Hoa hồng và cây súng

Hoa hồng và cây súng
TP - Việt Nam đã công bố Sách trắng Quốc phòng năm 2009, thể hiện đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước ta  về quốc phòng.  Sách trắng  đã công khai ngân sách quốc phòng, tổng số quân thường trực của Việt Nam...

Sách trắng Quốc phòng  thể hiện sự kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ mà trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhưng chúng ta cũng xây dựng một lực lượng quân đội đủ mạnh để sẵn sàng đánh bại bất cứ hành động xâm lược nào. 

Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã công du nhiều nước. Báo chí đưa tin, trong rất nhiều nội dung có việc thỏa thuận mua tàu ngầm, máy bay và thiết bị kỹ thuật quân sự.

Trong thời điểm tình hình an ninh trên Biển Đông ngày càng nhạy cảm và phức tạp với nhiều bên liên quan, thì việc trang bị cho hải quân Việt Nam tàu ngầm hiện đại là điều hết sức cần thiết.

Theo đại tá Lê Kim Dũng, Viện Chiến lược Quân sự - Bộ Quốc phòng: “Chính sức mạnh vũ trang đủ mạnh cũng là một sự răn đe đối với mọi kẻ xâm lược, có tác dụng ngăn ngừa chiến tranh”. Muốn có sức mạnh vũ trang đủ mạnh, không thể thiếu những vũ khí hiện đại. Nó như là điều kiện cần và đủ khi kết hợp với tình yêu và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sách trắng Quốc phòng, cũng như việc mua tàu ngầm đã biểu lộ mạnh mẽ  ý chí bảo vệ chủ quyền đất nước một cách minh bạch, thẳng thắn với tinh thần thượng võ. Sự công khai luôn có những sức mạnh riêng. 

Sách trắng Quốc phòng đã thể hiện sức mạnh của sự công khai. Cũng như hợp đồng mua tàu ngầm đã mang một thông điệp nổi bật: Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nói không với lối tư duy quân sự bí mật của thời chiến tranh lạnh, với việc công bố Sách trắng quốc phòng, quân đội Việt Nam càng trở nên đáng tin cậy, tính chất  hoà bình và tự vệ càng được làm rõ trong mắt bạn bè quốc tế.

Nếu như các nước trên thế giới sử dụng ngân sách quốc phòng vào những mục đích dân sinh thì Trái Đất sẽ không còn nạn đói, không còn những thảm họa môi trường, không còn chiến tranh...Những trái tim yêu hoà bình trên hành tinh đã ước mơ như vậy.

Nhưng thực tế của những diễn biến xung đột khu vực và toàn cầu khiến chúng ta chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Phu-xích trong cuốn “Viết dưới giá treo cổ” rằng : Hỡi loài người mà tôi yêu mến, hãy cảnh giác! Và ca từ trong một bài hát “Đời mình dù chỉ thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng” quen thuộc với nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã nói lên cái hiện thực trần trụi mà chúng ta phải tỉnh táo đối mặt suốt chiều dài lịch sử.

Giá của hòa bình đang trở nên đắt đỏ. Nhưng sẽ đắt hơn rất nhiều nếu chiến tranh nổ ra mà vũ khí (theo đúng nghĩa của từ này) trở nên yếu ớt, vô dụng trước kẻ thù. Truyền thuyết Nỏ thần sẽ không bao giờ cũ. Vì thế, Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng và mua những vũ khí hiện đại như tàu ngầm, máy bay đã cho thấy  tinh thần cảnh giác cao độ cũng như khát vọng hòa bình của cả dân tộc trong một bối cảnh quốc tế biến đổi khôn lường.  

MỚI - NÓNG