Lại khách không mời tới Nhà Trắng... ăn sáng

Lại khách không mời tới Nhà Trắng... ăn sáng
TPO - Vụ “đột nhập” Nhà Trắng của cặp vợ chồng ngôi sao truyền hình Salahi không phải là trường hợp “khách không mời” duy nhất trong thời gian hai tháng trở lại đây. Công chúng Mỹ lại tiếp tục “được dịp” bàn ra tán vào về một phi vụ tương tự.

>> “Khách không mời” ở Nhà Trắng phải hầu toà

Lần này, khách không mời là một cặp vợ chồng đến từ bang Georgia (Mỹ) – Harvey và Paula Darden. Họ đã xuất hiện tại Nhà Trắng, và thậm chí còn dự bữa sáng, vốn để dành tiếp đãi các quan khách, các cựu chiến binh nhân ngày Cựu Quân nhân (11/11).

Sự kiện này do đích thân ông bà chủ Nhà Trắng đứng ra chủ trì và tiếp khách.

Được biết, Harvey và Paula Darden đã được xếp lịch tới tham quan Nhà Trắng vào ngày 12/11. Thế nhưng, không hiểu vô tình hay hữu ý, cặp đôi này lại tới sớm một ngày.

Điều đáng nói hơn là, cả hai đều đã vượt qua hàng rào mật vụ dày đặc của Nhà Trắng để có thể ăn sáng tại đó mà chẳng hề có giấy mời.

Thêm một lần nữa, Nhà Trắng sẽ phải giải thích rõ ràng việc làm thế nào mà đôi vợ chồng này lại có thể bước chân được vào toà nhà.

Harvey Darden, 67 tuổi, cho biết, ông và bà nhà không hề được thông báo trước về bữa sáng. Họ cứ tưởng là mình đang bắt đầu được đi thăm Nhà Trắng cho tới khi bước vào Phòng Đông, ăn búp-phê và gặp tổng thống.

“Càng đi sâu vào trong, chúng tôi lại càng ngạc nhiên. Vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau mà không ai hiểu vì sao chúng tôi lại được phép tới chỗ này”, ông Darden nói.

Vụ việc trên xảy ra gần hai tuần trước khi một cặp vợ chồng khác – Tareq và Michaele Salahi - hồn nhiên tới dự quốc tiệc đầu tiên tại Nhà Trắng, trò chuyện và bắt tay với Tổng thống Mỹ, trong khi họ chẳng hề có tên trong danh sách khách mời.

Dự kiến, vào ngày 20/1 năm sau, Tareq và Michael Salahi sẽ phải giải trình về “phi vụ đột nhập” bí ẩn trước toà.

Thu Thảo
Theo AP

MỚI - NÓNG
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
Bãi đỗ xe 78 tỷ đồng giữa trung tâm Đà Nẵng đìu hiu
TPO - Bãi đỗ xe thông minh tại số 166 Hải Phòng (quận Thanh Khê) nằm ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trái ngược với kỳ vọng là nơi giải quyết bài toán đậu đỗ đau đầu thì nơi này lại lâm cảnh đìu hiu, dù các khu vực xung quanh ô tô bon chen từng chỗ đậu.