Xả rác ngày ông Táo về trời

Xả rác ngày ông Táo về trời
TP - Cứ đến ngày ông Công ông Táo 6-2 (23-1 âm lịch), người Hà Nội lại chứng kiến sự chật chội và bức bí, tinh thần giữ vệ sinh chung quá yếu, khi từ trưa đến chiều, dân thi nhau đổ cá, tro xuống hồ.

Tại hồ Hoàn Kiếm, thắng cảnh đẹp nhất, trái tim của thủ đô, nơi mà nhà nước vừa phải bỏ rất nhiều tiền để thuê các Cty của Đức hút bùn bằng công nghệ hiện đại để giữ môi trường cho hồ ổn định người ta vẫn không ngần ngại đổ tro, thả cá.

Nhiều người còn kéo cả gia đình đi thả, bất chấp những khuyến cáo của những người bảo vệ hồ.

Xả rác ngày ông Táo về trời ảnh 1

Tại hồ Thiền Quang, cảnh tượng đổ cá, đổ tro còn khó coi hơn nhiều. Sau khi đổ tro, cá xuống mặt hồ, họ còn vung tay vứt luôn túi nilon, bao đựng tro xuống mặt hồ. Đến 12 giờ trưa 6-2, nhiều góc mặt hồ tràn ngập túi nilon xanh đỏ, rất nhiều cá chép vàng vừa được đổ xuống mặt hồ đã bị chết nổi lềnh bềnh.

Xả rác ngày ông Táo về trời ảnh 2
Xả rác ngày ông Táo về trời ảnh 3
Xả rác ngày ông Táo về trời ảnh 4

Tại chân cầu Chương Dương, do đây là đoạn sông Hồng tương đối vắng, túi nilon càng được ném xuống nhiều.

Tại Lạng Sơn buổi chiều 6-2, hàng ngàn lượt người mang cá chép, vàng mã, hoa quả đến sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn để thả.

Năm nay, lượng người đến sông Kỳ Cùng đông hơn mọi năm, song điều đáng ngại là, các loại rác thải vứt bừa bãi hai bên bờ sông gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.  

Nguyễn Duy Chiến

MỚI - NÓNG
Xe thồ hỏa tuyến xứ Thanh
Xe thồ hỏa tuyến xứ Thanh
TP - Tận dụng ánh sáng pháo của quân giặc thả, xé áo quấn lốp, luồng làm nan hoa... đoàn quân xe thồ từ Thanh Hóa vượt núi băng rừng, vận chuyển lương thực hướng về chiến trường Điện Biên Phủ.