TP Hồ Chí Minh: Nối liền khoảng cách với Trường Sa, DK1

TP Hồ Chí Minh: Nối liền khoảng cách với Trường Sa, DK1
TP - Chương trình giao lưu trực tuyến của các bạn trẻ với cán bộ chiến sĩ đang trực chiến ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vào chiều 18-12 nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2009) đã nối liền cách trở, ấm áp và nghĩa tình.
TP Hồ Chí Minh: Nối liền khoảng cách với Trường Sa, DK1 ảnh 1
Chiến sĩ nhà giàn DK1 làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió

Thiếu tá Mai Văn Thắng - nguyên cán bộ nhà giàn DK1 kể: “Khác với đất liền, nhà giàn ăn tết rất sớm. Nhà giàn nào có nuôi heo thì anh em mổ heo vào ngày 23 tết. Sau đó, mọi người gói bánh chưng, làm báo tường.

Anh em còn trang trí nhà giàn bằng giấy màu, giấy báo từ đất liền gửi ra. Nhà giàn cũng có tivi nhưng chỉ thu được 2 kênh VTV1 và VTV3. Giao thừa, anh em quây quần bên nhau nghe Chủ tịch nước chúc tết.

Sau đó, trạm trưởng và chính trị viên đi mừng tuổi, lì xì cho mọi người. Quà mừng tuổi trên nhà giàn chỉ là những đóa hoa giấy tự làm, hoặc là bao lì xì với tờ bạc mệnh giá 2.000 đồng.

“Nếu như ở các đảo, mỗi năm được xem văn công biểu diễn một vài lần thì ở nhà giàn, có nơi 5 năm liền anh em mới được xem.

Rất nhiều lần, các tàu từ đất liền chở văn công, nghệ sĩ ra phục vụ nhưng không may gặp lúc sóng to, gió lớn, tàu không thể cập được vào nhà giàn. Mọi người vẫn nhìn thấy nhau, thương lắm nhưng không làm sao cầm tay nhau được.

Mỗi khi buồn hoặc nhớ nhà, anh em trên nhà giàn thường rủ nhau ra hành lang nhà giàn câu cá, chăm sóc vườn rau... Người nào có tinh thần văn nghệ thì biểu diễn cho anh em xem. Anh nào trầm tính hơn thì thường chọn cách ngồi làm thơ, viết báo, viết thư gửi về đất liền...

Thượng úy Bác sĩ Mai An Giang kể lại khoảnh khắc đón công dân đầu tiên chào đời trên đảo Song Tử Tây: “Chuyên khoa của tôi là phẫu thuật tim mạch và lồng ngực. Để chuẩn bị cho ca sinh đầu tiên trên đảo, trước đó, anh em chúng tôi đã phải diễn tập đỡ đẻ nhiều lần.

Trong mỗi lần diễn tập đều có một chiến sĩ nam tình nguyện nằm trên giường sinh và diễn tập mọi tư thế trong các tình huống gặp phải khi sinh nở.

Ngày sản phụ trở dạ, một êkip toàn đực rựa đã đỡ đẻ thành công. Khi đỡ được đầu cháu bé, cắt được dây rốn và nghe cháu cất tiếng khóc chào đời, tôi thấy mình như cất được một gánh nặng”.

MỚI - NÓNG