TPHCM:
Học sinh nhập viện vì bị phạt 'thụt xì dầu'
TP - Ngày 22/11, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận bệnh nhân P.A.Tuấn, học sinh lớp 11A8 trường THPT Lê Quý Đôn. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, vào ngày thứ Năm (19/11), em Tuấn bị thầy giáo dạy môn Toán phạt bằng hình thức thụt xì dầu (bắt chéo tay, cầm hai tai và đứng lên đứng xuống) 100 cái.
Sau đó, vào ngày Chủ nhật (22/11), Tuấn có dấu hiệu mệt mỏi, đi tiểu ra máu. Lúc này, gia đình lập tức đưa em nhập viện.
Theo chẩn đoán của các bác sĩ tại Bệnh viện Thống Nhất, Tuấn bị ly giải cơ do phải vận động quá sức. Kèm theo đó, sức khỏe của Tuấn vốn không được khỏe nên ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể.
Các bác sĩ đang điều trị bằng cách bó cơ, hạn chế vận động của Tuấn đến mức tối đa. Ít nhất Tuấn phải nằm viện điều trị một tuần mới có thể xuất viện và đi học lại bình thường.
Trao đổi với Tiền Phong chiều tối ngày 24/11, ông Phạm Văn Phiệt - Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn - cho biết: “Thực ra, không phải đến lúc này nhà trường mới biết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên phụ trách môn Toán - người áp dụng hình phạt - đã tự động báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường.
Giáo viên này cũng đã xin lỗi nhà trường cũng như gia đình em Tuấn. Các em học sinh trong lớp cũng đã viết bản tường trình khá chi tiết về diễn biến xảy ra trong tiết học hôm đó để nhà trường xem xét hướng giải quyết.
Hiện tại, trường đã yêu cầu giáo viên liên quan trực tiếp đến việc này viết kiểm điểm. Mọi hướng giải quyết sau này sẽ chờ sự tham mưu của Sở GD&ĐT TPHCM.
Điều cần nhất hiện tại là trường sẽ phối hợp với gia đình để chăm sóc sức khỏe cho em Tuấn một cách tốt nhất”.
Đăng Khoa