Chuyện tiếp về tội phạm xuyên quốc gia Phương <EM>Linh Hột</EM>:

Thêm một vụ phạm pháp của 'ông trùm' (Phần 2)

Thêm một vụ phạm pháp của 'ông trùm' (Phần 2)
TP - Không để sập bẫy ông trùm, gia đình ông Định tránh đối đầu với đám ong ve của Phương Linh Hột, chỉ làm đơn kêu cứu. Năm năm nay, đơn của họ vẫn nhùng nhằng, chưa được giải quyết dứt điểm...

>> Thêm một vụ phạm pháp của 'ông trùm' - Phần 1

Thêm một vụ phạm pháp của 'ông trùm' (Phần 2) ảnh 1
Ngôi nhà 3 gian ông Định dựng tại bến cảng, do bị Phương Linh Hột ức hiếp, giờ bỏ hoang

Khiếu nại kéo dài

Trình bày với PV Tiền Phong, ông Định đưa ra một tập đơn dày, những lá đơn từng được gửi đi các nơi để tố cáo việc làm ngang ngược, vi phạm pháp luật của Phương Linh Hột.

“Gửi đi đâu rốt cuộc chúng cũng được chuyển về thị xã (nay là thành phố) Móng Cái” - ông Định kể - “Phường thì nói ông Phương có quyết định cấp đất của tỉnh, phường không thể can thiệp. Thị thì bảo đây là vụ việc dân sự, đôi bên phải tự thương lượng, giải quyết với nhau”.

“Quan điểm của ông Phương thế nào?” - các PV hỏi. Ông Định đáp: “Ông Phương đưa mức đền bù hơn chục triệu đồng. Sau nâng lên dăm chục, rồi bảy chục triệu. Nó chưa bằng con số lẻ gia đình tôi đầu tư xây dựng bến cảng, chúng tôi không đồng ý.

Nhưng chủ yếu chúng tôi phản đối lấy đất chúng tôi đang thuê để cấp cho ông Phương. Ông ta cũng kinh doanh, chúng tôi cũng kinh doanh, cớ gì chúng tôi phải chết để ông ta được sống?”.

Về sau, Phương Linh Hột chấp nhận đền bù hơn chín chục triệu đồng. Ông Định đồng ý, với điều kiện Phương xây đền cho ông một bến cảng mới.

Hai bên ký vào biên bản. Phương bèn cho ủi đổ kè, cho đổ đất lên bãi vật liệu của ông Định, nhưng việc xây đền một bến cảng mới thì Phương... quên luôn.

Đi nộp đơn kêu cứu, ông Định ngồi nhẵn ghế cơ quan tiếp dân của thị xã. Cán bộ tiếp dân thật thà: “Chúng tôi mời, ông Phương không đến, thì giải quyết làm sao?!”.

Trước khi Phương Linh Hột bị bắt ít hôm (sau khi xảy ra vụ giết hai người khoảng tháng rưỡi), có lẽ biết sắp ngồi kho, Phương chấp nhận gặp ông Định.

Thêm một vụ phạm pháp của 'ông trùm' (Phần 2) ảnh 2
Vợ chồng ông Định đang trình bày những thiệt thòi, bức xúc với các PV Tiền Phong

“Hôm đó, người ta mời chúng tôi ra” - ông Định kể - “ông Phương chấp nhận bồi thường 200 triệu, hỏi tôi đồng ý không. Tôi đáp, tôi mệt mỏi lắm, không muốn kinh doanh nữa, đền bù hai tỷ tôi chấp nhận. Ông Phương không đồng ý, cuộc họp tan”.

Sau đó ít hôm, lần đầu tiên ông Định nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP Móng Cái. Văn bản này đến tay ông Định khi Phương Linh Hột đã bị nhập kho.

Giải quyết chậm trễ

Các PV Tiền Phong được ông Định cho xem Quyết định số 1564/QĐ-UBND của UBND TP Móng Cái, đề ngày 15-7-2009, “Về việc giải quyết khiếu nại của ông Hà Công Định” (từ đây gọi tắt là Quyết định 1546).

Văn bản này cho thấy ngày 5-7-2002, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định “cho doanh nghiệp tư nhân Quang Phát thuê đất tại phường Ninh Dương, TX Móng Cái để xây dựng bến bốc xếp hàng hóa” (Quang Phát là tên doanh nghiệp của Phương Linh Hột).

Trong phần đất thu hồi, có thửa đất 300m2 ông Định thuê của phường Ninh Dương để làm bến cảng, và cả con đường xuống bến của gia đình ông.

Việc đền bù tài sản trên đất cho ông Định, Quyết định 1546 cho biết, ngày 16-10-2003, UBND TX Móng Cái có quyết định phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, theo đó, ông Định được nhận... hơn mười sáu triệu đồng?!

Do ông Định khiếu nại, ngày 24-12-2004, UBND TX Móng Cái có quyết định phê duyệt bổ sung phương án đền bù, theo đó, ông Định được nhận 94 triệu đồng, với điều kiện phải thương lượng tiếp với Cty Quang Phát để được hỗ trợ xây một bến cảng mới. Tuy nhiên, việc thương lượng này sau đó không thành...

Vẫn theo Quyết định 1546, ngày 5-11-2008, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định điều chỉnh việc cấp đất cho Cty Quang Phát, không chiếm dụng vào phần đất 300m2 gia đình ông Định thuê của UBND phường Ninh Dương, cũng như con đường xuống bến của gia đình ông Định.

Sau khi chính quyền tỉnh Quảng Ninh có quyết định trên, UBND TP Móng Cái đã tổ chức gia đình ông Định “đối thoại” tiếp với Cty Quang Phát, rồi mới ban hành Quyết định 1546.

Những điều không thỏa đáng

Qua nghiên cứu Quyết định 1546 của UBND TP Móng Cái, các PV Tiền Phong nhận thấy có rất nhiều điểm không thoả đáng trong cách giải quyết của chính quyền địa phương đối với gia đình ông Định.

Đầu tiên, đó là các mức đền bù quá thấp, không phản ánh đúng khối tài sản trên đất, cũng như những thiệt hại do hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ của gia đình ông Định.

Ví dụ mức đền bù UBND TX Móng Cái đưa ra năm 2003, ông Định chỉ được nhận 16 triệu đồng cho khối tài sản gần như cả cơ nghiệp của gia đình ông, đây là con số không người dân nào ở hoàn cảnh ông Định có thể chấp nhận.

Điều nữa đáng nói, lấy cảng của ông Định cấp cho ông Phương cũng để xây cảng, vừa không hợp lý, vừa không hợp tình.

Về việc này, dù muộn, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã điều chỉnh, qua quyết định được ký ngày 5/11/2008; theo đó, 300m2 đất gia đình ông Định thuê của UBND phường Ninh Dương và con đường xuống bến của gia đình ông đã được đưa ra ngoài dự án của Phương Linh Hột.

Theo các PV Tiền Phong, quyết định này là bước ngoặt trong việc giải quyết khiếu nại, phục hồi những thiệt thòi cho ông Định. Tiếc rằng người ta không thông báo cho ông Định rõ việc này.

Trong cuộc họp trước khi ông Phương bị bắt, không ai yêu cầu ông Phương phải phục hồi nguyên trạng bến cảng và đường xuống bến, để gia đình ông Định tiếp tục kinh doanh.

Người ta chỉ xoay quanh việc ông Phương phải bồi thường bao nhiêu để ông Định chấp nhận từ bỏ bến cảng này!

Tuy nhiên, điều đáng nói nhất, trong suốt quá trình giải quyết khiếu nại của gia đình ông Định, chính quyền và Công an TP Móng Cái không nhắc nhở, cảnh cáo, răn đe, xử phạt hành vi gây rối trật tự công cộng, chiếm đoạt, huỷ hoại tài sản của Phương Linh Hột và một số đồng phạm đối với cơ sở kinh doanh của gia đình ông Định.

Trong việc này, đã có dấu hiệu “dân sự hóa hành vi hình sự”.

-----------------------

Còn nữa

MỚI - NÓNG