"Dải ngân hà" hứng chịu búa rìu dư luận

"Dải ngân hà" hứng chịu búa rìu dư luận
TP - Báo chí Tây Ban Nha đã quay ngoắt 180 độ với những lời lẽ cay độc nhắm vào đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới, sau khi Real Madrid bị Olympique Lyon loại khỏi Champions League ngay từ vòng knock-out.
"Dải ngân hà" hứng chịu búa rìu dư luận ảnh 1
Nỗi buồn Ronaldo

Ông Florentino Perez lần thứ hai trở lại chiếc ghế chủ tịch CLB có doanh thu lớn nhất thế giới hồi mùa hè năm ngoái và đưa về sân Bernabeu những ngôi sao hàng đầu thế giới để xây dựng nên Dải ngân hà 2.0.

Hạt nhân cho đế chế của ông chủ Perez là hai ngôi sao đắt nhất thế giới: Cristiano Ronaldo và Kaka, với mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu Champions League kéo dài đã năm năm qua.

Tuy nhiên, sau thất bại trước Lyon, báo chí Tây Ban Nha đồng loạt cho rằng khoản đầu tư hơn 300 triệu USD của nhà tài phiệt ngành xây dựng là một sự lãng phí cho CLB và đội bóng chín lần vô địch châu Âu đã tập trung quá nhiều cho hư vinh, đánh bóng tên tuổi, khiến cho họ phải trả giá bằng thành tích thể thao.

“Bạn không thể mua các danh hiệu bằng tiền, bạn phải giành được chúng qua các trận thắng. Chơi bóng là công việc của các cầu thủ nên một gánh hát với phong cách Hollywood là không phù hợp với bóng đá.

Trong thể thao mọi thứ đều có thể xảy ra, ngoại trừ với những ai coi đó là sân chơi của thị trường chứng khoán”, cây bút Jose Samano bình luận trên tờ nhật báo El Pais.

Thất bại với tổng tỷ số 1-2 của Real Madrid đã kết liễu giấc mơ lần thứ 10 đăng quang tại Champions League ngay trên sân nhà Bernabeu, nơi trận chung kết được tổ chức vào tháng năm tới.

Hồi tháng 11 năm ngoái, đàn Kền kền trắng cũng bị đội bóng hạng ba Alcorcon bẻ cánh ở Cúp Nhà vua nên La Liga trở thành mục tiêu và cũng là cơ hội có được một danh hiệu duy nhất của họ ở mùa giải này.

“Đội bóng những Pharaon thành Madrid đã hứng chịu một thảm họa giống như một cơn địa chấn tàn phá Thung lũng của những vị Vua tại Ai Cập. Họ sẽ phải chịu đựng nỗi dày vò và hối lỗi bởi món nợ trước các huyền thoại đã làm nên danh tiếng cho Real”, phóng viên Orfeo Suarez viết trên tờ El Mundo.

“Thất bại thứ sáu của Dải ngân hà” và “Quẳng hơn 250 triệu euro xuống rãnh” là những hàng tít trên tờ nhật báo ABC. Cây bút Julian Avila cho rằng Real chưa tìm được câu trả lời về thành công cho dù đã xài tiền như rác.

Về phần mình, đội trưởng Real Madrid, thủ môn Iker Casillas khẳng định: Chúng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng chúng tôi sẽ phải vượt qua nó bằng cách đăng quang tại La Liga”.

Tuy nhiên, trước khi biến lời hứa thành hiện thực, Real sẽ phải hứng chịu một cú đấm khác về tài chính khi mà các chuyên gia tính nhanh rằng việc bị loại sớm khiến CLB này  mất tới hơn 60 triệu euro từ tiền thưởng của giải và từ quảng cáo. 

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.