Hà Nội đón năm mới 2010:

Rực rỡ phố hoa

Rực rỡ phố hoa
TP - Lễ hội phố hoa 2010 khai màn tối 30-12 trở thành điểm thu hút người dân Thủ đô thưởng lãm hoa, đón Tết dương lịch.
Rực rỡ phố hoa ảnh 1
Hồ Gươm lunh linh đèn hoa đêm cuối năm. Ảnh: Hồng Vĩnh

Biểu tượng Thủ đô Hà Nội vàng rực rỡ kết bằng hoa cúc khai chào nhiều đại cảnh, tiểu cảnh hoa trên trục đường Đinh Tiên Hoàng. Qua dãy Trống hội Thăng Long và chiếc áo dài hoa của nghệ nhân Nguyễn Mạnh Hùng kết từ 1.000 bông hoa, người xem ngỡ ngàng trước cảnh làng lúa làng hoa. Bờ hoa ôm ruộng lúa, lay ơn, cúc, hoa bắp cải... nép lúa thành phối cảnh hoa - lúa gần gũi, hoài niệm Hà Nội một thời. Thực hiện tác phẩm sắp đặt này là Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Miền Bắc mùa này không có lúa chín, nhưng vẫn thấy những khóm lúa trĩu bông, được biết lúa chín vượt đường xa từ phía Nam Tổ quốc ra Thủ đô.

Phía đối diện tượng đài Lý Thái Tổ, Khuê Văn Các phối hợp hồ sen tôn vinh nét truyền thống. Có cả hồ hoa súng giữa đường Đinh Tiên Hoàng, bao bọc bên ngoài là cơ man trạng nguyên, hồng trà, lan, cỏ nhung, loa kèn vàng, hoa giấy chậu cảnh.

Rực rỡ phố hoa ảnh 2
Trống hội Thăng Long và biểu tượng Khuê Văn Các. Ảnh: Phạm Yên

Nhiều nét mới ở lễ hội hoa năm nay khiến người xem thỏa nhãn hơn năm ngoái. Từ ruộng lúa bờ hoa đến hồ súng. Lại có cảm giác như đứng cạnh sông Hồng, với đại cảnh cầu Long Biên hoa. Mô hình cầu Long Biên nằm vắt mình qua đôi bờ xanh cỏ nhung, trang trí bằng nhiều loại hoa.

Lễ hội hoa 2010

Sáng 31-12: “Nghìn năm Thăng Long-Ngàn hoa khoe sắc”, chương trình thi cắm hoa nghệ thuật của 29 quận, huyện Hà Nội và chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2010”.

Ngày 1&2-1-2010: Nghệ thuật truyền thống Thăng Long- Hà Nội tại sân khấu hoa Đinh Tiên Hoàng và sân khấu 16 Lê Thái Tổ.

Tối 3-1, lễ tổng kết, khen thưởng và “Đêm hội Trà Hoa”.

Sự hoài niệm Thăng Long - Hà Nội biểu hiện ở dãy bảy chiếc xích lô và bảy thanh niên áo dài, khăn đống mô phỏng đám ăn hỏi truyền thống đất Thăng Long. Phần sắp đặt  này gây chú ý đáng kể, khách du lịch ngoại quốc trầm trồ khi một nhóm trẻ cố nhích lại gần mấy xích lô chụp ảnh.

Đồng hồ hoa Thụy Sỹ không kịp ra mắt, bù lại Sách hoa là tập hợp hàng trăm chậu tulíp do sứ quán Hà Lan tặng, khoe sắc gần phía đồng hồ đếm ngược, không xa tàu điện hoa là bao.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, PGĐ Sở VHTTDL Hà Nội cho biết: “Tác phẩm tàu điện của Cty DC phải nhờ tới nhiều công nhân từng làm việc ở nhà máy xe điện Hà Nội, lặn lội tìm kiếm, phác họa lại mô hình tàu điện sao cho giống tàu điện xưa”. Giới trẻ có thể không mấy mặn mà với phần này, nhưng lớp người từng giữ những kỷ niệm đẹp về tàu điện Hà Nội có vẻ ngẩn ngơ. Có cụ cao hứng: “Mời các cụ lên Bưởi, xuống Hà Đông, qua Bạch Mai nào”.

Lễ hội hoa ghi nhận ba kỷ lục: Chiếc áo dài bằng hoa dài nhất Việt Nam, chiều dài 10m kết từ 1.000 bông hoa của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng; của tác phẩm mô phỏng Chiếu dời đô bằng gỗ khảm trai lớn nhất của tác giả Nguyễn Văn Năm; Bình hoa sen bằng mây tre lớn nhất của Nguyễn Văn Quang. Riêng bình hoa sen và Thiên đô chiếu ngự dưới chân Tượng đài Lý Thái Tổ từ đêm 29-12.

Rực rỡ phố hoa ảnh 3
Chiếu dời đô. Ảnh: Phạm Yên 

Năm nay, có khoảng 300 vệ sĩ/ca, mỗi ngày ba ca, nhờ vậy riêng bình hoa, Thiên đô chiếu được khoảng bốn, năm vệ sỹ thay nhau túc trực 24/24, đề phòng chẳng hạn tình trạng đầu rồng bị phá tan nát như năm ngoái. Ngăn cách với tác phẩm sắp đặt hoa là hàng rào mềm bằng tre, cao chừng 40cm, cốt để người xem hoa biết mà không phạm vào ranh giới thưởng lãm và “xâm hại” hoa.

Khu tượng đài thành sân khấu hoa, rực rỡ đủ loại từ trạng nguyên, cúc, lan, ly ly. Góp mặt trên sân khấu hoa còn có tác phẩm Cửu long Thiên sứ do nghệ nhân Nguyễn Văn Làm của TP.HCM tham dự.

“Tác phẩm làm mất hơn 300 công trong tháng rưỡi. Phần khung được tết, uốn trước và vận chuyển ra Hà Nội. Ngoài ra các phần dễ như hạt quả khô trắng có thể tiến hành làm trước, còn lại gần đến ngày khai mạc tập kết nguyên liệu hoa, quả”, nghệ nhân Làm nói về Cửu long Thiên sứ. Ông cho biết còn 11 thợ tích cực trợ giúp ông hoàn thành tác phẩm.

Trục đường Đinh Tiên Hoàng vẫn là trung tâm, thành phố đi bộ. Thời điểm này, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm đâu cũng thấy hoa. Các chậu hoa đặt quanh hồ, phía di tích Vua Lê còn có vườn lan treo tập trung đủ sắc trắng, tím, vàng, xanh. Xa trông ra Hồ còn thấy con số 1.000 kết bằng cúc vàng rực rỡ thả nổi trên hồ.

Tối 30-12, lễ khai mạc diễn ra long trọng, tưng bừng trước Tượng đài Lý Thái Tổ. Màn Trống hội mở màn lễ khai mạc, trước khi các vị lãnh đạo Trung ương dâng hoa tại Tượng đài Lý Thái Tổ: Phó Chủ tịch  nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; về phía TP Hà Nội có đồng chí Phạm Quang Nghị UVBCT, Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, cùng đại diện lãnh đạo các bộ VHTTDL, Ngoại giao…

Sau khi các vị lãnh đạo, đại diện BTC cắt băng khai mạc Lễ hội hoa 2010, diễn ra các màn văn nghệ biểu diễn chào mừng Lễ hội hoa, hướng tới 1.000 năm Thăng Long, và màn bắn pháo bông.

MỚI - NÓNG