất bại ở trận ra quân không phải thảm họa, và Nadal sẽ còn có cơ hội đi tiếp nếu thi đấu tốt trước Djokovic và Davydenko, hai tay vợt thi đấu muộn trong trận đấu tối qua.

Tất nhiên, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng bởi Nadal vốn không có được thể lực tốt nhất vì mới bình phục chấn thương dạ dày, trong khi Djokovic đang có phong độ rất cao. Trong khi đó, Soderling, tay vợt lần đầu được dự giải nhờ Roddick rút lui, đã chứng tỏ rằng anh có thể sẽ là một chú ngựa ô ở giải đấu năm nay.

Trước đó, trận đấu muộn ở bảng A đã kết thúc với chiến thắng khá vất vả 4-6, 7-5, 6-1 của hạt giống số 1 Roger Federer trước Fernando Verdasco, tân binh ở ATP World Tour năm nay. Như vậy, tay vợt người Thụy Sĩ đang cùng với Murray là những người chiếm ưu thế ở bảng đấu này sau thắng lợi ở lượt trận ra quân. Đêm nay, tình thế của bảng sẽ rõ ràng hơn khi Federer chạm trán chính Murray, và ở trận còn lại, Juan Martin Del Potro sẽ so tài với Verdasco.

Theo P.Chi
Thể thao Văn hóa

 
Tin mới nhất:
Kaka tự tin hồi phục phong độ - (09/02)
Beckham hứa không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới MU - (09/02)
'Chiếc giày vàng' Việt Nam tính đến ngày 8-2 - (09/02)
AC Milan sắp có chung nhà tài trợ với Arsenal - (09/02)
Hoàng Anh Gia Lai - 'Hữu danh vô thực'? - (09/02)
Drogba: chiến thắng kết thúc "một tuần chông gai" - (08/02)
Vì sao Đại hội diễn ra tận cuối năm 2010? - (08/02)
Tây Ban Nha dễ thở tại vòng loại Euro 2012 - (08/02)
Các tin khác:
"Defoe dứt điểm tốt nhất nước Anh" - (24/11)
Wigan trả tiền vé cho fan vì thua thảm - (24/11)
Arshavin: Cuộc sống tại London quá chậm - (24/11)
Hợp đồng của HLV Calisto vẫn chưa chốt - (24/11)
“Lee Nguyễn ra đi vì nản đội bóng” - (24/11)
FIFA nhóm họp bất thường - (24/11)
Domenech phủ nhận tin được trọng thưởng - (24/11)
Ibra, Messi chạy đua trước trận gặp Inter - (24/11)

TPO - Một số nhân viên đứng trước logo của Ủy ban Olympic thế giới khi chuẩn bị cho đường trượt tuyết tại dãy núi An-pơ tại Whistler, British Columbia, Canada, hôm 8/2. Thế vận hội Olympic mùa đông Vancouver 2010 khai mạc vào ngày 12/2/2010. Ảnh: AP/Charles Krupa

Hậu trường thể thao
Biếm họa trận derby thành Manchester
Vũ Thị Hương: Mơ có nhà riêng và làm sếp
Hamilton chia tay 'máy bay'
'Hoa hậu FBI' đùa cợt chuyện ong bướm của Woods
Nhiêu khê nhập tịch
Tổng biên tập: ĐOÀN CÔNG HUYNH
Địa chỉ: 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội - Điện thoại: (84 4) 39434341 - Fax: (84 4) 39430693 - Email: hotline@baotienphong.com.vn
GPXB số 449/GP-BC cấp ngày 18/10/2004. CQCQ: Báo Tiền Phong, Cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.