Thảo Trang: Hạnh phúc khi dựa vào chính mình

Thảo Trang: Hạnh phúc khi dựa vào chính mình
TP - Khi còn teen, cô ấy từng đi tẩy trắng da khi không tự tin vào vẻ ngoài của chính mình. Nhưng rồi cuộc sống nói với cô ấy rằng cô ấy cũng rất đẹp!
Thảo Trang: Hạnh phúc khi dựa vào chính mình ảnh 1
Ảnh: Samuel Hoàng

Người ta gọi bạn là “Xấu lạ”, bạn có vẻ thích thú với nick name này?

Mọi người tế nhị thì gọi là “Xấu lạ”. Còn vui vẻ lịch sự thì khen “Đẹp lạ”. Xấu hay Đẹp lạ gì Trang cũng thấy vui.

Có thể mọi người nghĩ được nói “Đẹp lạ” thì thích hơn, nhưng Trang lại thích và thấy thú vị được gọi là “Xấu lạ”.  Nó làm Trang biết mình không xấu xí mà mình vẫn có những đặc điểm lạ và riêng biệt. Trang không Xấu.

Có khi nào bạn cảm thấy không hài lòng về ngoại hình của mình?

Thời điểm bây giờ thì rất ít khi, hầu như là không. Nhưng trước khi vào nghề thì có. Khi còn nhỏ và mới lớn, Trang cũng là con gái, nên cũng thích đẹp hoặc dễ coi một chút.

Ngày ấy, tất cả mọi người, bạn bè và cả chính Trang nữa đều có một hình mẫu chung về phụ nữ đẹp phải cao, da trắng, gương mặt dễ thương giống các diễn viên vậy. Trong khi đó, Trang không phải như vậy, vừa lùn vừa đen, đương nhiên là xấu.

Khi còn đi học, tụi bạn không chơi với Trang nhiều vì Trang xấu, nhà lại nghèo. Mình không xin chơi cùng thì tụi nó không cho chơi nên lúc nào cũng mang một cục ức trong người đầy tự ti. Rất buồn…

Năm 16 tuổi ở Bình Dương, Trang đã từng đi tẩy trắng da một lần, nhưng rốt cục đen lại hoàn đen vì ngày đó không biết giữ gìn chăm sóc thì lại đen như nguyên bản mà thôi.

Dường như sự tự tin cũng làm cho người ta đẹp lên?

Đúng. Nếu nói thẳng vào trường hợp của Trang thì cũng phải nói thêm, giờ làm nghệ sĩ, có điều kiện và thời gian để ý chăm chút ngoại hình thì cũng dễ coi hơn.

Nhưng từ đâu bạn nhìn thấy sự tự tin đó ở mình?

Trước cuộc thi Idol, vô tình Trang đi làm tóc, không phải là mục đích để đi thi mà chỉ là làm chơi. Mình da đen làm kiểu đầu giống mấy bà da đen luôn.

Ai dè chính mái tóc và ngoại hình không giống ai đã khiến mọi người ở cuộc thi Viet Nam Idol, đặc biệt là khán giả nhớ ngay đến Trang. Vì đúng là Trang không hề giống một thí sinh nào cả.

Ngoại hình đã giúp Trang đến với khán giả, tạo được thiện cảm với xung quanh. Hóa ra, Trang có quyền tự tin vào ngoại hình đó lắm chứ.

Trút được những tự ti trong người, mình cũng cảm thấy thoải mái hơn, không phải để ý đến xung quanh nữa. Thậm chí có thể cười thoải mái vui vẻ ở mọi nơi. Tự tin và sự tự nhiên, nó đã làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Nhưng một mặt khác nữa, phải công bằng với giọng hát. Rõ ràng người ta cũng yêu quý Trang bởi Trang có giọng hát chứ không phải kẻ bất tài khác người.

Từ nhỏ đến lớn Trang biết mình không đẹp, nhưng Trang có một giọng hát biết chia sẻ tâm sự của mình với mọi người.

Người ta có thể không thích ngoại hình của Trang, nhưng nhiều người lắng nghe Trang hát và họ hiểu Trang hơn. Từ ấy họ có cách nhìn khác về mình, dạng như “Ồ con nhỏ đó không đẹp mà nó hát hay ghê”. Vậy đó.

Công bằng mà nói, album đầu tiên đã đưa bạn vào nghề suôn sẻ...

Đúng là trước đây cuộc sống nghề nghiệp của Trang cứ tự mình tự bơi, không thể có ngay được một cuộc sống suôn sẻ và càng không trông chờ một cuộc sống hoàn hảo.

Bây giờ thì vẫn bầm dập, trầy trụa như vậy thôi nhưng vui và sống tốt. Mình có tư duy riêng, tự làm việc tự chịu trách nhiệm với nó, không ai chèn ép điều khiển mình. Công việc nào thích thì làm, không thích thì thôi.

Thảo Trang: Hạnh phúc khi dựa vào chính mình ảnh 2
Ảnh: Samuel Hoàng

Vậy cuộc sống gia đình bạn hiện giờ thế nào?

Hiện nay ba Trang vẫn đang ốm nằm nhà ở Quảng Trị. Còn mẹ Trang vẫn đang làm đầu bếp ở Bình Dương. Anh trai và em trai thì đang sống với Trang ở Sài Gòn. Hai người đi làm và đi học.

Có thể nói là hoàn cảnh ly tán 5, 6 năm nay của gia đình Trang, mỗi người một nơi vẫn vậy, nhưng đã dễ thở hơn. Trang chưa giúp được gì nhiều lắm, ngoài việc tạo được cho gia đình, dòng họ một niềm vui và chút tiếng thơm. Ước mơ của Trang vẫn là có một căn nhà riêng, đón tất cả mọi người về ở chung.

Còn cuộc sống riêng?

Trang thuê được một căn hộ riêng, nhỏ thôi nhưng ở ngay Hồ Con rùa. Vì thế việc đi lại làm việc cũng đơn giản hơn. Tình trạng tình cảm là “độc thân” nhưng có cậu em trai đang học Chế tạo máy ở chung với Trang.

Anh trai Trang đang học đàn nên có thể chở Trang đi làm, hai anh Trang dùng chung một chiếc xe để nhường chiếc xe máy cũ của Trang cho mẹ.

Cuộc sống có đỡ vất vả hơn khi bạn còn là một sinh viên ngoại tỉnh, đi hát lót ở vài phòng trà?

Quá dễ hiểu rồi. Ngày xưa thì cũng vất vả nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Từ cuối năm nhất, Trang cũng đã kiếm tiền đỡ đần gia đình cho việc học của bản thân mình.

Có thể không kiếm được nhiều nhưng đối với một sinh viên đó là một số tiền lớn. Còn giờ thì có thể ở những căn nhà thuê tốt hơn. Thi thoảng có thể gửi chút tiền về cho ba thôi, chứ chưa làm được gì lớn lao. Nhưng ít nhất là Trang cũng lương thiện, không ăn bám ai cả.

Bạn có nghĩ một ngày gần nhất bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn không?

Ai lại không mơ điều đó nhỉ? Trang lại càng phải mơ vì mình vẫn còn đang vất vả, phải mơ cuộc sống tốt đẹp hơn chứ.

Mẹ bạn có thời gian nghe nhạc và theo dõi công việc của bạn không?

Mẹ Trang làm bếp nên có rất nhiều thời gian để nghe radio. Mẹ cũng nghe nhạc và cũng rất thú vị là nghe nhạc cũng cao cấp không ngờ. Mẹ thích nghe Thanh Lam, Hồng Nhung, Quang Dũng … mà không phải Thảo Trang nha.

Vậy một tuần bạn chạy show mấy lần?

Trang chỉ cố định 2 buổi hát cuối tuần tại quán bar Acoustic bởi đây là một nơi có gout âm nhạc riêng và lượng khán giả riêng. Ngoài ra những show diễn đột xuất thì không cố định.

Thời gian rảnh, bạn làm gì?

Đi bơi giữ sức khỏe. Nghe nhạc hoặc cùng café tán chuyện với bạn bè.

Bạn nghe nhạc gì?

Có lẽ Trang nghe nhạc thuộc loại khùng, mọi nơi mọi lúc, kể cả lúc ngủ. 24/24. Trang nghe R&B và hiphop là nhiều nhất vì đó là sở thích riêng của Trang, nó hợp với tuổi trẻ và nghe là muốn nhún nhảy rồi.

Ngoài ra Trang cũng nghe Jazz và Opera vì dẫu sao Trang cũng là dân thanh nhạc, nghe và hiểu được những cái hay cái đẹp của âm nhạc để mà học hỏi cho nghề.

Những những sở thích âm nhạc đó và công việc hàng tuần tại bar Acoustic, có ảnh hưởng đến phong cách và tư duy âm nhạc của bạn không?

Có chứ, nhiều là đằng khác. Thực ra Trang tiếp xúc với nhạc ngoại quốc chỉ được vài năm, khi bắt đầu đặt chân đến Sài Gòn thôi. Chứ trước kia thì cũng “lúa” không tưởng tượng nổi.

Nhưng rõ ràng là nhạc nước ngoài nhiều thứ hay và quyến rũ, mình tiếp thu và học hỏi một cách trực diện rất nhanh. Hơn nữa bạn bè cũng chỉ cho mình nhiều để mà học hỏi.

Trang thấy việc học hành trong trường lớp dạy mình về kỹ thuật, còn những tư duy và thẩm mĩ cũng như con đường phụ thuộc nhiều vào môi trường âm nhạc của riêng mình và mỗi người.

Bởi thế, album thứ hai có thay đổi nhiều không?

Chắc là nhiều. Trang đang định khai thác nội lực giọng hát của mình theo phong cách của các nghệ sĩ da màu. Anh Hà Okio và Trang sắp tung ra thăm dò thị trường một bài hát duy nhất thôi, nhưng rất thú vị.

Sản phẩm này sẽ quyết định xem hai anh em có hợp nhau không, được mọi người đón nhận hay không rồi sẽ chính thức thực hiện chung với nhau hẳn một album. Anh Hà Okio là một rapper có tiếng, và trong mắt Trang là một nghệ sĩ đầy cá tính và rất có tài.

Bạn cứ túc tắc tự làm mọi việc từng bước mà không chia sẻ công việc như vậy sao?

Cũng có chứ bởi Trang đâu tự làm mọi việc một mình được đâu. Nhưng thú thực là Trang không đủ tiếng tăm và đủ tiền để có riêng cho mình một êkíp.

Giờ làm việc Trang cũng chỉ đóng góp ý tưởng và công sức. Nhiều người quý mến Trang thì giúp Trang thôi, bởi thế Trang cũng không lợi dụng lòng tốt của họ nhiều lần được.

Vậy mẹ Trang kỳ vọng gì về một tương lai nghề nghiệp của con gái mình?

Cho đến lúc này mẹ Trang đã có phần nào tin tưởng, và mong Trang sẽ thành công và tiến xa hơn. Hai mẹ con cũng tâm sự nhiều về con đường đi nhưng mẹ cũng không hiểu nhiều về công việc của Trang. Trang nghĩ mẹ hiểu, quan tâm và hy vọng là đủ rồi.

Bạch Vân
Người đẹp Việt Nam

Trang nghĩ: Trang không phải là cô gái đẹp theo mẫu hình chuẩn của người Việt Nam và những chàng trai Việt Nam. Cộng thêm cái tính mạnh mẽ, ương ngạnh khó bảo của Trang nữa, ai thương được.

Trang hy vọng: Trang không phủ nhận album đầu của Trang không hay. Cá nhân Trang cũng không thích nó một chút nào.

Lúc đó Trang cũng không có nhiều tiền, làm album hấp tấp, không có thời gian chuẩn bị và không phải lúc nào cũng được thuận lợi trong lúc làm album.

Có vài bài trong đĩa thì có thể cũng tốt, Trang có thể phô diễn được giọng hát. Nhưng thú thực là phần âm thanh không được tốt, Trang không nhận ra giọng mình.

Trang biết mình chưa tìm được một phòng thu và một micro thu thanh phù hợp cho giọng hát. Bởi thế, nhiều người nghe CD thấy Trang hát dở đi, không giống Trang ở trên sân khấu là vậy đó.

Hy vọng album thứ hai Trang sẽ tìm thấy được một phòng thu thích hợp, không làm Trang cảm thấy mất lửa như album đầu nữa, để Trang có thể là Trang như mọi người kỳ vọng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.