Ngư dân Quảng Ngãi bị bắt giữ ở Hoàng Sa: Lại đòi tiền chuộc

Ngư dân Quảng Ngãi bị bắt giữ ở Hoàng Sa: Lại đòi tiền chuộc
TP - Ngày 26-3 -2010, ngư dân Tiêu Viết Là ở Quảng Ngãi cùng 12 ngư dân bị hải quân Trung Quốc bắt đưa vào quần đảo Hoàng Sa và đòi tiền chuộc. Ít người biết rằng, đây là lần đại nạn thứ hai của ngư dân này.
Ngư dân Quảng Ngãi bị bắt giữ ở Hoàng Sa: Lại đòi tiền chuộc ảnh 1

Ông Tiêu Viết Là khi vừa trở về sau vụ bị Trung Quốc bắt giữ tại Hoàng Sa năm 2007 - Ảnh : TL

Ngày 27-6-2007, tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, chiếc tàu cá của ông Tiêu Viết Là cùng 12 ngư dân (quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đang hành nghề thì bị bão. Khi chạy vào quần đảo Hoàng Sa núp gió, đã bị một chiếc tàu quân sự Trung Quốc nổ súng bắn khiến một số ngư dân bị thương.

Tàu phải lao vào đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa để tránh đạn.

Tại đây các ngư dân bị thương được đưa đến bệnh viện Trung Quốc tại đảo Hải Nam để cứu chữa. Sau một thời gian điều trị, 13 ngư dân được đưa lên một chiếc thuyền của ngư dân Việt Nam đang bị Trung Quốc bắt giữ và đẩy về bằng đường biển, còn chiếc tàu lỗ chỗ vết đạn bị giữ lại.

Ông  Là vẫn còn giữ được một tờ biên bản mà phía Trung Quốc bắt các ngư dân ký tên và điểm chỉ vì: “Xâm phạm vùng biển”.

Lại bị giữ tàu đòi tiền chuộc

Sau vụ bị hải quân Trung Quốc xả súng bắn bị thương các ngư dân tại quần đảo Hoàng Sa, ông Là phải vay mượn khắp nơi để đóng chiếc thuyền mới. Chiếc tàu mang biển số QNg 95483 TS công suất 227 CV đủ sức vươn ra khơi xa, nhưng vẫn phải luẩn quẩn gần bờ, vì chuyến đi biển ác mộng vẫn ám ảnh cha con ông.

Theo ông Là, 12 ngư dân trên thuyền đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. Khi nghe có gió mùa đông bắc, các ngư dân định chạy vào gần đảo để tránh gió thì bị bắt giữ.

“Bây giờ chúng tôi chỉ biết kêu cứu các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, nhờ quan tâm giúp đỡ” - Thân nhân của ông Là lo lắng cho biết. 

Do làm ăn không thuận lợi và nợ nần không trả nổi, ông Là đã bán thuyền để đi bạn (làm thuê trên tàu - PV).

Đến cuối năm 2009, vợ chồng ông Là mua chiếc thuyền QNg 50362 TS, công suất chỉ 80 CV, trị giá 250 triệu đồng của ông Phạm Tấn Quang (thôn An Hải, xã Bình Châu). Nhưng ngay chuyến ra biển đầu tiên, ông Là đã bị Trung Quốc bắt giữ.

Trong ngôi nhà cạnh lối rẽ tại thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), bà Nguyễn Thị Bưởi, vợ thuyền trưởng Là đang trong cảnh hoảng loạn.

Theo bà, chiều 25-3, ông Là từ Hoàng Sa gọi điện về nhà thông báo bị Trung Quốc bắt giữ và nói bà phải chạy lo tiền chuộc với số tiền 7.000 nhân dân tệ. Bà chạy đi hỏi và choáng váng khi quy đổi số tiền gần 200 triệu VND.

Ông Là cho bà hai số điện thoại (chưa có mã vùng) để liên hệ gồm 13976018105 và 13976688406. Vợ ông Là đã điện sang mấy lần nhưng chỉ nghe tiếng Trung Quốc và chưa được gặp ông Là để hỏi về việc tiền phải chuyển qua tài khoản nào. 

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG